mình - 18 tuổi - sinh viên ĐH năm 1, trước đó mình ở dưới thị xã, sau khi đậu ĐH, mình lên TPHCM
ở dưới thị xã, mình chạy xe đạp,lâu lâu mới lái xe chở đứa em đi học, khi lên TP, mình được ba mẹ cho 1 chiếc xe Dream II, trước đó mình cũng chạy xe máy rồi nhưng ko nhiều, lên đây thì chạy rất thường xuyên.
tính của mình cũng ko phải đua đòi, được dùng xe máy mình thấy cũng bình thường chứ ko sốt sắng như tụi bạn, mình rất làm biếng ra đường vì ở TP nhiều bụi quá, khi nào đi học hoặc có việc mình mới lấy xe ra chạy, còn tụi bạn mình lúc mới được mua xe nó cứ chạy nhong nhong ngoài đường, nghĩ lại thấy hài hài
mặc dù ít khi lái xe đi đú, nhưng mỗi lần lên xe chạy mình lại có cảm giác kì lạ: mình thích cái tốc độ mà chiếc xe mang lại. Ở Tp đường đông, nhiều lúc kẹt xe, vậy mà lúc nào đường hơi thưa tí là mình lại vặn tay ga quá lố. Có lúc mình kịp thời nhận ra và giảm tốc độ, nhưng có lúc mình lại quên mất.
ko dùng đến xe thì thôi, mỗi khi dùng đến lại là cảm giác phấn khích ấy, bắt mình phải sở hữu tốc độ. ai ngồi sau lưng mình cũng sợ, ban đầu mình cho là ko có gì, sau này thấy ai cũng nói nên mình đã tự kiểm điểm bản thân
mình thề là mình ko phải dân chơi, ko mặc đồ hiphop, tóc ko vuốt keo, ko nhuộm, trên người ko có 1 món đồ trang sức, mắt lại bị cận, nhìn khá giống 1 thằng chưa va chạm với đời. vậy mà với chiếc xe, mình lại có cảm giác mê tốc độ
từ lúc lái xe, mình chưa hề gây ra 1 tai nạn nào, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì việc vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình chỉ còn là vấn đề thời gian.
đã có nhiều lần mình tự nhủ sẽ ko chạy nhanh, vậy mà đâu lại hoàn đấy.giờ đây người thân ai cũng sợ mình sẽ gây tai nạn, mình rất buồn. mấy hôm nay mình lại ko muốn chạy xe vì sợ sẽ tiếp tục tình trạng, nhưng đi học hành thì phải dùng đến xe chứ. chiều nay lại phải đi học, mình sẽ chạy chậm hết mức có thể
hôm nay buồn quá, ngồi lập topic này, bạn nào quan tâm thì post 1 bài, chửi cũng được. mình sẽ tiếp nhận ý kiến, cảm ơn :)
ở dưới thị xã, mình chạy xe đạp,lâu lâu mới lái xe chở đứa em đi học, khi lên TP, mình được ba mẹ cho 1 chiếc xe Dream II, trước đó mình cũng chạy xe máy rồi nhưng ko nhiều, lên đây thì chạy rất thường xuyên.
tính của mình cũng ko phải đua đòi, được dùng xe máy mình thấy cũng bình thường chứ ko sốt sắng như tụi bạn, mình rất làm biếng ra đường vì ở TP nhiều bụi quá, khi nào đi học hoặc có việc mình mới lấy xe ra chạy, còn tụi bạn mình lúc mới được mua xe nó cứ chạy nhong nhong ngoài đường, nghĩ lại thấy hài hài

mặc dù ít khi lái xe đi đú, nhưng mỗi lần lên xe chạy mình lại có cảm giác kì lạ: mình thích cái tốc độ mà chiếc xe mang lại. Ở Tp đường đông, nhiều lúc kẹt xe, vậy mà lúc nào đường hơi thưa tí là mình lại vặn tay ga quá lố. Có lúc mình kịp thời nhận ra và giảm tốc độ, nhưng có lúc mình lại quên mất.
ko dùng đến xe thì thôi, mỗi khi dùng đến lại là cảm giác phấn khích ấy, bắt mình phải sở hữu tốc độ. ai ngồi sau lưng mình cũng sợ, ban đầu mình cho là ko có gì, sau này thấy ai cũng nói nên mình đã tự kiểm điểm bản thân
mình thề là mình ko phải dân chơi, ko mặc đồ hiphop, tóc ko vuốt keo, ko nhuộm, trên người ko có 1 món đồ trang sức, mắt lại bị cận, nhìn khá giống 1 thằng chưa va chạm với đời. vậy mà với chiếc xe, mình lại có cảm giác mê tốc độ
từ lúc lái xe, mình chưa hề gây ra 1 tai nạn nào, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì việc vào bệnh viện chấn thương chỉnh hình chỉ còn là vấn đề thời gian.
đã có nhiều lần mình tự nhủ sẽ ko chạy nhanh, vậy mà đâu lại hoàn đấy.giờ đây người thân ai cũng sợ mình sẽ gây tai nạn, mình rất buồn. mấy hôm nay mình lại ko muốn chạy xe vì sợ sẽ tiếp tục tình trạng, nhưng đi học hành thì phải dùng đến xe chứ. chiều nay lại phải đi học, mình sẽ chạy chậm hết mức có thể
hôm nay buồn quá, ngồi lập topic này, bạn nào quan tâm thì post 1 bài, chửi cũng được. mình sẽ tiếp nhận ý kiến, cảm ơn :)

ảo thật thế là bị phạt 50k vì lấn tuyến 

