Marvel: vũ trụ trung ương.

  • Thread starter Thread starter RickBe
  • Ngày gửi Ngày gửi

Avenger: Infinity War, bạn muốn ai sẽ chết?


  • Total voters
    197
Cá nhân ta thì jokes thô là đoạn ông già star lord với bỏ bớt đoạn cải vã lúc bỏ trốn khỏi hành tinh con chủ tiệm net(đcm chết tới nơi mà còn cãi vã với shit joke) . Và mấy đoạn tấu hài của drax(mặc dù đúng với tính cách nhân vật) còn lại tổng thể quá ổn.
 
Tại vì ta thấy phần 1 thì Yondu giống 1 mentor, nghiêm khắc, nhưng mà luôn lén bao che cho Quill, sang phần 2 từ mentor mà thành father figure là đi xa lắm, đáng tiếc là giữa Peter và Yondu không có tương tác nào để backup cả
Còn nhạc xài tinh tế mới thích, còn nội dung sao bài hát đó thì thỉnh thoảng thôi, xài nhiều thô lắm
Vì ko có tương tác nào để back up nên phải có cảnh Rocket Raccoon với Yondu hét vào mặt nhau nhạt toẹt đấy =))
Dễ tính 1 tí thì hành động của Yondu bao cho Peter Quill mà bị phản thì cũng có thể chấp nhận đc kiểu cha-con.
 
Riêng về Rocket Raccoon thì phần 2 làm gì có cảnh nào so đc với đoạn Rocket đập lộn với Drax xong Rocket gào lên "Well, I didn't ask to get made! "

Có đoạn

"I know you steal batteries you don't need and you push away anyone who's wiling to put up with you because just a little bit of love reminds you of how big and empty that hole inside you actually is."
"I said shut-up!"


Với đoạn cuối đám tang

"He didn't chase them away."
"No."
"Even though he yelled at them. I was always mean. And he stole batteries he didn't need."
"Well of course not."


Rocket từ từ chấp nhận 1 gia đình đó.
 
Có đoạn

"I know you steal batteries you don't need and you push away anyone who's wiling to put up with you because just a little bit of love reminds you of how big and empty that hole inside you actually is."
"I said shut-up!"

Với đoạn cuối đám tang

"He didn't chase them away."
"No."
"Even though he yelled at them. I was always mean. And he stole batteries he didn't need."
"Well of course not."


Rocket từ từ chấp nhận 1 gia đình đó.
Ta thấy đoạn đó dở nhất phim luôn, tệ hơn cái cần chị nữa
 
Có đoạn

"I know you steal batteries you don't need and you push away anyone who's wiling to put up with you because just a little bit of love reminds you of how big and empty that hole inside you actually is."
"I said shut-up!"

Với đoạn cuối đám tang

"He didn't chase them away."
"No."
"Even though he yelled at them. I was always mean. And he stole batteries he didn't need."
"Well of course not."


Rocket từ từ chấp nhận 1 gia đình đó.
Mấy đoạn này ko có bùng nổ cảm xúc của Rocket như đoạn đập lộn trong bar đâu.
 
Tùy ng` =)) . Ta thì thấy có.

Còn về chuyện father figure của Yondu thì nó trải dài từ P1 luôn chứ chả phải P2. Quá nhiều đoạn ám chỉ chuyện đó rồi. Từ chuyện nó quậy thế nào lão Yondu cũng kêu bắt thôi, ko dc giết. Đoạn đứng giữa sống với chết khi cứu Gamora, nó gọi Yondu. Đoạn Yondu đòi xử nó mà cứ kiểu chần chừ, xong nó bảo có kế hoạch cướp của Ronan cái lão cười đúng kiểu "cho tao 1 lý do ko giết mày mà giữ uy với bọn thuộc hạ coi". Đến cả đoạn nó tráo quả cầu mà lão mở ra thấy lại cười. Ko phải cách đối xử của cha con thì là gì.
 
Tùy ng` =)) . Ta thì thấy có.
Mấy đoạn đấy dài dòng quá mà ko có câu chốt. Nếu nói về chấp nhận gia đình thì câu "We are groot" thấm hơn nhiều.

Còn về chuyện father figure của Yondu thì nó trải dài từ P1 luôn chứ chả phải P2. Quá nhiều đoạn ám chỉ chuyện đó rồi. Từ chuyện nó quậy thế nào lão Yondu cũng kêu bắt thôi, ko dc giết. Đoạn đứng giữa sống với chết khi cứu Gamora, nó gọi Yondu. Đoạn Yondu đòi xử nó mà cứ kiểu chần chừ, xong nó bảo có kế hoạch cướp của Ronan cái lão cười đúng kiểu "cho tao 1 lý do ko giết mày mà giữ uy với bọn thuộc hạ coi". Đến cả đoạn nó tráo quả cầu mà lão mở ra thấy lại cười. Ko phải cách đối xử của cha con thì là gì.
Cha kiểu Tây làm bạn với con. Nhưng tương tác giữa 2 người thì thiếu.
 
Cha đó là cha bình thường, Yondu có giống cha bình thường ko?

Còn tương tác 2 ng` thì chỉ có 1 chiều Yondu rõ ràng thôi, còn phía Peter đoạn đám tang nó mới nhận ra là Yondu xuất hiện trong mọi hình ảnh ng` cha hoàn hảo của nó còn gì. Cái tình cảm và sự gắn bó nó hiển nhiên đến ko nhận ra, điều này giải thích cho vụ P1 lúc nó liều mạng thì nó lại gọi cho Yondu.

"Yondu didn't have a talking car but he did have a flying arrow. He didn't have the beautiful voice of an angel but he did have the whistle of one. Both Yondu and David Hasselhoff went on kick-ass adventures and hooked up with hot women and fought robots. I guess David Hasselhoff did kind of end up being my dad after all, and it was you, Yondu. I had a pretty cool dad."
 
Ui giời nói chuyện một hồi người chửi vẫn chửi người khen vẫn khen thì nói với nhau như vịt nghe sấm thôi.

Còn về Vol2, nói sao nhỉ, tiếng Anh có từ emotional rollercoaster mô tả rất hợp tâm trạng của ta khi xem Vol2, cả quá trình phim đưa ta đi từ hết cảm xúc này đến cảm xúc khác: sung sướng, vui vẻ, chán chường và cả bực bội với một số đoạn hài dài dòng. Nhưng đắt giá nhất là 15' cuối cùng, ta đặc biệt xúc động mạnh với cảnh Yondu hy sinh và đám tang cuối phim, thước phim đẹp nhất cả MCU... :2onion16:
 
Cha đó là cha bình thường, Yondu có giống cha bình thường ko?
Má ơi. Ta nói vậy tức là ko chê cái father figure của Yondu mà =)) Rõ ràng là lão khoái chơi với thằng nhỏ và huấn luyện nó, kiểu dân chơi đi làm cha. Yondu ko phải kiểu classic father buộc phải chấp nhận mấy cái trò phá phách của thằng con bất trị.

Nhưng tình cảm cặp cha con này 1 chiều và nhiều cái hiểu ngầm, thiếu tương tác 2 bên. Vậy nên phải đẻ ra vụ Rocket Raccoon và Yondu hét vào mặt nhau để mô tả quan hệ 2 nhân vật này với Peter.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhân bàn đến Antman và GOTG, cuối Ant man có đoạn lão đặc vụ hydra chôm được lọ chất hóa nhỏ của anh Yellowjacket, không biết phần tới có khai thác không nhỉ, hay lại chỉ tập trung đi tìm vơi anh Pym.

Còn GOTG phần 1 thì khỏi bàn, xem phim mà cảm xúc lẫn lộn, lên xuống liên tục, đang cười thả ga lại nổi da gà , đặc biệt là đoạn cứu Gamora và đoạn 5 ae nắm tay diệt Ronan
 
xong punisher rồi còn runaways nữa thôi \:D/
 
Tại phim trải dài quá nên mấy cảnh bạo lực nó cứ bị ngắt nhịp thôi , mà đang lo là gia đình lieberman về sau dễ bị thằng jigsaw xử lắm. Đúng ra phải chuyển nhà luôn X_X
 
mà cũng công nhận thằng MV nó giỏi, MV có trong tay hâu như toàn B-listed heroes nhưng nó đem ra xây được 1 cái MCU khá ăn khách, x-men thì nằm trong tay bọn fox, spiderman thì trong tay thằng sony, nói thực trước khi xem MCU ngoài thằng đội trưởng với thằng hulk ra thì may ra còn hơi nhận ra thằng bàn là, chứ mấy cái lũ như quả phụ, cung phế với thỏ thì chắc dân casual phim ảnh với comic như mình chả nhận ra đứa bỏ mẹ nào (về sau xem phim rồi tò mò tra wiki mới biết), còn nói thât chứ cái lũ đội sổ như ăn mặn, với dân phòng thì còn không biết chúng nó là SAH :))
 
Trước khi có mcu mình biết mỗi hulk do có phim riêng của lý an. Còn không biết thằng bỏ mẹ nào hết. Ngày nhỏ xem được hoạt hình xmen với spider thôi.
 
Từ cấp B,C,D,E,F lên hẳn cấp S. Nhưng cũng nhiều phim siêu anh hùng khác chuyển ngược từ S--> B,C.
 
Back
Top