- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
Hôm nay đi hát, để quên cái điện thoại trên bàn, chả hiểu đầu óc thế quái nào, đưa con bạn về nhà mới sực nhớ ra, quay lại ôi thôi xong, phòng nó lại sạch sẽ gọn gàng như lúc đầu.
Hỏi bọn nhân viên dọn dẹp thì éo thằng nào chịu nhận, toàn bảo không thấy, mà cũng tại mình ngu, lúc về chúng nó đã dặn kiểm tra lại tư trang trước mà mình kô để ý.
Điên vãi, mượn điện thoại gọi vào số thì không thấy trả lời, căm vật. Không tiếc cái điện thoại, nhưng mà bao nhiêu số lưu trong máy coi như là đi tong, số khách hàng, bạn bè, người thân, ôi trời ơi
Đen, đen kinh khủng, tháng này đen hơn chó cắn, mấy hôm trước đi có lấn chút vạch mà bị mấy thằng chó cảnh sát giao thông làm tiền cho 300k, giờ lại đến chuyện này.
Trời ơi là trời, rất muốn chửi thề mà kô dám chửi trên này, đập đầu vào tường chết cho xong
Hỏi bọn nhân viên dọn dẹp thì éo thằng nào chịu nhận, toàn bảo không thấy, mà cũng tại mình ngu, lúc về chúng nó đã dặn kiểm tra lại tư trang trước mà mình kô để ý.
Điên vãi, mượn điện thoại gọi vào số thì không thấy trả lời, căm vật. Không tiếc cái điện thoại, nhưng mà bao nhiêu số lưu trong máy coi như là đi tong, số khách hàng, bạn bè, người thân, ôi trời ơi

Đen, đen kinh khủng, tháng này đen hơn chó cắn, mấy hôm trước đi có lấn chút vạch mà bị mấy thằng chó cảnh sát giao thông làm tiền cho 300k, giờ lại đến chuyện này.
Trời ơi là trời, rất muốn chửi thề mà kô dám chửi trên này, đập đầu vào tường chết cho xong

...... Phải lo cho mình trước chứ
........
a br không đen bạc cũng đỏ tình
, nhỉ a nhỉ 




: cái gì mất điện thoại , ai nhặt đc trả lại mấy trăm số đt các em xinh tươi 