R.Ivan
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/09
- 176
- 238
Wen nhau đến nay đc 1 năm 1 tháng lẻ 6 ngày. Hôm nay cũng là ngày chấm dứt 1 t/y. :)
Bình thường em cứ nghĩ ct là hết, là xong, có gì phải đau bùn ? Còn vào tư vấn cho các bác 7 love. H đây mới nếm lại cái mùi này 1 lần nữa.
CT tưởng như ko có gì bùn nhưng mà nó lại rất đau. Nước mắt nữa là khác...Kì quá, bt có đôi lúc củng mong mún cả 2 đc tự do mà
Em với ny học chung lớp, sau khi ct ko biết sẽ đối mặt ntn đây nữa. Bạn bè cũng chắc sẽ sững sờ khi biết đc tin này vì bt 2 đứa tc vô cùng.
Bây h em rối quá ko biết phải làm sao nữa, thời gian sẽ giúp em nhưng em ko mún phải đợi nó, ko mún phải đau ntn....mún vượt wa nó ngay lập tức ạ
Bình thường em cứ nghĩ ct là hết, là xong, có gì phải đau bùn ? Còn vào tư vấn cho các bác 7 love. H đây mới nếm lại cái mùi này 1 lần nữa.
CT tưởng như ko có gì bùn nhưng mà nó lại rất đau. Nước mắt nữa là khác...Kì quá, bt có đôi lúc củng mong mún cả 2 đc tự do mà

Em với ny học chung lớp, sau khi ct ko biết sẽ đối mặt ntn đây nữa. Bạn bè cũng chắc sẽ sững sờ khi biết đc tin này vì bt 2 đứa tc vô cùng.
Bây h em rối quá ko biết phải làm sao nữa, thời gian sẽ giúp em nhưng em ko mún phải đợi nó, ko mún phải đau ntn....mún vượt wa nó ngay lập tức ạ

( nghe
thôi ta để dành 


. Chả biết khuyên cậu thế nào, chỉ lấy từ kinh nghiệm mình thôi, à cậu này chắc vẫn là học sinh, thì đơn giản thôi, tập trung vào việc học hành, thời gian rỗi ngoài ngồi nhà làm bài ra cậu có thể rủ bạn bè đi chơi đâu đó hoặc chơi thể thao, lấp hết thời gian rỗi thì sẽ k có time mà khóc lóc đâu :)