trong lịch sử tớ không biết trận hasting diễn ra như thế nào nhưng tớ dùng đội hình rào và chiến thuật lure dụ một phần lính nó vào ổ phục kích, tuy địch chúng mạnh nhưng khi tới rào là shaken nên bị tớ hốt.
Nhưng trước đó cậu cứ dùng 4 đội cung của mình tập trung sang cánh phải của cậu và tắt "fire at will" đi, ở đó tớ thấy đội hình địch có một yếu điểm là nó cho lính búa đứng ở đó, tớ cho 1 đội cung nhít lại rất gần với nó và phơ hết đội lính búa đó, vậy là hàng rào nó có một lỗ hổng, nhớ cho tướng đứng sau đội cung để cổ vũ tinh thần vì nếu cậu dùng một đội cung mà tới rào không có đội backup phía sau thì chúng shaken và rout hết đó. Nhớ không bắn lính giáo vì chúng có shield lính có shield thì cung thủ bó tay --> bắn không hiệu quả.
khi nó bị lủng rào thì cậu cho 3 đội cung còn lại lần lượt thay phiên nhau từ lổ hổng đó bắn vào sườn địch như hình mình post bắn như thế chúng mới chết gần 20% không phí một mủi tên nào, nhưng cậu phải ép bọn giáo cứ đưa shield ra phía trước chứ không đở bên hông, muốn vậy cho hàng rào của mình giáp mặt với địch là được, và đừng đánh nó.
khi cung bắn hết 2 đội cậu có thể dùng đội cuối cùng âm thầm chui vào nả con vua của nó, nếu vua nó chết thì mình thắng chắc còn hết cung mà chưa xong, thì chuyển phương án B. (tớ chưa thử nả con vua cậu thử xem thật ra tớ dùng phương án B)
Phương án B:
lúc này chắc đội hình địch chết gần 30%, cậu cho đội hình chạy ra xa tối đa màng hình có thể, cậu nhìn kỹ lại bản đồ chiến thuật của hình đầu mình post nhé, mình đã xếp theo kiểu mai phục, cho hàng rào đón đầu, 3 đội ngựa bên trái, 3 đội ngựa bên phải, 4 đội cung hết cung rồi nên bật chế độ xáp lá cà lên và nhập nhóm với bộ binh. Còn con tướng chạy qua bên cánh trái địch ở đó còn một đội búa, cậu charge đội búa rồi rút ngay làm cho khéo và nhanh nhe kẻo thua.
Lúc này lính nó sẽ có 3->4 đội dí theo con tướng dụ cho nó lọt ổ phục kích như thế nào cho hiệu quả là chuyện của cậu nhe. Khi diệt xong chúng thì tập hợp rào lại đối mặt với địch. lúc này cho 6 đội ngựa còn lại lần lượt thay phiên charge lén vua của nó.