MF Hoài Linh - Đẻ Giờ Vàng (2010) [VCD]

topic dl và nam với bắc làm gì xoắn thế !?
k xem or k down có thể đi ra,lịch sự 1 tí đi chứ.
 
Hài Nam bây giờ lởm vãi lọ, hài gì mà toàn diễn viên cười thôi chứ ko thấy khán giả cười 8-}.
Hài Bắc thì còn đỡ ;)).
Hoài Linh vố đối, vô đối, blah...blah...:-*
 
Hoài Linh từ lúc về VN cũng ko hài bằng bên kia. Có lẽ còn do thuần phong mỹ tục VN nên ko còn nhiều chi tiết hài như ở bên kia.
 
:| Nói trắng ra lũ Hài bắc xem là mắc *** chứ cười ko nổi sao máu cười của người bắc thấp thế nhở ? nói vậy thôi chứ hài miền nam có con Kiều Oanh đại diện lũ vô duyên chọc cười mà thấy chỉ có nó cười còn mình cười ko nổi :-w

Đệch, tư tưởng vùng miền của chú em này cao quá :|

Gây cười thì tùy vào văn hóa vùng miền, cái quan trọng nhất là giọng nói của DV Hài phải dễ nghe, cá nhân tớ thấy hài Hoài Linh hay vì giọng của Hoài Linh dù nam hay bắc tớ đều nghe được. Chọc cười mà cái thằng bị chọc nó chả hiểu cái cóc khô gì thì có bố hài cũng đến thế thôi
 
:| Nói trắng ra lũ Hài bắc xem là mắc *** chứ cười ko nổi sao máu cười của người bắc thấp thế nhở ? nói vậy thôi chứ hài miền nam có con Kiều Oanh đại diện lũ vô duyên chọc cười mà thấy chỉ có nó cười còn mình cười ko nổi :-w

Mỗi miền có cái hay của nhau, có cách gây cười khác nhau. Nhưng mà ăn nói kiểu này thì có thiếu văn hóa quá......
 
Mới coi xong nói chung cũng tàm tạm xem cũng thấy thú vị , đặt biệt mấy từ "hay hay" nghe trên forum được nghe tận tai .................:))
 
[hide]http://www.xuongphim.com/movie/server-vn/chuyen-doi-hai-tet-2010-hoai-linh-phi-thanh-van-chi-tai/khac/m5011.html[/hide]

cũng có cái để xem:)):)):)):))
 
:| Nói trắng ra lũ Hài bắc xem là mắc *** chứ cười ko nổi sao máu cười của người bắc thấp thế nhở ? nói vậy thôi chứ hài miền nam có con Kiều Oanh đại diện lũ vô duyên chọc cười mà thấy chỉ có nó cười còn mình cười ko nổi :-w
Bạn Witness đang bị cả "miền Nam" và "miền Bắc" xoắn :)) (cái tội tự nhiên khơi mào warfare =)))
Sắp tới có cả "miền Trung" nước lũ nữa, chuẩn bị tinh thần đee =))
 
Mấy tiểu phẩm hài của Hoài Linh-Chí Tài ở trong nước coi nhạt vãi, chả bù lúc còn ở hải ngoại
 
:| Nói trắng ra lũ Hài bắc xem là mắc *** chứ cười ko nổi sao máu cười của người bắc thấp thế nhở ? nói vậy thôi chứ hài miền nam có con Kiều Oanh đại diện lũ vô duyên chọc cười mà thấy chỉ có nó cười còn mình cười ko nổi :-w

mỗi lần bật tivi thấy hài nam là chuyển kênh ngay lập tức
hài bắc xem phải ngẫm mới cười
chứ ko như hài chọc lét miền nam
(dân miền trung đây)
 
tivi thì chỉ có gala cười 2 năm đầu mình coi
còn nhiu coi đĩa hết nên coi hải ngoại với nam là chính,dạo gần đây có chị Việt Hương làm mấy cái clip hài coi cũng giải trí nên bon chen coi hài online,thời đại này rồi mà mình vẫn thích coi trên đĩa hơn,mặc dù các đĩa cứ đụng hàng nhau;));))
 
Hoài linh + hài bắc = nam bắc kết hợp, vừa vui vừa thâm, cám ơn chủ topic :D
 
có 3 Hài: Nam - Bắc - Hải Ngoại. Phân biệt làm gì nhỉ. Ở đâu cũng có cái hay cái dở, như hồi Gặp nhau cuối tuần cũng có lúc hay lúc dở, lúc hài lúc hề.
 
miền nào cũng khoái cả hài miền Bắc thì có tính sâu sắc hơn
nhất là Xuân Hinh cái nào cũng sâu sắc cả
hài miền nam thì nghe vui tai :D
 
Nói gì thì nói chứ hài Hải Ngoại mình vẫn thấy hay nhất ;)), vừa thâm, vừa "nóng", .... xem rồi ngẩm lại rất là phê blah....blah.... :))
 
Xem vui là được rồi, các bác phân biệt nam bắc làm gì
cá nhân em nhận xét hài Bắc thường mang mấy chỗ cấm trẻ em trên cơ thể người ra chọc cười, lúc đầu hay sau thây nó tục tĩu quá
Hài nam thì em chả hiểu sao mấy con mẹ dở hơi cứ gào lên, gào lên, không biết nó gào cái gì nữa hình như là gào càng to càng vui vậy ??! ??

mỗi người 1 ý, ai không coi được tự động chuyển kênh, miễn sao vui thôi :-*
 
dơn vê 2 pảt rồi làm sao coi dc join file nữa hả
 
join thấy pass, theo phản xạ gõ liên xô vào :'>
 
tớ đếch quan trog nam bắc , buồn cười là xem , tự nhiên cứ khắt khe làm j khôg biết ,thế là mất bao phim hài , mất bao quả cười đã =))
 
tớ đếch quan trog nam bắc , buồn cười là xem , tự nhiên cứ khắt khe làm j khôg biết ,thế là mất bao phim hài , mất bao quả cười đã =))
 
Back
Top