Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Vắng teo.
Tối wa làm 5 chai Ken, lấy xe chạy vòng vòng hóng mát, xe chưa biển số, chưa insurance, chưa có bằng lái![]()

Vậy cũng đỡ lo , đi học ESL cũng đc 9 tháng ,nghe bảo Halloween bên đó vui lắm , trẻ con hóa trang thành ma hoặc phù thủy đi gõ cửa nhà neighbour xin kẹo phải ko ? thôi kệ còn sống bên đó dài dài ,năm sau đón cũng đc ,cũng may năm nay qua còn đc cái lễ christmas cũng đỡ .Mà cậu nhiu tuổi rồi ? sống bang nào thế ?
.
), nó đến nhà mình xin mình hù nó lại, vài đứa có gan thì ở lại xin rồi cười há há , còn mấy đứa nhát thì ...
. VN ko có lễ hội này chứ tụi teen và con nít khoái lắm, ko biết trên College hay University có ko, chứ Middle School và High School hoá trang vào trường đi học, tối có party cười bể bụng, bình chọn costume đẹp nhất
. Qua đây Louisiana thì cũng nhiều người VN( nhưng mà cẩn thận nhá
, sao thì sang đây sẽ biết
). Muốn có VN thì Dallas + Houston, TX; Atlanta, GO và San José (nơi bác Karjn sống), CA thì muôn vàn thả cửa 
Uh ai cũng hóa trang hết vào trừong cũng hóa trang,tối tối thì nó đi "phá làng".Christmas là nghỉ đông đấy 2 tuần.ThanksGiving ăn gà tây với lẽ đó cũng lớn lắm.Tớ 17.Bang Washington có mấy ngừoi GVN này cùng bang với tớ.
, nhất là tụi High School nó quậy dễ sợ
. Con gà tây của thằng Mỹ nhìn thấy choáng thật
, mà thịt nhiều ăn cũng ngáng nữa. Bên WA thì có bác ngockhanh0990 ấy 
Trông vui nhĩ ,vậy là nghĩ đông kéo dài sang đến hết tết Tây àh ? Mà cậu đi sang đó theo diện gì ? Ở Washington chắc cũng nhiều VN lắm nhĩ :)

Cũng không vui lắm đâu.Tại VN thì thấy thế nhưng mùa đông sang thì chỉ trong nhà với cái máy sưởi và ôm cái vi tính hay vài cuốn sách học thôi.Cũng bảo lãnh luôn,Washington thì không nhiều,nhưng Cali kìa mới nhiều.

Hôm kia buổi tối lái lên cái Starbuck chỗ buckingham + jupiter, đang chạy thấy có thằng bị police way đèn
thế là lủi vể lun
mới xin giấy của trường rồi, chắc tuần sau test xong đi thi bằng ^^ chạy cũng tạm, đậu + de xe cũng hơi hơi, parallel thì chưa thử ^^ để khi nào lấy xe tập thử, mới nghe con e nói trên lý thuyết 


^Có bằng đâu mà treo hả pácHôm kia buổi tối lái lên cái Starbuck chỗ buckingham + jupiter, đang chạy thấy có thằng bị police way đèn
thế là lủi vể lun
mới xin giấy của trường rồi, chắc tuần sau test xong đi thi bằng ^^ chạy cũng tạm, đậu + de xe cũng hơi hơi, parallel thì chưa thử ^^ để khi nào lấy xe tập thử, mới nghe con e nói trên lý thuyết
@nhocsoul: Rành cái j, chẳng có ai tập, có con bạn tập chạy xong khu nhà house đúng 1 lần
Tuần sau chắc rủ cả đám đi Haunted House ^^ nghe nói trên khu FW có cái HH ghê lắm. Sợ ma từ nhỏ, chỉ sợ vô đó sợ wa' đấm vỡ mặt mấy con ma![]()
,íu póng vía wá 
WA đâyUh ai cũng hóa trang hết vào trừong cũng hóa trang,tối tối thì nó đi "phá làng".Christmas là nghỉ đông đấy 2 tuần.ThanksGiving ăn gà tây với lẽ đó cũng lớn lắm.Tớ 17.Bang Washington có mấy ngừoi GVN này cùng bang với tớ.

Chẳng có người tập thì sao thi? Nó đòi hỏi tập hình như 200hrs hay gì đó (thi lâu rùi hok nhớ) Và người dạy phải có bằng lái trên 2 năm. Đâu có kiểu tự tập rùi tự thi như honda ở VN:P^Có bằng đâu mà treo hả pác Hôm kia buổi tối lái lên cái Starbuck chỗ buckingham + jupiter, đang chạy thấy có thằng bị police way đèn thế là lủi vể lun mới xin giấy của trường rồi, chắc tuần sau test xong đi thi bằng ^^ chạy cũng tạm, đậu + de xe cũng hơi hơi, parallel thì chưa thử ^^ để khi nào lấy xe tập thử, mới nghe con e nói trên lý thuyết
@nhocsoul: Rành cái j, chẳng có ai tập, có con bạn tập chạy xong khu nhà house đúng 1 lần
Tuần sau chắc rủ cả đám đi Haunted House ^^ nghe nói trên khu FW có cái HH ghê lắm. Sợ ma từ nhỏ, chỉ sợ vô đó sợ wa' đấm vỡ mặt mấy con ma
Chưa biết chỗ kia thế nào, ở Houston, chỗ Bellaire toàn hàng Việt với Tàu ko àMuốn có VN thì Dallas + Houston, TX; Atlanta, GO và San José (nơi bác Karjn sống), CA thì muôn vàn thả cửa
Ở Houston thì phải lái trên 50hrs, đi phải có người thân, 21 tuổi, bằng lái một năm đi cùng, năm nay lại còn luật mới phải chờ đến 6 tháng mới đi lấy bằng lái xe chính thức, còn đâu cứ cầm cái tờ Instructional Permit mà lái với người thân thôi. Nhắc tới lại bực, đáng lẽ đăng kí sớm khóa học lái xe đã ko phải khổ sở thế nàyChẳng có người tập thì sao thi? Nó đòi hỏi tập hình như 200hrs hay gì đó (thi lâu rùi hok nhớ) Và người dạy phải có bằng lái trên 2 năm. Đâu có kiểu tự tập rùi tự thi như honda ở VN
Chưa biết chỗ kia thế nào, ở Houston, chỗ Bellaire toàn hàng Việt với Tàu ko à
Ở Houston thì phải lái trên 50hrs, đi phải có người thân, 21 tuổi, bằng lái một năm đi cùng, năm nay lại còn luật mới phải chờ đến 6 tháng mới đi lấy bằng lái xe chính thức, còn đâu cứ cầm cái tờ Instructional Permit mà lái với người thân thôi. Nhắc tới lại bực, đáng lẽ đăng kí sớm khóa học lái xe đã ko phải khổ sở thế này
)WA đây
Đang bàn về Halloween ah, mình mới bán đứt cái laptop chuẩn bị cho HomeComing và Halloween :( Hum bữa để xe trước nhà thằng khốn nạn nào chạy qua kiss 1 cái bể mất cái dàn sau... Sáng ngủ dậy hết hồn... isuarance có 1 chiều nên đem đi sửa cả $500![]()
Chẳng có người tập thì sao thi? Nó đòi hỏi tập hình như 200hrs hay gì đó (thi lâu rùi hok nhớ) Và người dạy phải có bằng lái trên 2 năm. Đâu có kiểu tự tập rùi tự thi như honda ở VN:P
, với em nào thế, chụp hình anh coi
. Bác để xe mà thằng nào kiss dc cũng hay thật 
^Có bằng đâu mà treo hả pácHôm kia buổi tối lái lên cái Starbuck chỗ buckingham + jupiter, đang chạy thấy có thằng bị police way đèn
thế là lủi vể lun
mới xin giấy của trường rồi, chắc tuần sau test xong đi thi bằng ^^ chạy cũng tạm, đậu + de xe cũng hơi hơi, parallel thì chưa thử ^^ để khi nào lấy xe tập thử, mới nghe con e nói trên lý thuyết
@nhocsoul: Rành cái j, chẳng có ai tập, có con bạn tập chạy xong khu nhà house đúng 1 lần
Tuần sau chắc rủ cả đám đi Haunted House ^^ nghe nói trên khu FW có cái HH ghê lắm. Sợ ma từ nhỏ, chỉ sợ vô đó sợ wa' đấm vỡ mặt mấy con ma![]()
. Parallel khó như quỷ ý, 2 cái xe mà chen vào giữa
. Ghét
(mình chưa đến tuổi lái xe nữa
)
, khu FW là khu nào vậy
. Sợ thì đừng vào, vào đó đứng tim thì lại mệt nữa 

nghe kể là mỗi lần cho đi 1 group 5~6 đứa, đi theo đường mòn vòng vòng trong farm của nó, thế mới thật. Nghe kể đi ngang wa cửa sổ căn nhà có cái đầu máu lấp ló sau cửa kính nhìn mình 
-College rồi nên ko đòi 200hr đâu, cứ mang xe lên, chạy đc là xong, 1 tuần gửi bằng về nhà
-Fortworth đấy, nghe nói có cái farm nào đấy nó làm thành Haunted House, cho đi vòng vòng trong farm, khung cảnh thiên nhiênnghe kể là mỗi lần cho đi 1 group 5~6 đứa, đi theo đường mòn vòng vòng trong farm của nó, thế mới thật. Nghe kể đi ngang wa cửa sổ căn nhà có cái đầu máu lấp ló sau cửa kính nhìn mình
![]()
. Haunted House phải nhiều đi mới vui, chứ đi 1 mình thấy ghê lắm
. Farm mà chế thành Haunted house thì nghe cũng hứng thú nhỉ
. Thấy cái đầu thì lại đá như Kick off trong Football ấy, ko thì cầm Katana chặt thử xem rớt ra hok 

Nó chia làm nửa, nửa dưới đường là toàn Tàu, nửa trên thì toàn Việt, nhưng đúng là ko thik thật, tuy có nhiều người Việt thật đấy nhưng người ta có vẻ kiểu j j đó với mình ý, nói chuyện ko thik tí nào, trừ mấy người mình quen.Khu đó VN với tàu đông như khỉ :p (có lần xuống Houston rồi mà ko thích cho lắm )
Khu người Việt ở thành phố khác cũng ko xa nhưng cũng ít xuống đó chơi trừ khi đi lễ
Toàn dân đẻ ở đây nên có quen, nói chuyện cũng nhiều mà ko bao giờ nhắc đến bất cứ cái gì liên quan đến VN
Có nhiều chương trình Việt nhỉ? Mình ở đây hok biết người Việt là gì hết, sống ở TP toàn MỹKhu người Việt ở thành phố khác cũng ko xa nhưng cũng ít xuống đó chơi trừ khi đi lễ
Đi học trong 1 lớp cũng khoảng 1-2 đứa VN mà nếu nó ko nói thì mình cũng ko bao giờ biếtToàn dân đẻ ở đây nên có quen, nói chuyện cũng nhiều mà ko bao giờ nhắc đến bất cứ cái gì liên quan đến VN
![]()
. Mà nhiều cũng chẳng làm dc gì, có khi còn rắc rồi nữa 
Ca nhạc VN ở Casino Winstar fai hem
có thắng đc nhiều ko
Trên kế hoạch là định tuần sau đi, nhưng chưa biết là thế nào, tại vì có test + đi làm.
. Có chơi đâu mà test, công nhận VN trong đó cũng nhiều thật
, VN mà cũng giỏi ba cái này thật 
Đúng thế mà, thấy chơi với Tây còn dễ hơn là chơi với tụi VN mà sinh ở đây, thấy nó ko thik chơi, mà cũng ko thik nói chuyện với mình lắm........................
