Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (2013-)

ơ mà xem tập 5 xong thì thấy ẻm Simmon sống trên hành tinh đó yên bình thấy mợ luôn mà. Số lần gặp quái chưa quá đầu ngón tay, suốt 6 tháng chỉ ăn với chịch thằng Will...thế mà lúc mới về cứ làm như vừa sinh tồn giữa bầy thú dữ, gặp gì cũng cảnh giác...:]]
 
mà bọn nó chịch bằng lỗ hậu hay sao mà ko thấy dính bầu? Hay mấy tập sau mới bắt đầu có triệu chứng nghén?
 
Nó ở lại đó lâu thật nhưng chịch (lúc gần thoát,) ko nhiều thì phải, hoặc ảo hơn nữa ko chịch =)))))))))
Mà nói tính ra thì tình cảnh đó chỉ còn nước đưa thg Will chịch thôi, dù gì thì em ý cũng hết tình hết nghĩa mỗi ngày moi cái điện thoại ra nhớ nhưng Fitz rồi.
 
tất nhiên là phang rồi, 2 cái giường đơn kê thành giường đôi rồi mà ~.~, em simmon tính ngày rụng trứng thì cũng ếu có bầu được đâu
 
Chịch ở hành tinh khác chắc gì đã đậu thai được, khéo ở trên đấy tinh trùng nó chưa kịp ra đã chết hết cmnr
 
Ông Will thành Robinson dc 14 năm rồi đó, có khi tinh trùng teo mẹ nó hết rồi
picture.php
 
14 năm không phang nhau chắc ức chế lắm nhỉ? Có khi thấy đã phọt ra mịe nó mất =))
 
cô nam quả nữ trong 1 phòng còn chết nói chi trên 1 hành tinh :))
tội mỗi chú Fitz
phim làm mấy tình tiết tình cảm hay qua chả bù bên Flash với Arrow
 
Thằng Fitz nó khổ v đ ra chứ ko phải bt, vừa tự trách mình sao vẫn chưa tìm ra cách, vừa cố gắng, vừa mạo hiểm. Bấy nhiêu ngày con Jemma trên hành tinh đó là bấy nhiêu ngày thằng Fitz khổ, Noi chung tội vl :((
 
Cuối P1 thì hy sinh để Jenma sống sót. P2 thì hết mấy tập phải cố gắng trở lại sau khi bị hoang tưởng. P3 thì vì Jen làm những việc không ngờ. Nghe em Jen kể chuyện xong thì làm ngay để cứu bồ ẻm về. Chú Fizt mà không được em nào hot thay thế Jen thì chắc ~X(.
Chú Will có thể sau này thành villian không nhỉ . Mở lối đi từ hành tinh kia đến xâm lược Trái Đất :(fight).
 
^
Ta thì đang nghĩ Will chỉ là nhân vật con Jemma tưởng tượng thôi
 
^ nếu là tưởng tượng thì đoạn cuối quay cảnh will 1 mình làm gì ?
 
Tính ra con jemma cũng khổ thôi, hy vọng rồi thất vọng, cái cuối bắn chai thư xịt là nó tính lần kế 18 năm
mà 18 năm nữa chắc gì dc về mà chịch với Fitz nên thôi đành...:6cool_sure:
 
^ nếu là tưởng tượng thì đoạn cuối quay cảnh will 1 mình làm gì ?

thì con Jemma đanh tưởng cảnh Will ở một mình đây :1cool_look_down:
 
^
Ta thì đang nghĩ Will chỉ là nhân vật con Jemma tưởng tượng thôi
nhiều phim hay làm theo hướng này nhưng nếu theo hướng đó mà ko giải thích rõ ràng sẽ khiến nhiều đoạn ko make sense: sao Jenma bị nhốt trong lồng, nếu là tưởng tượng thì ko lẽ nghĩ ra đc 1 khuôn mặt như vậy (phải chiếu đoạn có 1 bức ảnh về Will trong hang), rồi lúc chịch hóa ra là Jenma thẩm? bla bla
 
Ta thì đang nghĩ Will chỉ là nhân vật con Jemma tưởng tượng thôi
Ban đầu cũng có nghĩ thế nhưng xem lại không ổn vì xây dựng 1 nhân vật mới toanh trong gần 1 / 2 phim mà không để phát triển hơn sau này thì quá phí phạm (ngay phần 2 có em mới xuất hiện rồi die nhưng vẫn quay lại trong mấy tập sau đoạn hồi tưởng).
Ngoài ra em Jen tuy bị cô lập lâu nhưng không phải chấn thương như Fizt, lúc trở về vẫn tỉnh táo dù còn sợ hãi 1 chút ( do ẻm mới bị ma dí mà ).
 
Nếu là tưởng tượng thì sẽ ko có cảnh thằng Will quăng cây súng hết đạn đoạn cuối rồi.
 
Vâng quả nhiên anh là Lash chứ ko phải ai khác
 
trước nhìn hiền giờ nhìn creepy vãi :-ss
 
Back
Top