Thế giờ topic đang từ thương tiếc cái điện thoại đổi qua chủ đề gái gú à

, các đồng chí ấy chém gió, góp bão cả thôi.
" Nhắn riêng cho 1 con chó trong topic này : Anh mày nói thật, anh đã chẳng thèm để ý đến mày thì thôi, động phải mày đúng như động phải đặc sản, giặt mãi cũng đêk sạch, tẩm nc' hoa mấy cũng vẫn thối.
Cái loại ăn cháo đá bát như mày, hồi trước thì add nick xin xỏ share ảnh, anh mày cũng nhiệt tình share, thậm chí cho mày ảnh để mày post lên vui vẻ cùng anh em, hỏi anh mày cách cưa gái, anh mày cũng chỉ bảo tận tình.
Đến khi đủ lông đủ cánh rồi, tìm đủ nguồn ảnh rồi thì quay lại cắn trộm, mày thích " nổi tiếng " à, đấy, anh cho mày làm " má mì " ở topic girl xinh đấy, tha hồ mà post đi, ở đấy mà sống với cái danh ảo thối của mày.
Thấy mình kô nói gì thì lại bắt đầu lấn tới, nói thật chứ đm mày, đi đâu cũng thấy chõ cái mồm thối vào xoáy đểu, mày éo khác mấy cái thằng rẻ rách đầu đường xó chợ, mấy con chó cắn càn là mấy đâu, anh nói thật với mày là như vậy
Con chó có đuôi, con người có ý thức. Người ta đã coi mày như chó rồi mà vẫn còn thik thè lưỡi với quẫy đuôi chạy theo đòi đặc sản à, éo có sĩ diện à, mặt dày như cái thớt mother nó rồi "
Chào buổi sáng anh em, đêm qua buồn đời quá, dday đến gần 3h sáng mới đi ngủ

. Bây giờ tinh thần đã khá hơn, tý nữa thu xếp công việc rồi đi mua cái mới vậy
