Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhớ hồi xưa NES có cái trò người ta hay gọi là "Ăn chuối" ấy, tên tiếng anh của nó hình như là Island Aventure. Giờ Down Game đó ở đâu nhỉ;;), cái Game mà nó cho mình cưỡi mấy con thú nữa ấy.
 
Game này hả:
Donkey_Kong_Country_SNES_ScreenShot.jpg

Tên của nó là donkey kong country chơi mà cưỡi tê giác với đà điểu loạn hết cả lên.
 
Máy NES hay còn gọi famicom
trên đó có series ninja gaiden khá hay, hồi nhỏ trò này khó toàn xem người ta chơi thấy khá hay
 
Hồi đó em còn quá nhỏ cộng điều kiện kinh tế thời bấy giờ nên cũng ko được chơi hệ máy này khi nó phát hành ... Phải đợi 1 thời gian sau khi nó phổ biến mới có đk ra quán chơi .

Hệ máy game đầu tiên chơi nói chung là cũng rất thích ... Nhưng giờ bảo còn yêu thích hay còn có cảm xúc về hệ máy này ko thì câu trả lời là không .
 
những trò trên snes thì nhiều ko kể hết...chỉ có điều là ko thể kể tên tiếng anh của nó thôi...vài cái tên như fire emblem,super war robot(hay robot war gì đó)....,romancing saga.......ngoài ra còn mấy trò như xếp hình chưởng,ninja....nói chung là rất nhiều...
giờ nhớ lại cách đây hơn chục năm về snes thì ấn tượng của mình về fire emblem 4 vẫn còn y nguyên...cứ như ngày hôm qua là năm 1996 còn hôm nay mở cửa bước ra khỏi nhà đã là năm 2009 vậy....
 
Kỉ niệm vui: mẹ mua cho cái nes hình xe ferrari đầu tiên của khu (lúc đấy cả khu toàn dùng nes loại bình thường):D
Kỉ niệm bùn:thèng em ở bên bà mời lên chơi thấy cái máy để dưới đất chưa cắm băng cả tay cầm vào thế là rèn rèn....vèo ra ngoài cửa sổ bay tự do xuống tầng 1.Khóc:((
Hồi đấy còn nhỏ wa' nên mình cho wa bi giờ nó 20 tuổi rồi mình vừa được nó đền con PSP bảo rằng đền anh 2 hồi nhỏ.Hi công nhận nó nhớ dai thiệt
 
Mấy game trên SNES ngày xưa cũng hay đấy chứ, hồi ấy bé tí nên đc chiều, ko phải làm gì, suốt ngày ngồi lì chơi game :))
Thik nhất là mấy cái trò bắn súng trên hệ 4 nút ngày xưa ;))
 
Hồi chơi trên Nes thì có Mario, bắn xe tank, xếp gạch, xếp thuốc, Contra, Ninja rùa, Ninja ếch, Ninja Gaiden, Rockman......... Sau này lên Snes thì có Chiến binh thép, X-men, 7 viên ngọc rồng, Rockman, ........ Toàn mấy game hay, hồi đó ra tiệm là chơi pháo băng trò này là chuyển qua trò khác, đi học về là quăng cặp chạy ra tiệm điện tử.
 
nói thật tuy hệ máy NES , SNES quá cổ so với nền công nghệ next gen bây giờ nhưng giá trị của nó không bị phai mờ theo năm tháng
vì đi kèm với nó là những tựa game, series game kinh điển :Mario, bắn xe tank, xếp gạch, xếp thuốc, Contra, Ninja rùa, Ninja ếch, Ninja Gaiden, Rockman.........
và một phần tuổi thơ của những gamer gạo cội
bên cạnh đó nó cũng gần như được coi là tiên phong mở ra 1 kỷ nguyên mới cho các thế hệ máy chơi game (mấy hệ máy trước đó chỉ có mỗi Arcade là khẳng định được tên tuổi)
 
nói thật tuy hệ máy NES , SNES quá cổ so với nền công nghệ next gen bây giờ nhưng giá trị của nó không bị phai mờ theo năm tháng
vì đi kèm với nó là những tựa game, series game kinh điển :Mario, bắn xe tank, xếp gạch, xếp thuốc, Contra, Ninja rùa, Ninja ếch, Ninja Gaiden, Rockman.........
và một phần tuổi thơ của những gamer gạo cội
bên cạnh đó nó cũng gần như được coi là tiên phong mở ra 1 kỷ nguyên mới cho các thế hệ máy chơi game (mấy hệ máy trước đó chỉ có mỗi Arcade là khẳng định được tên tuổi)

cái ninja ếch tiếng anh là gì thế cậu, trước mê lắm nhưng ko biết tên là gì nên giờ chẳng tìm được;))

Thời mà nes nó bắt đầu phủ sóng toàn khu phố thì vui lắm, mấy tiệm game lúc nào cũng đông đúc, người ngồi chơi người vừa xem vừa bình luận (nói lung tung;;)) cũng nhìu lần rủ bạn về nhà chơi thấy rất vui....
 
cái ninja ếch tiếng anh là gì thế cậu, trước mê lắm nhưng ko biết tên là gì nên giờ chẳng tìm được;))

Thời mà nes nó bắt đầu phủ sóng toàn khu phố thì vui lắm, mấy tiệm game lúc nào cũng đông đúc, người ngồi chơi người vừa xem vừa bình luận (nói lung tung;;)) cũng nhìu lần rủ bạn về nhà chơi thấy rất vui....

Hồi đấy bạn trong khu, bạn ở lớp suốt ngày bảo nó về nhà mình chơi :)) hồi ý thì để mua được 1 cái NES cũng ko phải đơn giản gì, nếu như ko muốn nói là 1 khoản tiền lớn hồi đó :D
 
Máy SNES hồi xưa ngoài tiệm vui lắm, không có tiền toàn ngồi coi thằng anh chơi TMNT, Super Mario World mở được hết bản đồ cơ
Thỉnh thoảng lại chơi ké Power Rangers với Super Boomberman, mê lắm ,may sao mãi đến khi quán đó mở Ps2 mình mới biết trốn học :P
 
Hồi còn học lớp 3 , cuối năm hạng nhì xin bố mua cho con Snes (có luôn floppy) . Thế là thỉnh thoảng có vài nhân viên cấp dưới sang nhà chơi thì nhìn vào máy bảo "máy điện tử đẹp thế anh" , ông già mình bắt đầu xì khói thuốc câng giọng bảo "tao mua hơn 1 cây rưỡi vàng đó" =)) , lúc đó 1 chỉ vàng chưa được 400k . CN cả cảm đám tới nhà chiến đua xe Harley , cấm chơi thằng MODO ;)) . Máy SNES mình vẫn còn chơi được mà đĩa thì hỏng cả rồi , năm ngoái vẫn còn bắn Contra 3 Hard Mode ầm ầm , giờ đang nằm trong tủ với con PS mua hồi năm 98 :))

Cái máy Nes của mình thì bị 2 cái , chuột nó đái vào chỗ gắn băng =(( , thế là sau ức toàn ra tiệm chơi trò gì mà có con chó , thỏ , với con bám tường ... hình như là Tiny Toons với Ninja Kage .
 
Nes và SNES gắn liền với tuổi thơ mình khi còn rất rất nhỏ....
Mỗi lần nhìn thấy nó là những kí ức tuổi thơ hiện về còn nguyên như ngày hôm qua ấy, nhớ những lần hét om xòm gọi ông chủ quán dậy để chơi,nhớ những ngươi bạn thân nhau vì 1-2 nghìn đánh chung nhớ những lúc khóc tức tưởi vì sắp "phá đảo" rồi mà bị Mama bắt về, khóc kô phải bị đánh vì chốn đi chơi điện tử mà khóc vì kô được chứng kiến thành quả nỗ lực của mình. Ui sao nhớ quá :((:((:((
 
có ai nhớ hồi trước NES có cái trò Ninja cứu mẹ ko :D
cái trò mình cứ bay nhảy trên cây ý, trò ý khó kinh đi được, mà nhạc nghe có vẻ buồn buồn nữa chứ =((
 
có ai nhớ hồi trước NES có cái trò Ninja cứu mẹ ko :D
cái trò mình cứ bay nhảy trên cây ý, trò ý khó kinh đi được, mà nhạc nghe có vẻ buồn buồn nữa chứ =((

trò này tên là Legend of Kage, The, đánh hêt 4 bài nó quay lại bài 1 với mức độ khó hơn , chơi mãi chả thấy hết
 
có ai nhớ hồi trước NES có cái trò Ninja cứu mẹ ko :D
cái trò mình cứ bay nhảy trên cây ý, trò ý khó kinh đi được, mà nhạc nghe có vẻ buồn buồn nữa chứ =((

trò này hồi bé tôi cũng hay chơi, công nhận là nhạc buồn thật :|
hồi ý chơi cứ leo tuốt lên cao rồi bay từ cây này sang cây nọ, có lúc chả thấy char của mình đâu xong bị thằng trùm nó nhảy ra ném cho 1 phát là tiêu, rớt bịch cái xuống đất :|
 
Nhớ hồi xưa, ông anh họ có cái Nes chơi hay vãi
Sau đó ông ý ko chơi nữa cho mình, suốt ngày ngồi chơi
Tự nhiên 1 lần đang chơi thì nghẻo, tiếc lấy tiếc để :(
Vì sau lúc PS2 mới ra, mượn đc cái đầu Nes vẫn ngồi chơi say mê :D
 
Ngày xưa có cái máy NES màu đỏ, chơi suốt xong rồi lần chuyển nhà xong ko hiểu sao bị thất lạc đi đâu :|
Về sau thấy ở Lương Văn Can người ta có bán cái máy vỏ PS1, nhưng lại là NES :| đúng là bọn tàu, cái gì cũng làm giả được :-w
 
Ngày xưa có cái máy NES màu đỏ, chơi suốt xong rồi lần chuyển nhà xong ko hiểu sao bị thất lạc đi đâu :|
Về sau thấy ở Lương Văn Can người ta có bán cái máy vỏ PS1, nhưng lại là NES :| đúng là bọn tàu, cái gì cũng làm giả được :-w

hồi trước con em mình cũng xin mua 1 cái máy như thế, nó mang về xong thì mình thấy chẳng có hứng để động vào mấy cái máy dạng như thế, mà hình như còn có cả bàn phím nữa hay sao ý :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top