shevachenko198x
Mr & Ms Pac-Man
- 10/8/07
- 117
- 0
hôm nay đi đường vượt đèn đỏ bị mấy chú ấy gọi vào uống nước mới để ý các chú ấy bắt những người vố ý vi phạm chứ mấy thằng cố ý thì chú ấy bỏ qua hết.
mình đi đường gặp cái đèn đỏ ( cũng định vượt rùi
) nhưng thấy đường đông quá thế là rẽ phải đi cho nhanh ( cũng là vượt nhưng vượt phải cũng nên thông cảm chứ ... ) bị 1 anh nhảy ra tuýt còi. đứng lại đóng tiền thi thấy ngay sau mình có 1 thằng đi sh ko mũ cũng mắc lỗi giống hệt mình đi hiên ngang qua đúng cái thằng vừa bắt mình mà thằng đấy nó để im chả nói năng hay tuýt còi j cả.đợi 1 lúc sau có 3 thằng lần này đi dream, lỗi còn nặng hơn kẹp 3 kô mũ phóng thẳng qua chốt đèn ( mình thì rẽ phải ) qua rùi mặt cứ câng câng lên nhìn mấy ông CA cũng chả ai còi j hết ( 3 thằng này cố tình vi phạm mà chú ấy cũng ko bắt ) mà ở đấy còn nguyên ông thanh tra đang ngồi cười phớ lớ vs mấy lão CA phường
để ý thêm tí nữa thì các anh ấy chỉ bắt những ai gặp đèn đỏ thì rẽ phải thôi, chốt bên tay phải thì 3 4 anh chặn, chốt bên trái thì ko ai canh
tình hình là lần đấy mình cứ phóng thẳng gây ách tắc tí chắc cũng ko đến nỗi bị bắt như rẽ phải để tránh ùn tắc đâu :-S
càng nghĩ càng bức xúc mấy thằng đấy ...
mình đi đường gặp cái đèn đỏ ( cũng định vượt rùi
) nhưng thấy đường đông quá thế là rẽ phải đi cho nhanh ( cũng là vượt nhưng vượt phải cũng nên thông cảm chứ ... ) bị 1 anh nhảy ra tuýt còi. đứng lại đóng tiền thi thấy ngay sau mình có 1 thằng đi sh ko mũ cũng mắc lỗi giống hệt mình đi hiên ngang qua đúng cái thằng vừa bắt mình mà thằng đấy nó để im chả nói năng hay tuýt còi j cả.đợi 1 lúc sau có 3 thằng lần này đi dream, lỗi còn nặng hơn kẹp 3 kô mũ phóng thẳng qua chốt đèn ( mình thì rẽ phải ) qua rùi mặt cứ câng câng lên nhìn mấy ông CA cũng chả ai còi j hết ( 3 thằng này cố tình vi phạm mà chú ấy cũng ko bắt ) mà ở đấy còn nguyên ông thanh tra đang ngồi cười phớ lớ vs mấy lão CA phường
để ý thêm tí nữa thì các anh ấy chỉ bắt những ai gặp đèn đỏ thì rẽ phải thôi, chốt bên tay phải thì 3 4 anh chặn, chốt bên trái thì ko ai canh

tình hình là lần đấy mình cứ phóng thẳng gây ách tắc tí chắc cũng ko đến nỗi bị bắt như rẽ phải để tránh ùn tắc đâu :-S
càng nghĩ càng bức xúc mấy thằng đấy ...
,mà mấy thằng CAGT có muốn bắt tớ cũng kg được tuýt còi hả >> lơ ,ra giữa đường ngoắt vào hả >> lạng qua chạy tiếp 





Bạn phải hiểu là mỗi lần CSGT chỉ gọi 1 ,2 người vào được thôi ! Gọi nhiều quá người ta xử lí ko hêt và ách tắc giao thông .