Mems Winning Club nghĩ gì về trình độ và khả năng đi xa của Figo và NQĐạt ?

Status
Không mở trả lời sau này.
HHLONGDIEHARD nói:
điểm mặt 1 số cao thủ nội trội :

song (trung quốc) : thành tích khá tốt nhưng chẳng hiểu đá kiểu gì mà toàn thắng có 1 or 2 trái à

spank (pháp) : thành tích rất tốt , 1 đối thủ khó chịu , từ đầu giải đến giờ chưa thua trận và chỉ bị lọt lưới 1 trái (kinh) , thằng này sẽ là 1 trong nhưng ứng viên vô địch

sam : thành tích khá tốt (kém hơn song) , nhưng vẫn bất bại và chỉ bị lọt lưới 4 bàn (hơi nhiều)
Kết quả thật là ở trong mà pa, còn kết quả ở ngoài chỉ là tính chung của 2 trận thôi. Click vô từng trận sẽ thấy :p

FIGO hòa trận đầu tiên, nói theo cách nào đó là khá đáng mừng. Đối thủ người Ý là người đã thắng 5 và chỉ thua 1 ở vòng loại trước nhất bảng ẢRập .
Game 1: 2-1
Game 2: 3-0

Bảng này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi đã có 2 trận hòa và ALMUTAIRY bất ngờ dành chiến thắng trước Jinxy, người toàn thắng ở vòng loại.
Chờ xem :hug: Gl FIGO.
 
hóa ra mình nhầm. Thôi cóc sao, gặp thằng nào cũng táng hết. Cố lên
 
Kerobba là người chỉ để lọt lưới 2 bàn trong 6 trận đấu ở vòng bảng thứ nhất,giành thắng lợi trong 5 trận đấu đầu tiên và chỉ chịu thất thủ trước Medo(Ả rập)ở loạt trận thứ 6
 
Anh em chú ý phát nữa,mấy cái kết quả ở ngoài ko nói lên là nó có bị ghi bàn hay ko đâu nhé :p Đừng nhầm quá... Có những thằng chỉ toàn 1-0 , nhưng có những thằng toàn 5,6-0 thôi, check kĩ :p
 
Bảng đấu này toàn xương không,không biết Figo có vào được vòng trong không nửa,trận thứ 2 hòa 1 - 1
 
2 đối thủ khá cân, mỗi trận từng bên thắng lần lượt 3-2.
Tình hình bảng đấu bắt đầu lộn xộn :)) Toàn hòa còn đối thủ vừa hòa FIGO đã có 1 win.
 
bảng này căng phết, thôi cố thắng lấy 2 trận nữa là có cơ rồi
 
Thôi rồi Figo chắc bị loại quá thua 1 trận,thắng 1 trận,4 trận được 5 điểm
 
chết rồi
thua 0 - 2 rồi. Thôi hy vọng năm sau sẽ khá hơn.
Chuẩn bị đón 2 vị trở về nào
 
đá đủ 5 trận vẫn chỉ xếp thứ 4, tạm biệt ESWC, hẹn gặp lại vậy.
gg Tâm. Bảng này cũng căng thật, hòa hơi nhiều, giá có thêm 1 trận thắng nữa là có cửa đấy. Hơi tiếc !
 
Ko sao, để năm sau rút kn. Năm nay biết đâu lại là năm huy hoàng của soccergaming VN ;)) gg FIGO, gg Đạt béo
 
2 thằng chủ nhà vào bán kết rồi, cả thằng Jinky với thằng Song nữa. Quân ta gặp toàn mấy thằng mạnh nhất, khổ thật
 
thằng Spank chủ nhà từ đầu giải chỉ hòa 1 match, còn lại thắng hết, đáng sợ thật, cộng thêm lợi thế sân nhà, có khi thằng này năm nay vô địch
 
Năm sau tui sẽ cố đoạt vé đi Paris-->cho thèng Song đổi thành Xong luôn
 
Đá hay đó nhưng mà vào đấu giải thì khó nói lắm,may mắn cũng chiếm phần nhiều.
 
Cũng hơi buồn.... nhưng người ta mạnh quá.... ! Thua keo này ta bày keo khác.....
 
uh kể ra lần đầu vào vòng 2 là đc rui`, năm sau cố gắng vậy, mà năm sau dá bóng gì vậy nhỉ, pes6?
Nhưng qua lần này thì thấy nhiều thằng tg đá khiếp hồn: SOng, Spank.... đá kinh vật vã.Ko lẽ trong game đẳng cấp chênh lệch đến thế/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top