- 25/9/10
- 8,010
- 8,556
Look who's back
View attachment 216964
Nguồn
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Look who's back
View attachment 216964
Ủa vậy trong cái universe đó em Jemma chết rồi thì ẻm sẽ ra sao nhỉ, lấy đâu ra người để đi vào![]()

Lâu lâu mới thấy mặt Hunter thì đăng lên, làm gì nói chuyện cọc vậyVớ vẩn, tụi nó đi mua áo len mà


Act 3 là Agent of HYDRA vậy 7 ep còn lại là ở trong framework hết à @@
Btw, trên fb còn có đứa bảo 3ss trước hay còn ss4 là thảm hoạ mới sợ![]()
kệ tụi nó, tớ càng theo dõi thì thấy AOS mỗi lúc một hay, mỗi tập đều có 1 phong cách khác nhau nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ, diễn viên thì đóng càng lúc càng hay, ai cũng có thể hiện.
.anh sơn nhớ ra rồi, vậy h là quánh nhau trong thế giới ảo thật nà![]()



Có thể nó nghĩ thằng Ward 2 mang hay 3 mang gì cũng không ảnh hưởng gì nó, thế giới là của nó mà !Mà cái framework là reset về thời điểm mà một người được làm lại điều mà họ hối tiếc à
Nếu vậy thì sao Coulson ko gia nhập SHIELD thì làm sao có vụ Tahiti được nhỉ
Với lại cái thế giới này do con Aida tạo ra thì nó phải thừa biết thằng Ward là 2 mang chứ nhỉ![]()
cơ mà Aida lập trình nó chủ Hydra à , bà vợ thím R có lq gì đâu sao lên nhỉ
đang thích Fitz trong đây, tóc cắt cao, thông minh tàn nhẫn nhưng vẫn có 1 điểm chung ngoài đời là khi tức giận và em Simmon.
.Thì chắc ẻm nghĩ Fitz cũng có công tạo ra ẻm nên thần tượng giúng như ẻm thần tượng lão Rad hoyKhúc cuối
Về nội dung tập này thì dở ẹcBill Paxton
J/k. Tập này không biết ai làm mà không khí cứ như phim kinh dị á.
Em Jemma còn bị sốc vì hóa ra bản thân đã chết ở thế giới này và có khả năng chính ẻm bị em Aida lập trình trong frame world tụt IQ thì sao.
Còn Ward trong đây chính là mơ ước của em Skye/ Daisy rồi, trong thâm tâm vẫn luôn muốn Ward là người tốt mà.
đang thích Fitz trong đây, tóc cắt cao, thông minh tàn nhẫn nhưng vẫn có 1 điểm chung ngoài đời là khi tức giận và em Simmon.
Aida coi bộ khoái Fitz dữ quá.
