Mất điện thoại rồi :|

Mình từng mất cái Nokia 7370 của mẹ mình, lúc mua mới khoảng 3,4 triệu...

Và mất 1 chiếc xe đạp bánh mâm 1 chai rưỡi do dựng xe ko khóa...


Từ đó về sau vẫn còn mất nhưng cẩn thận hơn rất nhiều...

Tuy nhiên có nhiều thứ dù kỹ thì nó vẫn có thể mất...
 
e xài Blackberry mỗi lần máy trục trặc là bay hết số , k lưu trên sim dc , may mà mình có backyup vài file số dt . :)
 
Backup trên máy kiểu j thế :-s, e cũng dùng BB 8-|
 
Dùng BDM backup dễ ợt mà :D
 
Có phần mềm BB manager, nhưng vấn đề là mình không dùng vì không nghĩ đến trường hợp này có thể xảy ra :|, với lại các thông tin quan trọng thì giải quyết trực tiếp trên destop rồi bắn thẳng vào máy chứ hiếm khi chuyển từ đt qua desktop

Mà đậu phụ mấy chú bảo tớ vì gái mà mất điện thoại nhé :-w
 
Rất cảm thông cho bác mình cũng bị tương tự chia sẻ cùng bác:D
 
Chậc, mỗi lần up ROM mới là 1 file backup, khỏi phải lo nghĩ ;;)
 
mới mất tuần trước biết thằng ăn cắp là ai chỉ có thể chửi không thể đánh :-S -a .. từ h sẽ k0 sử dụng dt vì 1 lý do là để đỡ bị trộm cắp b-(
 
mới mất tuần trước biết thằng ăn cắp là ai chỉ có thể chửi không thể đánh :-S -a .. từ h sẽ k0 sử dụng dt vì 1 lý do là để đỡ bị trộm cắp b-(
Đồng cảm với bạn, hồi xưa mình xài con moto E6 vừa mua đc 1 tuần bị 1 thằng chôm mất, biết nó là ai mà đek làm gì đc, Đập Con Muỗi nó :-w
4 củ cho 1 bài học nhớ đời ;)
 
Lập topic này xong mới biết cũng có nhiều anh em bị mất điện thoại giống mình :-<
 
Ko ngờ có ngày bác BR sát gái thế kia mà bị mất đt 8-}. Chia buồn nhá :)
Sao ko back-up lại data vậy :|?
Lập topic này xong mới biết cũng có nhiều anh em bị mất điện thoại giống mình

Mình chưa có phone nên cũng chưa bị mất, và có rồi thì cũng ko dám mất :))
 
để quên đt ở quán nào đó thì 99.99% là mất, đừng mong thằng nào tốt bụng mà giả lại :( chia buồn
 
Cách đây 2 tháng bị mất đt, ng` trong nhà lấy, xong lấy lại đc, hên v~đ. Từ đó trở đi, cứ 1 tuần backup 1 lần :">
 
năm ngoái đi nhậu với tụi bạn...thân cũng có, mới wen cũng có....xỉn quá lấy dt ra chụp hình chơi...xong tui nó mượn....xong về nhà t kia ngủ...sực nhớ cái dt đâu rồi...và thế là xong...hỏi đứa nào củng *** biết...bạn bè còn ko thể tin nửa là....=))....
 
vì sao gọi là BR sát gái :-?


.......................................​
 
năm ngoái đi nhậu với tụi bạn...thân cũng có, mới wen cũng có....xỉn quá lấy dt ra chụp hình chơi...xong tui nó mượn....xong về nhà t kia ngủ...sực nhớ cái dt đâu rồi...và thế là xong...hỏi đứa nào củng *** biết...bạn bè còn ko thể tin nửa là....=))....

Đừng quá tin một ai, kể cả chính bản thân mình, vì đôi khi lý trí chẳng thể kiểm soát hành động :))

để quên đt ở quán nào đó thì 99.99% là mất, đừng mong thằng nào tốt bụng mà giả lại :( chia buồn

Thực ra nếu quán làm ăn nghiêm chỉnh ý thì nhân viên thấy khách quên đồ thì phải mang xuống để ở lễ tân, đợi khách đến lấy, nhưng nói chung là thằng chó nào thủ cái điện thoại của mình thì đi đường không bị xe đâm thì cũng cây đổ vào người.

Mình quả đấy cũng định gọi thằng quản lý ra nói chuyện, nhưng mà cái sai này là ở mình, vì rõ ràng bọn nhân viên nó nhắc mình kiểm tra tư trang trước khi ra khỏi phòng rồi, thế nên đành thôi, chấp nhận cái ngu ....

vì sao gọi là BR sát gái :-?
.......................................​

Các đồng chí ấy chém gió ý mà
 
Thực ra nếu quán làm ăn nghiêm chỉnh ý thì nhân viên thấy khách quên đồ thì phải mang xuống để ở lễ tân, đợi khách đến lấy.

Thế kỷ này mà còn những quán như thế này à :">
 
trc mất 1 cái bao nhiêu số khách hàng đều mất hết , nên giờ rút kinh nghiệm 1 tháng back up vào cái sim trống khi nào mất thì còn có cái sơ cua :D
 
Chắc có mấy em đẹp nên rút ra chụp ảnh chứ gì :-"
Chia buồn..âu cũng là một công lao ghi nhận vì sự nghiệp topic Girl Xinh VN \m/
 
Back
Top