Kiểu này các ông xem lại ăn ở

, chắc mấy trận trước đó bắn giết không ghê tay nên trời phạt đó mà

.
Nói chung trước khi chơi con mình sợ nhất thì tâm hồn nên thanh tịnh, không cáu gắt, tại vì tâm lý càng không ổn định càng dễ thua.
Đối với mình thắng thua không quan trọng lắm, có trận thắng mà chả bắn được dam nào có khi lại bực hơn trận thua mà bắn như lên đồng. Căn bản như sáng hôm trước, mịa nó bồ ăn gì mà đẩy lên như thần, mình chưa kịp ăn được dam nào thì win mịa nó cái x5

. Còn trận bắn như hack được gần 7k dam với con Leo 1 thì đang cap hết mẹ nó giờ, cũng tức lòi ruột nhưng tâm trạng cũng phê