Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

(mấy cái đấy coi "Nhg~ ng`khốn khổ" thì có lý hơn
)
(từ hồi cái cái trailer Evil Dead 2013 thì ghiền hẳn)Thế, có hay như Ringu hay Ju-on ko
Thấy search sơ qua thì có nói film mang đậm tính nhân văn, mà mình thì ngại cái này nhất, film kinh dị thì chỉ cần kinh dị nhiều thôi, nhân văn nhân viếc j thì dek quan tâm, mau buồn ngủ lắm(mấy cái đấy coi "Nhg~ ng`khốn khổ" thì có lý hơn
)
Nên đang phân vân ko biết có nên coi ko(từ hồi cái cái trailer Evil Dead 2013 thì ghiền hẳn)
Nói chung phim Mama này là 1 trong những phim kinh dị hay nhất từng được chiếu ở VN rồi 
^ Nhân văn lộn chuồng -)) Nếu nói đến tính nhân văn, thì phải nói tới gia đình 2 ông bà kia đã yêu thường đùm bọc cho 2 đứa trẻ, và 2 đứa trẻ đã tiếp nhận/đáp trả tình yêu thương ấy. Còn trong Elfen Lied, nhân văn phải nói tới cái gia đình nhỏ đã đùm bọc cho những con người lạc lối, không nhà, không nơi để đặt lòng tin và tình yêu... Chứ nói con Main sát nhân giết người vô độ rồi được tha thứ là nhân văn thì quá nhảm -))
Để mềnh kể cho mà nghe, mềnh là mềnh cũng dắt gấu đi với âm mưu tương tự, lừa lừa đặt vé suất 9h-11h xong có cớ nhà trọ đóng cửa, đưa e nó đi nhà nghỉ luônBạn nào đi coi thì nên dắt gấu đi, bảo đảm là nó sẽ ôm mình chặt cứng.
. Vào rạp kế hoạch diễn ra đúng như trên nói - gấu ôm mình chặt cứng
. Hết phim thừa thắng xông lên, đưa gấu đi hotel, gấu chắc cũng sợ nên ko phản đối mình ở lại
.
. Xong từ đấy trở đi là mình nằm nguyên theo tư thế bào thai cho tới sáng. Nói chung là đời d' như là mơ
.Bác này âm mưa kinh quáĐể mềnh kể cho mà nghe, mềnh là mềnh cũng dắt gấu đi với âm mưu tương tự, lừa lừa đặt vé suất 9h-11h xong có cớ nhà trọ đóng cửa, đưa e nó đi nhà nghỉ luôn . Vào rạp kế hoạch diễn ra đúng như trên nói - gấu ôm mình chặt cứng . Hết phim thừa thắng xông lên, đưa gấu đi hotel, gấu chắc cũng sợ nên ko phản đối mình ở lại .
Mình bước vào phòng với gấu mà lòng lâng lâng rạo rực với biết bao dự định tươi đẹp, biết bao hình khó cần phải xếp . Thế d' nào mới đang khởi động thì...mất cmn điện, nói chung chuyện nhỏ như con thỏ, mình lấy lại phong độ ngay. Thế d' nào (vâng, lại thế d' nào) gấu nó thều thào "mama", bao nhiêu ký ức chợt ùa về nét như film 3D, kim giờ kim phút đang chạy hùng hục rụng m. hết về số 6 . Xong từ đấy trở đi là mình nằm nguyên theo tư thế bào thai cho tới sáng. Nói chung là đời d' như là mơ
