Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Quý vị có đọc kỹ không vậy ? Cưới hoàng tử khác xa lắc với cưới tướng của nước khác đấy nhé !X( Đọc cho kỹ vào rồi hẵng nói ! Có ai nói là Princess không tự đi cưới chồng được đâu ? Nhưng Prince của các faction nó có vợ rất sớm, có mà mơ gặp thằng Prince chưa vợ ! Đem con Princess gặp tướng faction khác gạ gạ, bọn nó còn chê ỏng chê eo ở đó mà Prince của faction nó thèm ngó tới ! Mấy vị có để ý kỹ không đấy hay là cứ Princess lấy chồng là phải lấy Prince chứ không lấy cái giống khác được ?

Chưa hiểu vấn đề ? Ông mất con Princess để được gì ? Hoà hiếu giữa 2 nước ? Một Diplomat dư sức làm chuyện đó ! "Dấm" con Princess được gì ? Một thằng tướng mò đến cưới và ở rể, đẻ cho faction 1 dàn con trai hay gái ! Cái nào lợi hơn ?ha ha ha, đơn giản là tôi thích thế, chứ chẳng quan trọngThế con Prince của France có về làm tướng cho bên ông không ? Chưa hiểu vấn đề ? Ông mất con Princess để được gì ? Hoà hiếu giữa 2 nước ? Một Diplomat dư sức làm chuyện đó ! "Dấm" con Princess được gì ? Một thằng tướng mò đến cưới và ở rể, đẻ cho faction 1 dàn con trai hay gái ! Cái nào lợi hơn ?

Mất 1 princess cũng ko ảnh hưởng gì mà
Vậy đâu có phải là ko làm được 


Cái đó là do đi giật thằng tướng của nước khác, nếu bị thất bại thì có % khả năng con Princess của mình bỏ theo thằng đó luôn.Hình như công chúa lấy chồng mà gặp thằng Faction Hier thì nó theo chồng trốn luôn hay sao á. Cho 1 đứa lấy thử mà thấy hình của 2 đứa nó mờ luôn
Thế con Prince của France có về làm tướng cho bên ông không ?3Chưa hiểu vấn đề ? Ông mất con Princess để được gì ? Hoà hiếu giữa 2 nước ? Một Diplomat dư sức làm chuyện đó ! "Dấm" con Princess được gì ? Một thằng tướng mò đến cưới và ở rể, đẻ cho faction 1 dàn con trai hay gái ! Cái nào lợi hơn ?
Ôi giời, thời Trung Cổ, thân phận chị em phụ nữ thấp, các vua toàn đem con gái mình đi gả để kết thông gia, đến con mình mà là nữ thì vẫn có thể coi như món hàng để trao đổi thì làm gì có chuyện đòi hỏi này nọ cho được. Anh với Pháp chẳng gả công chúa cho nhau suốt đó sao, rốt cuộc kèn cựa vẫn kèn cựa, đánh nhau vẫn đánh nhau, chẳng có được mấy sự tin tưởng lẫn nhau chứ ở đó mà kế thừa với chẳng đòi đất.cái này làm thua Knight of Honor roài vì KoH bất luận lấy trai hay gái về thì khi thằng vua chết đều có quyền đòi 1 phần lãnh thổ
Dịch bệnh thì chịu rồi, chỉ có cách là cho quân lính lánh nạn thôi, nó sẽ trôi qua thôi mà, chỉ có việc là phải chịu khó trốn nó.hix, nhưng mừ khi con princess đi cưới mất luôn cũng hơi tiếc( thật ra cũng chẳng để làm gì, hehee), mà bun cười ghê gớm, mình ngâm con princess tới ba mấy tuổi vậy mà vẫn cưới 1 chú có 20.....
À, cho tui hơi cái là 1 cái thành bị bệnh dịch thì phải làm thế nào để hết dịch? tui đang sơ tán hết quân đội ra ngoài rùi, còn trong thành thì bó tay....
Thêm nữa, tui đi giết con carnival nhiều lắm rùi, ghế trong họi đồng trống 7ghees nhưng không thấy bổ sung, làm sao để mình vào được vậy? Muốn để con pirest lên carnival phải làm sao?
Tui cũng không bít cách nào để tăng level của piest nữa, nếu chỉ đi giết heretic thì ít quá, mãi mới mò ra 1 con để thịt.......
Đen chưa, ai bảo liên kết với nó, hì hì, tôi làm thịt xong thằng Portugal và Moors thì dồn cho anh Pháp lên phía Bắc (đến mức chỉ còn mỗi một tỉnh là Paris). Kết đồng minh chỉ kết với thằng nào ở xa mình thôi.Kỳ nhỉ, tôi chơi Spain, vừa vào cho Princess lên trên thế là lấy luôn Prince của France, 2 nước kết thông gia, thành đồng minh thân thiết . Ở bán đảo Ilberia thì bọn Porturgal thần phục, thế nên toàn phải dong buồm đi tấn công vào Bắc Phi, các nước bị rút phép thông công hoặc Thánh Chiến đến tận vùng Trung Đông xa xôi#![]()
Cứ cho quân xuống tàu, đi đến đấy, ko chiếm thành này chiếm thành khác, lo gì.cái vụ Crusader sau khi cho 1 con đi thì mình vẫn phải điều khiển mà cái thành Jerusalem ở xa lắc làm sao chạy tới kịp cho dù dùng tàu đi cũng ko kịp (tui đang chơi Anh)
đánh thành sao có lúc tên từ trụ bắn có lúc ko, có phải là lính thủ thành đứng ở trụ nó mới bắn
Bạn chơi faction nào vậy? Tôi đang chơi Thổ, turn 90, phía Tây chiếm đến Constantinople còn phía Nam thì tới tận Cairo, ngoài ra 2 hòn đảo Rhodes và Nicosia cũng của tôi rồi. Hiện Constantinople bị Giáo hoàng kêu gọi thập tự chinh, còn Antinoch thì anh Mông Cổ sau 1 lần đem 3 đạo full stack đi siege thành bị đánh tả tơi thì lần này vác hơn 4 đạo (mẹ kiếp toàn bọn Silver Chevron mới khiếp chứ), tướng sao chất ngất đến vây thành, quả này chắc ko trụ lại được rồi. Nhưng phải có thế mới hay, chứ nếu ko thì game lại thành dễ, cụt hứng nhanh lắm.Có bác nào biết việc này là sao ko,em bị bọn mông cổ đánh tới ba lần,tương lai sẽ có làn thứ tư.Mà năm bao nhiêu thì bị dịch hạch ấy nhỉ.
Cưới thì cưới được nhưng mà con Princess dông mất tiêu luôn ! Vấn đề là mất con Princess chỉ để 2 faction thân thiết nhau hơn thì để làm gì ? Trong game 2 faction thân thiết nhau khác hẳn với ngoài đời đấy quý vị ! Chả có chuyện faction quý vị thân thiết với faction khác thì nó cho tiền hay bảo vệ quý vị đâu ! Cùng lắm thì nó không đánh hay khi quý vị bị đánh thì nó cho vài đạo quân ghẻ qua giúp cho có ! Trong khi nếu "dấm" con Princess thì lợi như thế nào cũng quá rõ !
, nhưng bạn vẫn phải xây mining, vì xây mining thì bạn mới tăng Trade từ Mining lên đc)Trò này trước hồi Shogun tôi cũng dùng, hì hì, toàn flood Shinobi sang tỉnh thành nó làm loạn (mỗi tỉnh khoảng 10 con thì sao chẳng loạn). Nhưng đánh vậy sau thấy game dễ quá, và thực ra là hơi hèn, vì máy nó ko biết dùng chiêu này (mẹ kiếp nếu Med 2 patch 1.0 mà khoảng 3 thằng nó flood spy sang mình chắc mình cũng chẳng chống được), mình dùng trò này với máy cũng như thằng lính thực dân dùng súng đánh nhau với thổ dân Mỹ dùng dao với phi lao thôi, sao chẳng chiếm ưu thế tuyệt đối và dễ chiến thắng.hihi hồi tui còn chơi phe HEI tui cho 2 thằng spy và 2 thằng assi đứng ngay tại Rome khống chế luôn đám Papal. Cứ cho Assi phá hết nhà của tụi Papal để cho nó tự xây lại, lâu dần nó ko có tiền để xây lại nhà dẫn đến ko còn tiền để xây quân nữa luôn. Thế là cho phá hết các nhà có chức năng giữ Public order làm cho tui dân trong thành Rome thành Rebel, tui mới dùng quân Holy Empire để chiếm Rome, bọn papal mới xin lại Rome và kết minh hoài. Reputation đối với Papal lúc nào cũng Superb, closest Ally của tụi papal:) diệt bọn AC, Venice, Sicily mà thằng papal ko dám Ex, chỉ dám giảm Reputation xuống còn good thôi. Mỗi lần như vậy tui lại cho Assi phá hết nhà để tụi Rome revolt hoài luôn, papal ko có quân nên muốn chiếm lại Rome chỉ còn trông chờ vào tui. Chỉ cần khống chế đc Rome là khống chế đc Papal, rồi sau đó muốn diệt bất cứ Chris Faction nào cũng ko lo sợ bị Ex. Tui còn đào tạo đc 2 thằng Assi 10 sao với skill Hired Blade 4 skill và 1 thằng có Trait Assination 4 skill nữa :U
Hơ hơ, hóa ra các cậu bàn về việc giật tướng của nước khác. Giật tướng của nước khác để làm gì vậy? Tôi chưa gặp phải trường hợp hiếm tướng đến mức phải đi giật tướng của nước khác. Mà hành động như vậy thì bị coi như là tuyên chiến thì phải (giống bribe). Không biết thằng tướng ấy có đáng để hai nước tuyên chiến ko.Có lẽ bác kia nhầm lẫn giữa việc gả princess bằng con đường ngoại giao (công khai) với lại cho Princess đi "giật" tướng của nước khác rồi. Giật tướng thì cũng là 1 dạng Bribe ko mất tiền, mà Bribe thì ko có tác dụng với Faction Leader hay Faction Heir.
Trước giờ tớ chưa khi nào gả Princess cho tướng nước khác bằng con đường ngoại giao cả, và cũng chưa thấy AI làm vậy bao giờ.
AI cao hơn đáng kể, đánh trận cũng như trên campaign map. Nói chung tôi thấy xứng đáng để tải về (cứ ra mẹ nó hàng internet để tải về, dùng máy vài phút, sau đó để chế độ hide phần mềm, cho nó chạy, bao giờ xong thì xách USB ra mà copy về, hoặc nhờ thằng bạn nào có thuê bao trọn gói ADSL ấy, một đêm là xong).bản patch 1.2 có gì khá hơn mí bản đầu vậy AI khá hơn, hình nhẹ hơn thấy tới 600 Mb oải quá
Chuyện ám sát thì đúng là vậy, con Assassin mà nó bám theo "mục tiêu" càng lâu thì tỉ lệ thành công càng cao.Ai khá hơn , hình ảnh thì không bít có thật hơn không, chơi khó hơn, mấy bug được sửa. Nói chung là không uổng 600MB đâu.
Các bác ui, hình như tỉ lệ thành công của assasin nó sẽ tính theo turn đấy bác ạ. Có những turn tui cho con 7-8* đi diệt 1 em 2-3* Diplomat mà có load bao nhiêu đi nữa cũng không được. Ngược lại có những turn nó đến gây sự hoặc mình đi diệt nó thua nó mấy * vẫn cứ win được.
Mà các bác kiếm tiền cách gì dễ dàng vậy? tui toàn âm tiền suốt. Chỉ có cách nâng cấp đường+mine+ruộng thui đúng không các bác?
Income ko quan trọng bằng Profit, vì nhiều lúc income chỉ nhỉnh hơn (hay thậm chí còn thấp hơn) expense thì cũng chẳng có thêm nhiều tiền để bắt quân.Kinh tế Med 2 chủ yếu phụ thuộc và Trade và Tax. Để tui cho bác coi cái bảng Income của 1 turn Holy Empire: 120k. trong đó:
1) Trade: 50k ( trade tăng lên do bạn có ký đc nhiều trade rights hay ko hoặc bạn có nhiều city + castle ko)
2) Tax: 50k ( tui để high - very high tax ở hầu hết các city)
3) Farming: 8k ( đã update farm lên mức cao nhất có thể)
4) Mining: 4k (chẳng có đóng góp gì quan trọng cho nền kinh tế 120k cả, nhưng bạn vẫn phải xây mining, vì xây mining thì bạn mới tăng Trade từ Mining lên đc)
5)Trade from Merc: bọn Merc của Holy là đám làm ăn giỏi nhất, đứng 1 chỗ mà lên exp thấy kinh dị. Những chỗ tui hay cho tụi nó đến làm việc là: Spieces và sugar ở Antioch, constan, Baghda và cairo, mỏ gold ở Zagrep...
Như vậy muốn tăng Income bạn phải làm sao tăng Trade và tăng Tax, 2 cái này chiếm 70% giá trị Income của bạn đó.
MC là Merchant !MC là thằng nào dzị
Dạo này bỏ bê TW quá !:hug: Chắc hết tuần sau mới quay lại với nó được !Income ko quan trọng bằng Profit, vì nhiều lúc income chỉ nhỉnh hơn (hay thậm chí còn thấp hơn) expense thì cũng chẳng có thêm nhiều tiền để bắt quân.
Tôi thấy Income mỗi bản patch cũng khác nhau (hay vì mình chơi faction khác nhau nhỉ). Patch 1.2 AI khôn hơn nên khó kiếm tiền hơn, mẹ kiếp nó thường cho tàu đi block cảng của tôi, làm thương mại đường thủy của tỉnh ấy trong turn bị zero. Thực ra nếu máy nó chơi hội đồng, liên tục block tỉnh của mình (mà block trường kỳ chứ ko phải chỉ 1 turn lại bỏ đi) thì chắc người chơi chẳng có mấy cái vụ tiền dầm ko biết làm gì cho hết đâu. Trade Merchant thì ông nào muốn lên nhiều sao chẳng dùng cái thủ thuật load đi load lại mỗi khi con Merchant của mình "bắt tay" với con Merchant của máy mà ko thành công (hoặc bị con máy nó cho "biến mất"). Cho nên patch 1.2 nếu chơi sòng phẳng, chỉ dùng những cái cách mà máy nó dùng, không load đi load lại cho đến khi được mới thôi thì có thể quên mấy cái vụ train Assassin với Merchant cho sớm, thu nhập cũng tụt đáng kể luôn. Lúc ấy chiến mới sướng.
Tôi đang chiến cả Mông Cổ lẫn tụi Thiên Chúa Giáo thập tự chinh, phải công nhận là mệt thật, hở ra một cái là đứt. Danh sách faction đối địch sơ sơ có 10 nước (ko tính tụi Rebel), lúc nào trên lãnh thổ mình cũng có vài đạo Full Stack nước khác đi lại. Trong đó cái thằng MC là khó chịu nhất, chọi nhau ngoài đồng với nó là dễ thua lắm. Mà máy nó khôn hơn thật, trước mình đứng chiếm cầu nó toàn tìm cách giao chiến rồi chạy qua cầu để mình tiêu diệt như giết ngóe, giờ nó thậm chí còn chẳng chịu giao chiến với mình khi mình chiếm cầu, nó toàn cho một đạo ra đứng sát cầu kèn cựa với mình, sau đó cho một đạo nữa vòng ra sau lưng đánh từ hai mặt lại, thế là mất toi luôn cái cái lợi thế do có cầu đem lại. Nhưng máy phải khôn thế chơi mới phê. Giờ mới thấy hồi trước mình chơi Spain với Anh vì sao nó dễ thế.
)