Mê tốc độ

Cứ đọc mấy bài báo về tai nạn xe cộ, hoặc chứng kiến mấy cảnh lết đường của các anh hùng xa lộ thì tự nhiên sẽ giảm được máu tốc độ thôi :>.
 
Cứ đọc mấy bài báo về tai nạn xe cộ, hoặc chứng kiến mấy cảnh lết đường của các anh hùng xa lộ thì tự nhiên sẽ giảm được máu tốc độ thôi :>.

anh hùng xa lộ khác đam mê tốc độ :>:>:> mà ko phải khác đâu, khác xa đấy :>:>:>
 
Về đôn cho cao cái chân giữa lên, bật quạt thốc thẳng mặt, xong cứ lên xe mà vít thôi, máy kêu ầm ĩ mà ko tiến lên đ.c, gió quạt vừa mát vừa ko lo sợ chết thanh niên ạh :>
 
Về đôn cho cao cái chân giữa lên, bật quạt thốc thẳng mặt, xong cứ lên xe mà vít thôi, máy kêu ầm ĩ mà ko tiến lên đ.c, gió quạt vừa mát vừa ko lo sợ chết thanh niên ạh :>

gút ái đìa =))=)) chắc để bữa nào thử với con xe đi làm hàng ngày xem sao =))
 
Về đôn cho cao cái chân giữa lên, bật quạt thốc thẳng mặt, xong cứ lên xe mà vít thôi, máy kêu ầm ĩ mà ko tiến lên đ.c, gió quạt vừa mát vừa ko lo sợ chết thanh niên ạh :>

Chân chống bỗng trượt xuống là còn nặng hơn tai nạn giao thông nữa kìa =))=))=))
 
Chạy nhanh cũng ko có gì xấu đâu, chỉ đừng như mấy con chó đàn ngoài đường cứ thích lạng lách tỏ vẻ, trước nhà mình hay có tai nạn, nếu do bọn này gây ra thì mình sẵn sàng ăn hôi, đập cho nhừ, cho nó bỏ xe luôn :))
 
Mình cũng ko phải dân đú nhưng cứ mỗi lần ngồi lên xe máy là cứ muốn chạy nhanh. Chả hiểu sao =). Có lẽ là chạy bù cho những năm tháng còng lưng đạp xe đạp chăng :)).
 
Ta cũng khoái tốc độ lắm.
Đoạn từ cầu ĐBP ra Hàng Xanh đi buổi tối ta toàn đẩy lên 8x km/h.
Đoạn từ Ngã tư Thủ Đức tới gần cầu vượt trạm 2 thì ~100 km/h. Muốn lên cao nữa cũng k0 đc vì con Sirius cùi

ta cũng khoái tốc độ lắm , đoạn từ Đinh tiên Hoàng ra Phan Đăng Lưu , đi qua cầu Bông ta phóng 5 km/h :'>
 
ta cũng khoái tốc độ lắm , đoạn từ Đinh tiên Hoàng ra Phan Đăng Lưu , đi qua cầu Bông ta phóng 5 km/h
Đúng là cháu cũng khoái tốc độ thật. :>
Tốc độ ... rùa bò :'>
 
chứ cháu đi qua đoạn cầu Bông lúc 5g30 chiều xem có 5km/h ko . ta thấy đi tốc độ đấy vẫn còn nhanh và nguy hiểm đấy :'>
 
mình cũng giống cậu :-<
bt tìh lười đi lắm, nhưng 1 khi lên xe, bằng được phải phóng thật nhanh, không thi cứ thấy cảm giác chán chán kiểu gì, thậm chí thấy mệt cơ :|
nhưng nếu mà phóng nhanh thì rất là thích thú :">
 
Bạn nên tìm đến những trung tâm huấn luyện xe máy, các CLB xe máy để đăng ký tham gia .:D
 
Chà chà biển đẹp mà chết thảm :)) 8668 kìa.
Từ ngày đi xe máy mình rất sợ vượt qua mấy ông bà già và mấy người đi xe đạp. Hoang mang cực kì, kiểu gì thì kiểu mình vẫn là thằng chịu trận :-ss
 
bệnh này cũng không khó chữa, bị bồ câu chụp vài lần hoặc ôm vài cây cột điện là tự nhiên cúm hà :D
 
Chủ thớt dính hội chứng "Mới đi xe" thôi mà ,1 thời gian thì hết thôi ! :D
Nhưng cứ thế dài dài ,0 khéo lại có năng khiếu thật thì ...:-ss
 
Cảm giác hưng phấn khi tay vặn ga và kéo vút ...Sướng lắm,nhưng chỉ ở những đoạn đường dài từ QL13- ĐL Bình Dương kéo thì thôi.. phê .Một phần vì kích thích 1 phần vì khoái cái cảm giác gió nó thổi phần phật thật mạnh vào người :D
Luôn duy trì ở mức 50km.h :-*
Đôi lúc hứng lên thì phóng nhanh cũng đc nhưng ở trong mức quy định thôi chứ chạy quá tốc độ phạt tiền dữ lắm ;))
Ghét mấy thằng trình gà mà cứ khoái lạng lách đánh võng .Chạy ngu và ẩu chứ thử kè chưa biết ai ăn ai
P.S:Đi chiếc xe Max cũ ,không đôn bô ,xoáy nòng chi cả :D
 
Back
Top