^
gà vl
game của Beth nổi tiếng cốt truyện như loz, chơi đi lòng vòng khám phá dungeon crawl là chính, đc 1 lúc là chán, y chang Skyrim. Sợ mai mốt FO4 cũng bị thế
New Vegas của ông Obsidian làm khác hoàn toàn, game có chiều sâu hơn nhiều so với FO3. Cốt truyện tương đối tốt, nhiều quest phụ, phân nhánh, nhiều ending các kiểu (ít ra còn hơn ending 3 màu của Mass Effect 3

). Gameplay thì cũng khá hơn dc chút chứ ko nhạt như FO3 như độ súng, craft đủ thứ đồ, hardcore mode các kiểu. DLC cũng tốt hơn của FO3.
Cơ mà chỉ tại thằng Beth thảy cho Obsidian cái GECK rồi bảo làm NV trong 1 ~ 2 năm (gì đó quên rồi) xong đem bán nên lúc đầu bug quá thiên hạ chửi ầm ỹ (cá nhân ta chả thấy gì cả, y chang hồi đầu chơi Stalker

).
Sắp tới còn thêm đc 1 cái mod mà cơ bản là game mới dựa trên New Vegas, khá là bự, cỡ Shivering Isle của Oblivion
____
STALKER thì khỏi bàn
bữa đang lò dò gần 1 cái nhà hoang giữa đêm, trời mưa sấm chớp ầm ỹ thì bị 1 đám xin đểu úp sọt. hên kịp chạy ra gốc cây núp. cơ mà núp rồi thì éo thấy chúng nó ở đâu mà bắn. nghiêng trái nghiêng phải đứng lên núp xuống xem mỗi lần chúng nó bắn ở đâu thì cho lại 1 - 2 viên về phía đó. lâu lâu vừa định ló đầu ra thì thấy péo péo péo ngay bên cạnh giựt hết cả mình tại dính 1 viên vào ngực là lên tiên (éo như ba cái Cod, BF, CS

). rồi đang núp thì có 1 thằng nó từ đâu ra đứng ngay sau lưng mình, chỉ vừa kịp nghe nó hét 1 phát, quay lại tưởng phải quick load rồi thì nó xả ầm ầm éo viên nào trúng mình

. tạch tạch 2 viên .308 vào ngực thằng nhỏ xong quay ra bắn tiếp. gần 15 phút mới bụp đc thằng cuối cùng, cơ mà chưa hết 1 băng 20 viên
____
good lord
____
nổ 2 quả IED ở Boston, cơ mà cái này nó nhét đầy bi, cơ bản là 2 cái claymore cỡ bự, phần lớn toàn chấn thương chân. thấy hình 1 chú bị bay (tét) luôn 2 cái chân, ngồi xe lăn 1 người đẩy 1 người nắm cái động mạch lủng lẳng ở ngoài để máu ko chảy, 1 người chạy đằng trước dọn đường (ai thích cảm giác mạnh thì ta share link cho xem). con nít bị nặng nhất vì chân chúng nó có dài bằng người lớn đâu. tội vl :(