Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
nhớ hồi ấy khỏang lớp 1 lớp 2 dc mẹ mua cho cái máy snes... sướng điên người chơi mario với các trò khác như đánh võ lùn suốt... chơi đến nỗi cái máy đi toong :'> ... sau đó 1 năm lại xin mẹ mua cái máy khác về chơi... snes thời thơ ấu của mình :'>
 
hồi đó, thấy đứa nhà kế bên có máy điện tử băng, thích lắm, toàn qua dòm dòm, mà nó cũng keo, ko cho chơi, về nhà vòi mãi mà mẹ ko cho mua, vì lúc ấy gia đình chả khá giả gì. Cuối năm lớp 3 hay 4 gì ấy, cố gắng học, đạt hàng top trong lớp + dẽo miệng xin suốt, ba mẹ mủi lòng mua cho... thế là mình là đứa đầu tiên trong nhà có máy.. cả 4 anh chị em chơi cùng nhau, giành giật đánh nhau chơi game, hết tetris rùi tới mario, ko thì ngồi đập nhau, đứa nào thua thì fải ra, mà có dứa nào mún bỏ cái máy ra đâu, thế là cố gắng chơi, 4 đứa hợp sức, thế là cưu đc công chúa trong mario ^^
Máy điện tử, là kỉ niệm 1 thời trẻ con, vui buồn, tranh giành đánh nhau, và thậm chính chính là thứ gắn kết mấy anh chị em mình lại ^^.
Giờ thì cái máy vẫn còn, nhưng ko chơi được nữa, băng thì mẹ đem cho hết mấy đứa con nít, giờ mún tìm lại cảm giác xưa cũng ko còn.
Giờ thì có tranh nhau PS2, nhưng PS củng hư mất rùi....
 
Ngày trước ăn hôi tên anh trai học giỏi được chơi cái SNES:'>, chơi từ lớp 1 đến lớp 3, cả đám hàng xóm quanh nhà bu lại tranh nhau chơi street fighters, xe tăng, mario, vontrol, contra,....cho tới khi một gã nào đó tốt bụng để lại cục nam châm trong hộc để máy :'>. Sau lại mơ ước PS1 nhưng lúc đó giá trên trời 2.5tr ::(!!!!! 8 trôi qua, hôm kia vừa xách chiếc PS3 80GB MGS4 bundle để cạnh chiếc 360 thân thuộc suốt gần năm nay :'>.
 
Giá cả hồi đó đắt đỏ. Đâu có sụt giảm tỉ giá như bây giờ, thiệt hồi 10 năm trước nhà có NES là đã gần ngang X360 ngày nay rồi.
 
hồi xưa nhà có máy ở nhà
mình thì thích chơi rambo với mario, bố thì thích bắn tank
2 bố con suốt ngày tranh máy của nhau :'>:'>
 
nhớ lại hồi xưa....
bố đi xa về,mua cho 1 bộ máy điện tử băng...thích lắm...bố con suốt ngày chơi,lúc thì đua xe,lúc thì contra :x :x....sau rủ thêm anh em chiến hữu về chơi cùng,suốt ngày contra,bắn vịt,vui lắm....nhìu kỉ niệm lắm....
h ra đời nhiều dòng máy hiện đại rồi,nhưng nh~ kí ức về tuổi thơ cùng với máy điện tử băng sẽ ko bao h mất :x :x
 
tớ nhớ hồi cấp 1 gần trường có mấy tiệm game toàn trốn học để chơi game

nhà ko có điều kiện mua máy đó

bây giờ thì máy china quá nhiều giá lại bèo nữa :D
 
Hì, ngày xưa chơi hệ băng thì Philips the cat là tuyệt đỉnh. Hay hơn cả Mario, nhưng khôn ghiểu lý do nào mà chả ai biết vè nó cả, buồn. Map cũng như cách mà nâng cấp vũ khí rất có giá trị. Có ai biết nó không vậy???
 
Bây h nhiều người lớn tuổi nơi tớ cũng còn thích Mario và nhất là bắn tăng. Tớ thì khoái thể loại đua xe Harley, mộc đế, Super robo,...
SNES cả mấy trăm trò chơi mãi ko chán, cho đến khi ra PS1 cũng còn khá nhiều trò chưa chơi.
 
:'> Nhớ nhất là cái trò bắn Vịt mà dùng súng bắn ấy , bắn bách phát bách hụt vẫn khoái :'>
 
Cái trò bắn vịt đó hình như dùng 2 cái gamepad để điều khiển chiều bay của vịt hay sao ấy. Hồi đó cứ tưởng chỉ xài súng thôi ...
P/S tui còn nguyên cái NES chơi vẫn ngon lành đây, tuổi thọ trên 10 năm :-S
 
Nes có mấy trò như Mario bắn vịt chơi mãi vẫn thấy vui =))
 
Cái trò bắn vịt đó hình như dùng 2 cái gamepad để điều khiển chiều bay của vịt hay sao ấy. Hồi đó cứ tưởng chỉ xài súng thôi ...
P/S tui còn nguyên cái NES chơi vẫn ngon lành đây, tuổi thọ trên 10 năm :-S

trò bắn vịt phải có súng chứ cái gamepad làm sao mà chơi được
tui cũng còn cái nes đây nè (mua năm 97) :D cái đầu tiên mua năm 90 thì bán rùi
 
Uh thì tui nói dùng súng để bắn, dùng gamepad để đk vịt mà.
Hồi đó ko có súng bấm gamepad lung tung lên, ko bít sao 1 con vịt rớt xuống. Làm lại cả trăm lần mà ko đc :'>
 
giờ vẫn chơi đôremon trên NES bằng giả lập trên PSP ;))
 
ngoài PSP ra chơi giả lập trên di động cũng được mà, nes, snes, sega, gb, gba chơi được tuốt :D
 
ôi, thời thơ ấu....Bây giờ cả kho games nes, snes trên máy, lâu lâu chơi lại để hồi tưởng :'>
 
điện tử băng tớ khoái mấy trò thể thap ném lao hơn...chơi mãi ko thấy chán........
thêm cả cái trò thg` gì ng` tiền sử mà có đoạn ăn đc cái patin ấy....
Trò đó là trò island man hay island boy gì đó. Trò đó hay lắm, mình chơi đến bàn 8 (cuối) nhưng chưa bao giờ phá băng đc vì bàn 8 ít đồ ăn mà thời gian lại quá ít, chỉ cần lỡ 1-2s là coi như ko kịp.

Ngoài ra còn trò Mario boy ko biết có ai biết ko nhỉ, là trò mario mà nó có 1 con gì màu đỏ ở lưng dùng để tung ra ấy, mà nó có mấy cái cọc đu vào uốn éo rồi nó văng rất xa, nếu rơi từ trên xuống cọc, nhún 1 lần đc 1 mạng, có lần chán mình nhún ra vài chục mạng tha hồ xài =)) rồi có mấy con muỗi, có cái ống thổi gió, đi trên mây,....mỗi cửa có 1 trùm, giết trùm kiếm thuốc về cứu vua ;)). Trò này có thể nói là trò mario khó nhất mà mình chơi, lần đầu chơi mất đúng 30' mới qua màn 1.1 (có 5 cửa, mỗi cửa chia ra từ 5-7 màn, 1.1, 1.2,... 2.1....). Lần đầu tiên phá băng mất đúng 3h ngồi chơi liên tục, còn khi quen ròi thì chỉ cần nửa tiếng là xong.

Còn trò kage cũng hay (ninja kage thì phải) có 2 người chơi, 1kiếm 1 xích, lúc đầu đúng là khó, nhưng mà chơi nhiều nên cũng qua đc bàn cuối(chơi 1 mình, toàn chơi thằng xích).
 
Mấy bác cho mình hỏi , có bác nào biết 1 game đua xe chuột chơi trên UFO bằng dĩa mềm ko ? nếu bác nào biết cho mình xin tên Eng của trò đó nhé . thx:D

"Motobikes from Mars" - những tay đua Hỏa tinh, tên Việt hình như là đua xe thú hoặc đua moto 4. Gần gần với thể loại này có đua xe nhảy "Rock n Roll" cũng tương đối trứ danh ở thời SNES.
 
Giá cả hồi đó đắt đỏ. Đâu có sụt giảm tỉ giá như bây giờ, thiệt hồi 10 năm trước nhà có NES là đã gần ngang X360 ngày nay rồi.

10 năm trước (1998) NES cũng đã quá lỗi thời rồi vì Play Station đã ra từ lâu ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top