Xin nhắc lại, nhiệm vụ của Enoch là quan sát và ghi chép về con người, Enoch "ĐƯỢC" phép can thiệp vào thảm hoạ ở mức tuyệt chủng, nếu ko muốn và chả có tình cảm với con người thì sẽ ko việc gì phải nhúng tay vào. Đã đi ra ngoài lề của nhiệm vụ rồi, thì cái việc giúp này đẩy nó đến mức maximum cũng chả sao,
cớ gì phải nửa vời?
Enoch ko nói về cách đến tương lai vì cái cryopod ko có sẵn ở đó, ko cần thiết thì chả việc gì phải mạo hiểm. Và lúc đấy cũng chưa biết Fizz có nhiệm vụ gì trong cái mớ bòng bong đó chứ ko phải là vô tình.
Mình ko biết bạn xem thế nào chứ mình thấy chemistry của Enoch với Fizz tốt dã man =)
Nói huỵch toẹt thì ko được đâu, vì biết mẹ gì đâu mà nói, nhưng chí ít phải có một mẫu giấy kiểu: "ờ xin lỗi, tụi mày sắp tuyệt chủng nên tao gửi tụi mày đến tương lai giúp giống loài của tụi mày ở đó nha." và cho gear vào người AOS, ít hay nhiều cũng phải phù hợp với cái ngữ cảnh thảm hoạ diệt chủng.
p/s: cơ mà logic với lý trí kiểu mẹ gì mà lại đi tin con dẩm tiên tri kiểu Robin