Coldsquall
C O N T R A
Tôi đã hơi lưỡng lự trước khi định chơi giả lập GB, vì tôi thấy hình ảnh trên máy GB không được đẹp lắm, nhưng là fan của megaman, thấy game nào mà có chữ mega man là chịu không nổi, tôi đành bỏ ra 10 phút để down, và megaman zero đã thay đổi quan niệm của tôi về máy GB.
Story: Hấp dẫn và bí ẩn.
Hơi thở gấp gáp, bước chân dồn dập, tiếng súng, người chết...Ceil, nữ khoa học cùng những người bạn của mình bị truy đuổi trong khi đang tìm kiếm vị anh hùng trong thuyền thuyết: Zero. Zero sau thời gian "ngủ đông", thức dậy và mất trí nhớ, nhưng những kỹ năng siêu hạng trong năm tháng chiến đấu cùng X vẫn chưa phai mờ. Được một loại năng lượng bí ẩn trao Z-Saber và giúp đỡ , Zero dần nhớ lại ký ức của mình, và biết được một sự thật phũ phàng: X đang tiêu diệt loài người và mình. Một câu hỏi lớn: Tại sao X, người luôn muốn xây dựng thế giới loài người và robot sống chung lại là tên bạo chúa, và Zero với bộ nhớ đã mất, sẽ làm gì khi đối đầu với người bạn thân nhất của mình, tất cả phụ thuộc vào bạn: người sẽ dấn thân vào cuộc hành trình này.
Đồ hoạ: bất ngờ.
Không ai có thể phủ nhận được, megaman zero là một trong những trò trên GB có đồ hoạ thuộc hàng 5 sao, màu sắc game rất tươi và sáng, nếu bạn chơi bằng giả lập, hãy thử phóng to ảnh lên sao, vẫn đẹp phải không? Chính đồ hoạ là điều khiến tôi bám trụ với game cho đến phút cuối.
Zero được design mới hoàn toàn, thay cho bộ áo giáp đồ sộ ngày xưa là bộ giáp rất thon gọn, nhẹ nhàng, khuôn mặt Zero thật baby, thật cute và hao hao giống X :eek: , và dù có thay đổi gì đi nữa, Zero vẫn thật dễ nhận ra bởi mái tóc vàng óc ả đặc trưng và tính cách trầm tĩnh, ít nói, tài giỏi, rất cool.
Boss trong game cũng được nhà sản xuất chăm chút rất kỹ, từ độc chiêu cho đến hình thức, nếu bạn để ý, độc chiêu của các boss này đẹp hơn trên PS 1 nhiều, đặc biệt là 4 người bảo vệ của X. Tôi rất thích đấu với chúng, có lẽ do chúng nhỏ con ngang mình :p , phần là do độc chiêu của chúng rất đẹp mắt và... khó né.( 4 người bảo vệ này rất giống X, cũng phải thui, chúng được tạo ra từ DNA của X mờ).
Âm nhạc: Tiếp nối truyền thống.
Lần nào hãng Capcom cũng làm tôi phải bỏ ra hàng giờ để nghe nhạc game, thật hay và ấn tượng, megaman zero cũng không ngoại lệ, mặc dù có chút kém cạnh so với trên PS1, nhưng bạn còn mong chờ gì hơn music của một game trên GB chứ.
Có một điểm làm tôi thấy hơi lạ, trên PS, Z-Saber của Zero nghe rất sắc còn trên này thì bạn chỉ nghe được một tiếng :"Gwao", như tiếng kêu dã thú ấy ^_^.
Gameplay: Khó nhưng thú vị.
Bạn đã quá quen vơi cách chơi trên X, quên đi, hãy học chơi lại từ đầu, Zero bây giờ chắc do không mang bộ áo giáp nặng nề xưa nữa nên di chuyển rất nhanh, và chắc do lâu năm không tu sửa lại nên chất kết dính trên tay bị mòn bớt, và thế là bạn trượt tường nhanh hơn, thử nghĩ xem, bạn muốn né đòn của kẻ thù nên nhảy lên bám tường nhưng bạn lại trượt quá nhanh, nhanh đến mức không trở tay kịp và thế là ăn đạn, nói chung khi chơi game, tôi thường mất máu do di chuyển quá nhanh chạm phải kẻ thù hơn là bị chúng tấn công.
Bạn diệt xong một con trùm trong Megaman X và hí hửng chờ đợi xem có vũ khí nào mới cho mình, tiếc thay, megaman zero không cho bạn vũ khí, mà thay vào đó, bạn sẽ lấy được các nguyên tố, nói là các chứ bạn chỉ lấy được có 3 thui, và nói muốn sử dụng nguyên tố, bạn phải charge vũ khí lên( "gồng lực" đó mờ ^_^).
Một điểm mà tôi thấy khá hay là level up vũ khí, bạn phải dùng loại vũ khí nhất định diệt đúng số lượng địch, điều này kích thích gamer chơi tiếp và diệt địch, khiến bạn phải action nhiều hơn, không có lười biếng bỏ qua enemy. Game có 4 vũ khí: súng, kiếm, giáo, bàn đỡ, trong đó súng và saber là hữu dụng nhất nhưng cũng khó lên level nhất.
Game không ác đến nỗi để bạn một thân một mình xông vào căn cứ quân địch, game đưa ra các Elf để hỗ trợ người chơi, có 3 loại Elf:
1-Nurse: Y tá, chuyên tăng máu.
2-Hacker: Giúp đỡ khi gặp các tình huống như: té hố..
3-bọ: Tấn công kẻ thù.
Nhưng game cũng không hiền đến nỗi cho bạn dùng miễn phí và cho không không, bạn phải đi kiếm Elf, một số loại Elf phải cho "ăn" bằng các cỗ máy tại căn cứ hoặc khi hoàn thành misson.
Game đưa vào hệ thống tính điểm như Mega Man X5, trong đó cấp Super Hero là khó đạt nhất, bạn thử xem.
Kết luận
Hình ảnh đẹp, âm thanh hay, cách chơi đầy thử thách, và một cốt truyện bí ẩn, sao không bổ sung megaman zero vào bộ sưu tập roms của mình ngay, và nếu ban là fan của megaman x trên PS1 thì sao không bước qua một series megaman mới trên hệ máy mới , hẳn bạn cũng như tôi, đều rất có ấn tượng với Zero, thì đây, một game dành riêng cho Zero. Còn nếu những dòng trên chưa thuyết phục được bạn thì với số điểm 8.2 của gamespot và 9.0 của tôi, đủ sức thuyêt phục để bạn rinh Megaman Zero về.
Hint: khi chơi, vào phần Option chọn Attack Tpye là 2 thì dễ thở hơn đó.
Đây là bài đánh giá đầu tiên của ttôi , tôi biết nhiều người đã finish game này rùi và đánh giá giờ là hơi muộn. Nhưng là fan, hổng viết chịu hông được, có một ssố chỗ có thể tôi biết sai, thông cảm vì chơi trò này lâu rùi.
Các hình ảnh trên lấy từ gamespot.
Story: Hấp dẫn và bí ẩn.
Hơi thở gấp gáp, bước chân dồn dập, tiếng súng, người chết...Ceil, nữ khoa học cùng những người bạn của mình bị truy đuổi trong khi đang tìm kiếm vị anh hùng trong thuyền thuyết: Zero. Zero sau thời gian "ngủ đông", thức dậy và mất trí nhớ, nhưng những kỹ năng siêu hạng trong năm tháng chiến đấu cùng X vẫn chưa phai mờ. Được một loại năng lượng bí ẩn trao Z-Saber và giúp đỡ , Zero dần nhớ lại ký ức của mình, và biết được một sự thật phũ phàng: X đang tiêu diệt loài người và mình. Một câu hỏi lớn: Tại sao X, người luôn muốn xây dựng thế giới loài người và robot sống chung lại là tên bạo chúa, và Zero với bộ nhớ đã mất, sẽ làm gì khi đối đầu với người bạn thân nhất của mình, tất cả phụ thuộc vào bạn: người sẽ dấn thân vào cuộc hành trình này.
Đồ hoạ: bất ngờ.
Không ai có thể phủ nhận được, megaman zero là một trong những trò trên GB có đồ hoạ thuộc hàng 5 sao, màu sắc game rất tươi và sáng, nếu bạn chơi bằng giả lập, hãy thử phóng to ảnh lên sao, vẫn đẹp phải không? Chính đồ hoạ là điều khiến tôi bám trụ với game cho đến phút cuối.
Zero được design mới hoàn toàn, thay cho bộ áo giáp đồ sộ ngày xưa là bộ giáp rất thon gọn, nhẹ nhàng, khuôn mặt Zero thật baby, thật cute và hao hao giống X :eek: , và dù có thay đổi gì đi nữa, Zero vẫn thật dễ nhận ra bởi mái tóc vàng óc ả đặc trưng và tính cách trầm tĩnh, ít nói, tài giỏi, rất cool.
Boss trong game cũng được nhà sản xuất chăm chút rất kỹ, từ độc chiêu cho đến hình thức, nếu bạn để ý, độc chiêu của các boss này đẹp hơn trên PS 1 nhiều, đặc biệt là 4 người bảo vệ của X. Tôi rất thích đấu với chúng, có lẽ do chúng nhỏ con ngang mình :p , phần là do độc chiêu của chúng rất đẹp mắt và... khó né.( 4 người bảo vệ này rất giống X, cũng phải thui, chúng được tạo ra từ DNA của X mờ).
Âm nhạc: Tiếp nối truyền thống.
Lần nào hãng Capcom cũng làm tôi phải bỏ ra hàng giờ để nghe nhạc game, thật hay và ấn tượng, megaman zero cũng không ngoại lệ, mặc dù có chút kém cạnh so với trên PS1, nhưng bạn còn mong chờ gì hơn music của một game trên GB chứ.
Có một điểm làm tôi thấy hơi lạ, trên PS, Z-Saber của Zero nghe rất sắc còn trên này thì bạn chỉ nghe được một tiếng :"Gwao", như tiếng kêu dã thú ấy ^_^.
Gameplay: Khó nhưng thú vị.
Bạn đã quá quen vơi cách chơi trên X, quên đi, hãy học chơi lại từ đầu, Zero bây giờ chắc do không mang bộ áo giáp nặng nề xưa nữa nên di chuyển rất nhanh, và chắc do lâu năm không tu sửa lại nên chất kết dính trên tay bị mòn bớt, và thế là bạn trượt tường nhanh hơn, thử nghĩ xem, bạn muốn né đòn của kẻ thù nên nhảy lên bám tường nhưng bạn lại trượt quá nhanh, nhanh đến mức không trở tay kịp và thế là ăn đạn, nói chung khi chơi game, tôi thường mất máu do di chuyển quá nhanh chạm phải kẻ thù hơn là bị chúng tấn công.
Bạn diệt xong một con trùm trong Megaman X và hí hửng chờ đợi xem có vũ khí nào mới cho mình, tiếc thay, megaman zero không cho bạn vũ khí, mà thay vào đó, bạn sẽ lấy được các nguyên tố, nói là các chứ bạn chỉ lấy được có 3 thui, và nói muốn sử dụng nguyên tố, bạn phải charge vũ khí lên( "gồng lực" đó mờ ^_^).
Một điểm mà tôi thấy khá hay là level up vũ khí, bạn phải dùng loại vũ khí nhất định diệt đúng số lượng địch, điều này kích thích gamer chơi tiếp và diệt địch, khiến bạn phải action nhiều hơn, không có lười biếng bỏ qua enemy. Game có 4 vũ khí: súng, kiếm, giáo, bàn đỡ, trong đó súng và saber là hữu dụng nhất nhưng cũng khó lên level nhất.
Game không ác đến nỗi để bạn một thân một mình xông vào căn cứ quân địch, game đưa ra các Elf để hỗ trợ người chơi, có 3 loại Elf:
1-Nurse: Y tá, chuyên tăng máu.
2-Hacker: Giúp đỡ khi gặp các tình huống như: té hố..
3-bọ: Tấn công kẻ thù.
Nhưng game cũng không hiền đến nỗi cho bạn dùng miễn phí và cho không không, bạn phải đi kiếm Elf, một số loại Elf phải cho "ăn" bằng các cỗ máy tại căn cứ hoặc khi hoàn thành misson.
Game đưa vào hệ thống tính điểm như Mega Man X5, trong đó cấp Super Hero là khó đạt nhất, bạn thử xem.
Kết luận
Hình ảnh đẹp, âm thanh hay, cách chơi đầy thử thách, và một cốt truyện bí ẩn, sao không bổ sung megaman zero vào bộ sưu tập roms của mình ngay, và nếu ban là fan của megaman x trên PS1 thì sao không bước qua một series megaman mới trên hệ máy mới , hẳn bạn cũng như tôi, đều rất có ấn tượng với Zero, thì đây, một game dành riêng cho Zero. Còn nếu những dòng trên chưa thuyết phục được bạn thì với số điểm 8.2 của gamespot và 9.0 của tôi, đủ sức thuyêt phục để bạn rinh Megaman Zero về.
Hint: khi chơi, vào phần Option chọn Attack Tpye là 2 thì dễ thở hơn đó.
Đây là bài đánh giá đầu tiên của ttôi , tôi biết nhiều người đã finish game này rùi và đánh giá giờ là hơi muộn. Nhưng là fan, hổng viết chịu hông được, có một ssố chỗ có thể tôi biết sai, thông cảm vì chơi trò này lâu rùi.
Các hình ảnh trên lấy từ gamespot.
giỡn tui chớ ông viết bài này làm tui thấy nổi thèm chơi Megaman wá đi(hehe tui cũng là 1 fan mà) Bác có thể post giúp mình cái link download power battle link vã cả giả lập GBA lun àh nha gần hết hè rùi hổng biết làm gì đành vùi đầu vào game