Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Uhm, hồi xưa snes toàn màu nâu đỏ phần trên tay cầm màu nâu nhạt chứ ko có cái màu trắng thế này nhỉ :-?
 
Đây mới là con máy đã gắn bó với tuổi thơ của anh em trong này
image001game4nut.jpg

giờ nhìn lại vẫn thấy nhớ con máy ngày xưa :P
 
Hồi đấy xóm mình ở Quận 10, hay chơi các trò Snes sau

- Contra
- Đặt bom
- Nịna rùa
- Chiến binh thép
- Lý tiểu long
- Song hùng
- Modo
- Xếp gạch tuyệt chiêu
- ...

Trò nào mình cũng ghiền, lâu lâu bà Trâm chủ quán có game mới thế là anh em lại giành nhau chơi.

Nhớ có lần trong túi còn khoảng 10 ngàn, chỉ định chơi 1 tiếng, để dành tiền ăn cơm, nhưng hăng máu quá, cứ ... chơi thêm mãi, tới hết tiền thì thôi, nhịn đói đi bộ về nhà mà vẫn thấy vui :))
 
Đây là con máy của tớ...

snes.jpg


Nhớ hồi đó phải tích cóp tiền ăn sáng gần 1 năm trời mới đủ tiền mua máy... :-s
Và giờ nó vẫn còn nằm trong tủ... trong tình trạng Fullbox... :'>
 
trò đầu tiên mà tớ chơi trên máy này là RockMan ;)) mà nhớ hồi đó mua phải tay bấm dổm cứ phải đi đổi đi đổi lại với mua cái mới hoài :-?

@The secret man : hi ^^ lâu không gặp ^^ thuốc trừ sâu OPBC này ^^
 
Nhắc mới nhớ cái tay hồi trước mình mua theo máy bền lắm, bấm như điên suốt ngày, thỉnh thoảng còn đập nữa mà mãi mới hỏng. Về sau phải đi tay riêng, thì hỏng liên tọi mới tức chứ =((
 
Đây là con máy của tớ...

snes.jpg


Nhớ hồi đó phải tích cóp tiền ăn sáng gần 1 năm trời mới đủ tiền mua máy... :-s
Và giờ nó vẫn còn nằm trong tủ... trong tình trạng Fullbox... :'>

con này mã ngoài ngon đấy hồi học lớp 3 có con có giá cả 1t mấy ;)) lên lớp 7 mẹ ra ngoài đồng nát hốt về con màu đỏ có 70k=)) kệ chơi rock man cũng đuợc\:D/
 
Đây mới là con máy đã gắn bó với tuổi thơ của anh em trong này
giờ nhìn lại vẫn thấy nhớ con máy ngày xưa :P

con màu đỏ đây :-?
ngày trước cũng có 1 con hình dạng giống thế này, nhưng ko phải là màu đỏ mà là máu xám :x
 
Hồi nhỏ,ông anh họ có 1 con nes,toàn xin chơi ké mario với ninja rùa không à :D rùi ghiền luôn
hồi ấy pc ko phổ biến như bây giờ :)
 
đây là quá trình phát triển của em

snes > pc > gameboy color > gameboy advance sp > ps2 > wii > ps3 > ds lite

Yêu cái máy snes nhất vì nó là đồ cổ nhưng vẫn chơi đc, để vài chục năm nữa bán khối tiền
 
Đây mới là con máy đã gắn bó với tuổi thơ của anh em trong này
image001game4nut.jpg

giờ nhìn lại vẫn thấy nhớ con máy ngày xưa :P

hồi ấy đang ngồi nhà chơi, tự nhiên Ba xách về con nì.....bỏ bữa trưa lun ngồi chơi tới tối, bị la dữ wá nên mói tắt, trước chơi mario cứ bảo " trò có thằng lùn kéo cờ ấy";))

nhìu bạn sướng, lúc nhỏ mà đã có gb color chơi, tớ hồi ấy còn chả mơ được đụng vào....sau ra gba mới có;)
 
đây là quá trình phát triển của em

snes > pc > gameboy color > gameboy advance sp > ps2 > wii > ps3 > ds lite

Yêu cái máy snes nhất vì nó là đồ cổ nhưng vẫn chơi đc, để vài chục năm nữa bán khối tiền

Cậu tính để dành cho con trai hả :)) còn ps3 thì để cho bố với mẹ nó chơi hử ;))
Về sau có con cũng sẽ mua cho nó 1 em console xịn để thỉnh thoảng trấn máy nó ngồi chơi :-"
 
image001game4nut.jpg

Ôi một thời điện tử bốn nút của mình 8->

Còn thiếu khẩu súng nữa =))
 
Lúc ý vừa được vợ khen là ngồi chăm con, lại vừa được ngồi chơi điện tử =))
nhất cử lưỡng tiện luôn =))

...làm gì có chuyện ấy, hồi tớ có cái snes là mỗi ngày chơi rất là giới hạn lun ấy (1-2h) vừa ngồi chơi vừa bị la ,cằn nhằn, rồi mỗi lần có chuyện gì ko vừa ý là " đấy, chơi cho lắm vào.." đủ các kỉu,mấy âi được ngồi thoải mái chơi chứ(nhìu người sướng hơn mình)

mà băng game 100in1 nó còn rẻ hơn 4in1 (hay đại loại thế) ..trước được chơi zelda sướng tê người, rủ bạn bè tới nhà chơi la rần rần...trước ước mơ mãi cây súng bắn vịt ấy mà mãi chả có
 
Tuổi thơ của mình là Snes với Điện tử cầm tay đấy:)) trc ghiền trò xếp gạch với mario, bây h tuy máy đã hỏng nhưng vẫn còn giả lập trên Mobile :)) chơi quá đã
 
mà băng game 100in1 nó còn rẻ hơn 4in1 (hay đại loại thế) .

mấy cái băng 100 in 1 ý toàn trò lập lại hết ý mà, thông thường thì có chưa đến 10game khác nhau trong cái băng ý thôi, mà cũng chỉ toàn lặp đi lặp mấy trò như rambo, tank hay là xếp gạch thôi.
Mấy băng 4in1 thì nhiều trò hay và độc hơn nên giá băng ý cũng đắt hơn mấy trò kia
 
Nhớ hồi xưa SNES có cái Game Captain Tsubasa cũng đỉnh, lúc đó mình chơi game này đến quên cả ăn quên cả ngủ, giờ chơi lại vẫn thấy nó hay:x
 
Nhớ cái hồi máy Nes ra mua cái cardtrige đắt kinh nhưng game trên đó chơi cày nát cả card mà vẫn ko chán^^.
 
Nhớ hồi xưa SNES có cái Game Captain Tsubasa cũng đỉnh, lúc đó mình chơi game này đến quên cả ăn quên cả ngủ, giờ chơi lại vẫn thấy nó hay:x

cái game này lúc xưa tớ cũng mê lắm :D có điều bây giờ chơi lại thì thấy bựa kinh =)) sút siếc gì mà cú nào cú nấy thủng hết cả lưới =)) còn thủ môn hay mấy thằng hâu vệ đối phương lao ra đỡ thì bị hất bay lên trời luôn =))
 
nhớ hồi chơi mario bàn mê cung, cố dậy lúc 6h sáng chơi cho đên 10h tối vẫn hok di đc qua =))=))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top