INVINCIBLE MAN
Donkey Kong
Trời ạ...!!!!!
Tui nói cái bí kíp của nhà tui liên quan gì tới chuyện dịch nghĩa từ Fighting cơ chứ...!!!!!
Các ông muốn hiểu thế nào thì hiểu.....tui có ép các ông phải hiểu theo tui đâu cơ chứ..!!!!!
Bí kíp đó có thực đó và tui là người giữ nó trong tay nè....
Tất cả những người vào Asterteam đều được thấm nhuần tư tưởng đó và tiến bộ rất nhanh....cái đó thì có muốn chối cãi cũng ko được đâu....right everyone???
Còn nói gì thì giải SC2 lần 4 trôi qua cũng để lại một số những điều ko hay....
Nhưng SC3 đang hứa hẹn sự trở lại rực rỡ và tui chỉ hi vọng lúc đó đừng ai vì thua mà chán nản rùi lại tiếp tục bỏ nốt SC3 thui......(cái này ai hiểu thế nào thì tuỳ nhưng đừng lôi ra bàn luận chuyện đã qua khi tụi tui đã ko muốn nhắc lại)
Còn với Illu thì thật là hết thuốc chữa rùi....chán mấy pa trưởng nhóm quá rùi...tui sắp tới sẽ lại đành phải cắm đầu với công việc mới mà ko biết có thời gian để chơi SC2 nữa hay ko????
to Hellsing: nếu chú em ko ít tuổi thì anh mày đã dạy cho chú mày một bài học rùi....nhưng thui ko thèm so đo với mấy đứa nhóc ko biết gì mà lại thích to mồm hiếu thắng...Ngựa non háu đá như chú mày anh gặp nhiều rùi nhưng ít thấy thằng nào cứng đầu khó bảo như chú mày lắm....chắc tại hôm đó chú mày thắng được anh mày mấy trận đó rùi lặn mất tăm mà giờ to mồm hả ....
Nếu thích chú mày có thể thách đấu đàng hoàng với anh mày mà và nếu thắng có thể tự hào là đã chiến thắng trưởng nhóm Asterteam mà.....right???
Chú em có đủ tự tin thì cứ định ngày giờ đi ...anh mày đang rỗi quá ở nhà ko có việc gì làm đây...=> ngứa ngáy tay chân lắm rùi đây.....
Còn nếu ko đủ tự tin thì yêu cầu chú mày ko nói năng "chọc ngoáy" kiểu bố láo đó ngay...đừng để anh mày phải điên tiết lên thì ko hay lắm đâu...!!!!!!!!
Tui nói cái bí kíp của nhà tui liên quan gì tới chuyện dịch nghĩa từ Fighting cơ chứ...!!!!!
Các ông muốn hiểu thế nào thì hiểu.....tui có ép các ông phải hiểu theo tui đâu cơ chứ..!!!!!
Bí kíp đó có thực đó và tui là người giữ nó trong tay nè....
Tất cả những người vào Asterteam đều được thấm nhuần tư tưởng đó và tiến bộ rất nhanh....cái đó thì có muốn chối cãi cũng ko được đâu....right everyone???
Còn nói gì thì giải SC2 lần 4 trôi qua cũng để lại một số những điều ko hay....
Nhưng SC3 đang hứa hẹn sự trở lại rực rỡ và tui chỉ hi vọng lúc đó đừng ai vì thua mà chán nản rùi lại tiếp tục bỏ nốt SC3 thui......(cái này ai hiểu thế nào thì tuỳ nhưng đừng lôi ra bàn luận chuyện đã qua khi tụi tui đã ko muốn nhắc lại)
Còn với Illu thì thật là hết thuốc chữa rùi....chán mấy pa trưởng nhóm quá rùi...tui sắp tới sẽ lại đành phải cắm đầu với công việc mới mà ko biết có thời gian để chơi SC2 nữa hay ko????
to Hellsing: nếu chú em ko ít tuổi thì anh mày đã dạy cho chú mày một bài học rùi....nhưng thui ko thèm so đo với mấy đứa nhóc ko biết gì mà lại thích to mồm hiếu thắng...Ngựa non háu đá như chú mày anh gặp nhiều rùi nhưng ít thấy thằng nào cứng đầu khó bảo như chú mày lắm....chắc tại hôm đó chú mày thắng được anh mày mấy trận đó rùi lặn mất tăm mà giờ to mồm hả ....
Nếu thích chú mày có thể thách đấu đàng hoàng với anh mày mà và nếu thắng có thể tự hào là đã chiến thắng trưởng nhóm Asterteam mà.....right???
Chú em có đủ tự tin thì cứ định ngày giờ đi ...anh mày đang rỗi quá ở nhà ko có việc gì làm đây...=> ngứa ngáy tay chân lắm rùi đây.....
Còn nếu ko đủ tự tin thì yêu cầu chú mày ko nói năng "chọc ngoáy" kiểu bố láo đó ngay...đừng để anh mày phải điên tiết lên thì ko hay lắm đâu...!!!!!!!!

:p