Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trừ các giống mèo nga, mèo xiêm, hai loài này lông trắng mắt xanh, thì đa số các giống mèo còn lại mắt màu vàng cam. Mèo con dưới 1 tháng tuổi mắt xanh da trời, sau 1 tháng thì mắt chuyển màu, do đó con mèo trong ảnh là mèo còn rất nhỏ. Chưa nên chích ngừa. Xổ giun thì nên hỏi ý kiến bác sĩ.Thanks sunoflight và FE
Giờ còn đang tết chắc không trung tâm thú y chưa mở cửa, mà không biết mèo nhà mình mấy tháng rồi nhỉ, nó cũng bự cỡ này thôi, không biết chích được chưa nhỉ![]()
[spoil][/spoil]![]()
Cũng vì đang tết nhất mà chưa mua cát khử mùi, thau vệ sinh, vòng chống rận cho nó được T^T Bạn nào có địa chỉ petshop nào uy tín giá cả phải chăng ở TPHCM thì share với mình với![]()
Ưu điểm là tiền nào của nấy 
^:X:X
Trời ơi ngó cái tướng nó nằm dễ thương quá xá![]()
Cho mình thắc mắc tí là mấy bạn có mèo trong nhà thế chỗ nó đi ị là chỗ nào vậyNhà mình hơi chật nên mỗi lần muốn xin mèo về nuôi mẹ mình lại quát là nó có ị thì mình dọn, mình thì đi học cả ngày time đâu chăm sóc nó @_@ Nên đó giờ không dám tậu em mèo nào mặc dù ghiền mèo lắm rồi
![]()
Đêm nào cũng tự động lại nằm bên cạnh ngủ. Mèo con nên rất hiếu động, khoái cào đồ trong nhà nhưng chỗ nào cào mà bị la hoặc đánh nhẹ 1 lần là lần sau nó ko dám đụng tới. Nó đang nằm mình lỡ đi ngang đạp trúng đuôi cũng ko cào hay cắn mà chỉ la lên rồi đi chỗ khác.
Trừ các giống mèo nga, mèo xiêm, hai loài này lông trắng mắt xanh, thì đa số các giống mèo còn lại mắt màu vàng cam. Mèo con dưới 1 tháng tuổi mắt xanh da trời, sau 1 tháng thì mắt chuyển màu, do đó con mèo trong ảnh là mèo còn rất nhỏ. Chưa nên chích ngừa. Xổ giun thì nên hỏi ý kiến bác sĩ.
Bạn nuôi mèo lần đầu thì nên đi xung quanh khu vực của bạn để tìm các phòng thú y gần đó.
Hầu như tất cả các phòng thú y đều có bán những thứ trên, giá cả có thể khác nhau.
Vậy ra tuổi nó là dưới 1 tháng tuổi, thế nó còn bé quá nên mình sẽ chưa chích ngừa, xổ giun, bữa trước còn tính lôi nó ra tắm nữa (vì mòe mới được cho hôm 29 tết thôi, nhìn nó dơ dơ chưa dám làm gì
) Giờ nó dơ quá mà không biết làm gì , do mình cột nó lại để quen nhà, mà nó hậu đậu thế nào mà đánh đổ hết chén nước uống vô người tèm nhem hết cả @_@
Giờ mũi vẫn còn thoang thoảng mùi chuồng mèo và có cảm giác khó thở, nghẹt mũi từa lưa, đúng là đã lười + nghèo mà còn nuôi mèo 
Triệt sản thì đó là điều nên làm vì mình được biết mèo nhà sẽ quấn chủ và ít bỏ nhà đi bụi hơn đó bạn
Hôm nào rảnh up hình lên nha 
Thanks FE nhiều , may hôm nay len check bài chứ không chiều mai xách xe chạy đi mua chậu cát vệ sinh + cát (loại Hedwin power) rồi, lúc gọi điện thoại check giá thì tính sơ sơ chậu + xẻng + cát cũng gần 250K
Hèn gì khi nhìn vô mắt mèo con thấy nó y chang như hình ở trên, mình lúc đầu còn tưởng con này mắt xấu, không long lanh bằng mấy con mèo khácVậy ra tuổi nó là dưới 1 tháng tuổi, thế nó còn bé quá nên mình sẽ chưa chích ngừa, xổ giun, bữa trước còn tính lôi nó ra tắm nữa (vì mòe mới được cho hôm 29 tết thôi, nhìn nó dơ dơ chưa dám làm gì
) Giờ nó dơ quá mà không biết làm gì , do mình cột nó lại để quen nhà, mà nó hậu đậu thế nào mà đánh đổ hết chén nước uống vô người tèm nhem hết cả @_@
Vậy mai mình sẽ đi mua chậu + cát vệ sinh trong siêu thị Maximark cho nó trước![]()
PS. Hồi chiều dọn chuồng cho nó đúng là pain in the ass @___@ Hôi kinh khủng giờ muốn điếc mũi luônGiờ mũi vẫn còn thoang thoảng mùi chuồng mèo và có cảm giác khó thở, nghẹt mũi từa lưa, đúng là đã lười + nghèo mà còn nuôi mèo
@Chobbit: Mình cũng hy vọng bé mèo nhà mình cũng dễ dạy và ngoan như mèo nhà bạnTriệt sản thì đó là điều nên làm vì mình được biết mèo nhà sẽ quấn chủ và ít bỏ nhà đi bụi hơn đó bạn
Hôm nào rảnh up hình lên nha
![]()
còn mèo cái thì cứ quấn chân cọ liên tục, thấy gì cũng cọ đầu vào, vuốt ve chút thì nằm chổng mông lên chờ fap fap 
Tức quá nên không cho ở trong chuồng nữa mà lôi ra ngoài cột nó luôn rùi
Dù gì chiều này cũng đi mua chậu cát cho nó rùi.
Mỗi lần đụng vô người nó xong mình phải rửa tay xà bông 2,3 lần mới an tâm @_@ 1. Thức ăn, thuốc bổ
2. Vòng trị ve, dầu tắm
3. Cát
4. Chậu và dụng cụ vệ sinh
5. Nệm mèo.


Nuôi mèo vui nhất lúc nó dậy thì rồi. Mèo đực thì đi vòng vòng trong nhà, vểnh đuôi lên xịt thẳng nước vô tườngcòn mèo cái thì cứ quấn chân cọ liên tục, thấy gì cũng cọ đầu vào, vuốt ve chút thì nằm chổng mông lên chờ fap fap
![]()
À con mòe hum nay cho ăn nó đã biết cọ đầu vào chân mình rồi
có điều kêu thì nó không thèm lại, mà nó cứ nhát nhát, cứ chui đầu vô mấy chỗ chậu cây trốn hoài lôi mãi mới chịu ra 
Bạn để ý xem mèo có thực sự ăn cơm không hay lựa thịt mà ăn. Trước giờ mình nhận chăm sóc rất nhiều mèo thì đa số mèo không ăn / không thích ăn cơm, nên nếu có điều kiện kinh tế thì cho mèo ăn cá hấp, bớt cơm hoặc không có cơm thì tốt hơn.1. Như mình đã nói thì bữa giờ trộn cơm như thế cho nó ăn mẹ mình nói là okie rùi. Mình có cần phải mua thêm Royal Canin trộn vào cơm không? còn thuốc bổ là gì vậy, cho nó uống ntn
2. Vòng trị ve thì để nó lớn tí nữa mình sẽ mua, dầu tắm mình xài chai baby johnson có sẵn trong nhà dc ko nhỉ
3. Checked
4. Checked
5. Mình sẽ đi kiếm thùng xốp và lót vải cho nó nằm, còn bên cạnh sẽ để chậu cát vệ sinh cho em nó. Mà chỗ nằm, chỗ toilet và chỗ ăn gần nhau quá chắc không sao đâu nhỉ. Vì qua tết là nhà mình đi học đi làm hết xác định sẽ cột nó lâu dài (khoảng 1 , 2 tháng) cho nó quen nhà, không bỏ đi bụi rùi sẽ chuyển chỗ nằm và chỗ ăn cho nó vào nhà, còn chỗ toilet vẫn để trên sân thượng.

nằm đến tối thì hết
cả ngày chỉ ăn và ngủ. -_- chưa đc 1t mà đã gần 7kg.
Hôm qua xách xe chạy lên maximark 3/2 mới biết là mùng 4 thì nó không có mở cửa, lủi thủi đi về hôm nay phải dọn chỗ nó nằm nữa . sắp chịu hết xiết với mùi của nó rùi :(
Thêm chuyện nữa mình để ý mắt mèo thay đổi theo thời gian trong ngày nhé, buổi sáng thì con ngươi nó hình dẹp dẹp, nhìn hơi ghê ghê, tối thì 2 con ngươi to tròn đẹp trai hết sảy
Bạn không cần cột mèo đến một hai tháng cho nó quen nhà. Trái lại, nên cho mèo phát triển thể chất và tâm lý bằng cách cho nó tự thăm dò và tìm hiểu địa hình và môi trường sống mới. Những con mèo dám đi khắp nhà, quan sát địa hình chỗ cao chỗ thấp và ngóc ngách ngay lập tức là những con cực kỳ linh hoạt, dạn dĩ và thông minh.
Nãy mới nối thêm dây buộc mèo cho dài ra để nó đi lòng vòng nhiều hơn rùi 
Ko hiểu sao con mèo nhà mình nó tham ăn lắm. Ăn bụng no căng vẫn cứ ăn, ăn khi nào hết sạch mới thôi. có hôm thấy nó nằm 1 đống bụng to kềnh càng cứ đụng vào là Grừ. Tưởng bị bệnh ai ngờ nó ăn no quá nên đau bụngnằm đến tối thì hết
cả ngày chỉ ăn và ngủ. -_- chưa đc 1t mà đã gần 7kg.
Cho xin tí hình đi bạn ơi 

Sáng cho ăn gà xé thì vọc nhả đủ kiểu, nhưng trưa cho ăn cá ngừ đóng hộp + tối ăn cá lóc hấp thì chén sạch hết luôn
Đang Tết nên cho ăn sang tí chứ sau này sẽ chỉnh đốn lại, kẻo sau này hư [-xĐúng rồi, con ngươi mèo phản ứng theo ánh sáng đó. Không cần buổi sáng, buổi tối mà ánh sáng mạnh như đèn pin rọi vào thì con ngươi cũng sẽ hẹp lại.Thêm chuyện nữa mình để ý mắt mèo thay đổi theo thời gian trong ngày nhé, buổi sáng thì con ngươi nó hình dẹp dẹp, nhìn hơi ghê ghê, tối thì 2 con ngươi to tròn đẹp trai hết sảy
, người lạ nào tới 1 là chạy 2 là grừ grừ rồi cắn
, và 4 năm rồi không bao giờ rời khỏi nhà quá 1m , nhưng may là lúc đầu nó vốn là mèo hoang nên sức khỏe rất tốt ko mắc bệnh gì cả , nếu bệnh thì cũng khó vô cùng vì nó thà chết chứ ko chịu ra khỏi nhà :( để đem tới bác sĩ

(jk, mình ở HN cơ, mà em nhà mình nghịch lắm, ko có kiểu buồn thiu vậy đâu
). Mk cái bọn trộm chó mèo
.