Lần đầu chơi milan tui đã ko đụng đến các faction khác trong 50turn đầu và hậu quả là tui bị diệt vong trong khoảng 50turn kế tiếp cho dầu trong tay lúc ấy có đến 3 castle và 6 city
Kiên nhẫn thật, chờ đến cả 50 turn mà ko gây chiến. Tôi chơi cái trò này chỉ trong vòng 10 turn đầu là đã óanh nhau to với thằng nào đó rồi, nhất là thằng nào yếu sát nách mình là diệt gọn ngay (ví dụ như chơi Anh thì diệt Scotland, chơi Tây Ban Nha thì diệt Bồ Đào Nha).
Nghe cũng tò mò, nhưng ko biết có nên down bản mod này ko, vì tới đây thấy bảo ra patch mới, có lẽ nên đợi đến khi bản mod này ra phần tương thích với patch mới chăng?
Với một đội quân dầy dạn kinh nghiệm thì không có gì lá khó cả
Khà khà, đúng là chưa bị úp sọt thì còn nói mạnh được. AI của máy thấp thôi, nếu ko thì một đội quân dầy dạn kinh nghiệm cũng chẳng có được ấy chứ.
ko biết máy duo 2.66 Gh,ram 1Gb,card 1600 pro liệu chơi có bị giật ko nhỉ
Máy thế thì ngon lắm rồi, nói chung là ok, chỉ không biết nếu chính cấu hình lên cao nhất thì sao thôi, tuy nhiên, cũng chẳng cần phải cầu toàn quá, cấu hình loại khá chơi là được rồi.
kiểu này chắc lại phải thay nguồn rùi, hix, theo yêu cầu là phải chiếm 45 vùng đất. nhưng sao bây giờ chiếm hết cả, chỉ còn lại tụi Thổ, Mông cổ, Azte, TBNha và Mo thôi nhưng sao kô thắng nhỉ
Nếu PSU có vấn đề thì tớ khuyên là nên thay sớm đi. Kinh nghiệm của tớ là một lần vì chậm thay PSU (cứ nghĩ nó ko đứt ngay được dù đã nhiều lần phải reset khi đang chơi hoặc thoát khỏi game) mà khi nó ngỏm nó "rủ" luôn cả card màn hình và mainboard đi theo, em mainboard còn có bảo hành chứ con card màn hình mình buộc phải bỏ tiền ra mua mới. Mà PSU thì tuy không rẻ nhưng so với card màn hình thì chưa là gì thật (đặc biệt là những con card để chơi game).
Còn vì sao chưa thắng campaign thì bạn phải xem xem ngoài điều kiện chiếm 45 tỉnh thành thì bạn còn phải làm gì khác nữa ko (như chiếm tỉnh thành nào đó chẳng hạn, thường thì là Jerusalem, Antinoch, etc)