Mas Effect nhàm chán ?

Status
Không mở trả lời sau này.

Spiderman

Persian Prince
thấy bên box tin tức thảo luận về phần 2 hay quá , nhưng chưa chơi phần 1. chạy ra mua về cài chơi và thấy quá nhàm chán , suốt đầu game cứ đi lòng vòng nói chuyện ko hiểu mô tê gì hết , buồn ngủ luôn . có phải là chưa đến đoạn hay của game ko ?
 
Chỉnh sửa cuối:
nói nhàm chán cũng chưa hẳn nhưng đúng là game Bioware kén người chơi, ai không hạp thấy buồn ngủ là phải:)
 
game bioware thì việc đọc + tìm hiểu cốt truyện là 80% cái hay của nó rồi. nếu chỉ là k hiểu được cốt truyện thì bạn nên mua nốt ME1 về chơi cho hiểu, còn nếu thấy các đoạn hội thoại khó hiểu thì nên bỏ luôn :))
 
ME 1 mình chơi rồi,nội dung cũng ráng đọc hết, chỉ có điều chơi xong không nhớ cốt truyện là gì luôn :|
 
phần 2 là tiếp tục của phần 1. Không chơi phần một, không nắm đc cốt truyện, diễn biến, thì nhảy vào chơi phần 2 giống như là mù vậy :)):))

Với tớ thì series Mass Effect khá ấn tượng, có cảm giác tớ đang xem một bộ phim hơn là chơi game.

Mass Effect về hội thoại, nội dung cũng không quá phức tạp, vẫn còn nhẹ hơn DAO nhiều. :):) . ME còn chịu không nổi, làm sao cảm đc DAO đây :|:|

Bác chủ topic đặt tiêu đề vậy rất dễ bị quăng tạ nhé =))=))
 
ME1 hồi đầu vào đoạn đi lấy cái beacon thật sự rất chán, bắn súng thì không có cảm giác như mấy cái FPS cứ như bắn súng cao su (cứ đang ngon trớn thì lại overheat, đạn điếc thì chả phải reload gì cả), plot thì cũng chả có gì đặc biệt nên tôi cũng có cảm giác nhưng chủ thớt. Mấy lần cũng tính quit game rồi nhưng nhờ đồ họa quá ấn tượng với mấy đoạn dialog hấp dẫn nên mới giữ chân lại được. Kết quả là từ lúc Shepard tới Citadel với được phong làm Spectre là bắt đầu hay rồi, về sau càng về chơi càng không dứt ra được. Đúng như bạn trên nói luôn, giống như đang thưởng ngoạn 1 bộ phim scifi vậy mà mình là nhân vật chính.

Plot game cũng đơn giản mà sâu sắc. Nhiều lúc mở game lên chỉ toàn chăm chăm vào nghiền ngẫm mấy cái plot trong mục thư viện về các Race, First Encounter, các Planet cùng các Technology vì nó viết rất chi tiết và thực tế.

Súng ống trong game thì tuy quá ít rồi nhưng vẫn ko thấy nhàm nhờ mấy cái customize của nó quá hay, đặc biệt là snipe rất có cảm giác và rất khó. Còn Armor thì quá đã luôn, quá trời bộ hoành tráng (nhất là mấy bộ giáp khi chơi newgame+ quá đẹp), tha hồ thay đổi outfit cho char theo ý mình.

ME cũng là 1 trong số rất rất rất rất ít ỏi WRPG mà tôi chơi đi chơi lại để cày Achivements, mở Dialog và mò mẫm cho hết cái plot.
 
Chỉnh sửa cuối:
đến các đoạn du hành bắn nhau trong không gian hay vô cùng , nói chuyện thì nhàm
 
thấy bên box tin tức thảo luận về phần 2 hay quá , nhưng chưa chơi phần 1. chạy ra mua về cài chơi và thấy quá nhàm chán , suốt đầu game cứ đi lòng vòng nói chuyện ko hiểu mô tê gì hết , buồn ngủ luôn . có phải là chưa đến đoạn hay của game ko ?

Đừng bỏ sớm, chơi tiếp đi. Còn mà không hiểu mô tê mà vì kỹ năng tiếng Anh thì chịu :-s
 
hồi chơi ME1 mình đã rất kiên nhẫn cuối cùng vẫn phải xóa :|
bây h dl ME2 về chơi thử xem sao ;))
 
có 1 đoạn quan trọng nhất là khi ở trạm không gian , nói chuyện nhiều rồi phải biết tìm đến con tàu vũ trụ (Spaceship ) để còn đi du hành đấy ;))
 
ME1 cốt truyện chính thì không chán nhưng làm mấy nvụ phụ thấy oải quá :( giờ đang down me2 chưa xong :(
 
Vì cái ME2 lấy save của ME nên đang chơi lại vào game thì bị lỗi ko save dc down patch về thì ko có crack + bug, crash đủ kiểu nên đang tính vất
 
game này tương đối kén người chơi, thường là những người ko thích phức tạp, rối rắm.
 
tựa topic mình đặt ra có dấu chấm hỏi ? mà . quả thật là khoảng 1 tiếng đầu chơi chán thật , mà đồ họa cũng không có gì ấn tượng ngoại trừ khuôn mặt nhân vật , khung hình ko giựt nhưng cũng không mượt , nói chung đồ họa của game ko được điểm cao. lúc trả lồi các câu nói thì chọn câu nào ra thì nó nói khác ý đi hết trơn à , ko hiểu là sao ? bây h mình còn đang bí đoạn đầu , đang loay hoay trong 2 cái khu vực lớn mà chưa biết đi đâu , làm sao cho mau qua mấy cảnh nói chuyện buồn ngủ này để vào thẳng vấ đề chính cho hay.
 
những gì mình chọn nó chỉ là đại diện cho ý của câu nói tương ứng, k phải là bản thân câu nói.
 
Mass Effect(Ass Errect) chán thật, bắn nhau thì chơi cứ thấy nó nửa mùa, AI thì cứ đâm đầu bắn với chạy vào tường, nội dung thì cũng chỉ thường thường bậc trung lắm cliche, dialog giả tạo, ko hiểu sao inventory trong mấy game sau Baldur's Gate II của Biowhore toàn cải lùi...nhưng được cái chơi renegade nắm cổ EXTREME(TM) cũng được tí lulz...phức tạp rối rắm lol.
dialogwheelholybatmanma.jpg
 
tựa topic mình đặt ra có dấu chấm hỏi ? mà . quả thật là khoảng 1 tiếng đầu chơi chán thật , mà đồ họa cũng không có gì ấn tượng ngoại trừ khuôn mặt nhân vật , khung hình ko giựt nhưng cũng không mượt , nói chung đồ họa của game ko được điểm cao. lúc trả lồi các câu nói thì chọn câu nào ra thì nó nói khác ý đi hết trơn à , ko hiểu là sao ? bây h mình còn đang bí đoạn đầu , đang loay hoay trong 2 cái khu vực lớn mà chưa biết đi đâu , làm sao cho mau qua mấy cảnh nói chuyện buồn ngủ này để vào thẳng vấ đề chính cho hay.

phần 1 không biết sao chứ phần 2 mới test sáng nay, mới chơi 15-20 phút mà đã thấy QUÁ HAY rồi. Bạn chơi 1 tiếng mà không cảm nhận dc gì thì chắc ko hạp rồi, gỡ đi cho lành;))
 
(cứ đang ngon trớn thì lại overheat, đạn điếc thì chả phải reload gì cả)
Không lắp phụ kiện giảm nhiệt thì overheat là đúng rồi còn gì.
M.E. với mình khá hay ! \:d/
 
Có chán thì bảo chán ở chỗ gameplay quá đơn giản, mất chất RPG thôi. Chứ bảo chán vì phải đi lòng vòng nói chuyện thì tốt nhất ko nên chơi RPG : )
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top