- Nhưng nếu giữ trade right thì đến bao giờ mở rộng bờ cõi ? Nếu vậy thì phải giữ các thành xung quang mình để trade right và vác quân đi chiếm các thành không có khả năng buôn bán với mình ? Chi khổ sở vậy ? Mà quý vị không để ý rồi ! Tui nói là chiếm các thành rebel ấy ! Mới đầu vào thì faction nào chả có vài thành rebel xung quanh để tạm mở rộng bờ cõi, game nó cố tình thiết kế thế. Chẳng lẽ rebel mà cũng trade right ?

Ngay từ khi bắt đầu là tui hùng hục chiếm ngay các thành rebel xung quanh, nếu quý vị để ý thì thấy máy nó cũng làm y chang như vậy ! Chi vậy ? Máy nó được cheat tá lả mà tự nhiên chiếm thành rebel để làm gì ? Chính là để thu hẹp income của quý vị đấy ạ ! Tại sao chiếm thành rebel lại thu hẹp income của player ? Cái này mà cũng hỏi thì tui bó chiếu luôn !
Nói thật kinh tế kiếm nhiều cách. Hiện lc nào tiền cũng ở mức 80 ngàn ngân quỹ, thu nhập xấp xỉ 10 ngàn 1 turn, quân gồm 1 stack 11 units ngựa cung, 1 stack 6 Chivaric knight + 6 dismounted chivaric, 2 pike man 2 catapul, 1 stack gồm 7 ngựa fuedal knight, 6 pike man, 2 crossbow man. Có tổng cộng 8 general + family member.
- Hiện giờ tui có 9 full stack (và vài đạo chưa full), chưa kể ở thành nào cũng đầy lính bảo vệ giữ trật tự, tướng thì đếm không nổi, gấn như mỗi thành 1 con và mỗi stack 1-2 con, chưa kể các stack chưa full cũng có tướng. Đó là nhờ tui chiếm trên 40 thành đấy ạ ! Mà còn 9 full stack là vì bị Dịch Hạch nên chết bớt ấy ! Ngân quỹ trước khi bị Dịch Hạch thì turn nào cũng trên 150K florin, ít thế vì phải nuôi quân tướng và 1 bầy Assassin cùng Spy, chứ không cũng phải trên 200K/turn. Mông Cổ gặp tui ào tới đánh lủi vào thành cố thủ hết !
Đã nói rồi, óanh với AI ko phải đông quân, mà là chiến thuật. Hơn nữa vừa mới nói về trường hợp muốn hoàn thành game, nói thật chế độ VHD đi nữa, 1 ng chưa bao giờ chơi cũng có thể hoàn thành trong dưới 190 turn.
- Ai không biết đánh với máy phải có chiến thuật ? Nhưng nếu nói nhờ chiến thuật mà không cần đông quân thì tui cũng chẳng hiểu phiên bản ông chơi là phiên bản nào, chẳng lẽ trong phiên bản đó máy nó ngu trầm trọng đến nỗi chỉ cần có chiến thuật là đủ thắng nó ? VD với 1 đạo full stack của máy (không có peasant nhé !

) đánh ngoài đồng trống ông có dám lấy 1 stack chỉ có chứng 6-7 đội quân chơi với nó ? Tất nhiên là tương quan sức mạnh của từng loại quân không quá chênh lệch, đại loại như đem Dismount Knight với Armoured Swordmen đi chọi với Militia thì đúng là bó chiếu !

Sẵn đây cũng nói luôn : tui dã thử chiến thuật tàng hình của
Nemesis3800 rồi, trong phiên bản tui chơi máy nó không ngu đưa sườn ra cho nã rồi đứng yên chịu trận đâu ! Nó ủi tới làm cỏ sạch bách ấy !
Còn Dra76 thích chơi thì có thể đánh multi, lc đó xem ai đánh thế nào.
- Khỏi rủ ! Tui không có dư thời gian la cà để đánh multi đâu ! Cái này nói thiệt vì tui còn việc làm, gia đình. Bước chân ra khỏi nhà là phải đi làm rồi, đi làm xong phải lật đật quay về nhà chăm sóc con nữa !

Nhưng nếu ông chọn được địa điểm nào nối mạng LAN để đánh custom battle thì báo tui, tui ráng thu xếp để mở mang tầm mắt !
Còn cái câu đánh theo cách cổ điển, 1 đạo cầm chân, ngựa charge sau lưng, few, nếu cân bằng về unit hoặc it hơn, lấy đâu ra đạo nào charge? chưa kể đánh thế thương vong vô số.
- Lấy đạo nào charge hả ? Ông cầm quân mà chỉ biết xáp lá cà trước mặt, không có 1 đạo kỵ để thọc sườn hay thọc lưng thì tui cũng bó tay luôn ! Vậy nếu gặp 1 đạo full stack Dismount Knight, Armoured Swordmen hay Heavy Billmen thì ông làm thế nào ? Giáp lá cà ? Dùng ngựa cung rỉa ? Hay đem catapult hoặc bombard cannon thục ? Trong quân của ông không có kỵ binh à ? Hay là kỵ binh mắc giáp lá cà không thọc sườn thọc hậu địch được ? Mà ông nói chơi theo kiểu cầm chân để kỵ charge là thương vong vô số ? Tui toàn chơi kiểu ấy mà chiếm gần 50 thành đấy ! Tuy chả có trận nào Heroic Victory thật nhưng thắng là thắng, mà tiêu hao sau trận đánh là chấp nhận được !
Có câu này : Victory is doulbe honour when you can bring full men back.
- Ông có hiểu nghĩa thật của câu này không vậy ?

Câu này không dùng cho Lữ Bố, Điển Vi, Trương Phi... mà là dùng cho Khổng Minh, Tào Tháo, Châu Do, Quách Gia... đấy ạ ! Đem câu này ra chiến trường để bịp binh sĩ à ? Đại loại như "tụi bây cứ đứng là từ xa hò hét, địch nó nghe hết hồn tự té chết à !", đánh trận mà đòi "full men back" !

Cái đó dùng cho mấy vị chơi trò phục kích, đặt bẫy rồi dụ địch vào tròng giết sạch mà không tốn 1 lính nào của mình đấy ạ ! Thắng là thắng ! Bất kể thủ đoạn ! Muốn không tốn lính chỉ có nước dùng thủ đoạn ! Ông hiểu sai cái từ "honour" trong câu này rồi !
Chơi single thì có nhiều cách chơi, để khám phá trò, khi mà chuyện hoàn thành game ko phải là vấn đề. Khi mà turn 70 có 5 thành mà vẫn ổn thì mới đáng nói, chứ có 25 thành vẫn ổn thì là chuyện quá bình thường.
- Câu nói hay nhất từ trước đến nay kể từ khi tui bắt đầu chơi dòng Total War !

Bái phục, bái phục !
