Nãy bị chết kiểu củ chuối nè ~_~.. Tối đến mình bịt đá kin lại rồi đào sâu xuống, lúc mò lên tự nhien có 2 con skeleton nó phi gạch chết toi ~_~, không hiểu sao nó chui được vào nhà mình
Chỗ nào tối là bọn creep nó tự spawn thôi. Nên muốn khu vực không có creep thì xây hàng rào/thành/tường, đặt đuốc sáng vào.
Tốt nhất là xây quanh nhà của mình tường thành cao 4 ô, đặt cửa ra vào (biết craft cửa rồi chứ gì). Trong nhà thì đào hầm khai thác

.
Một gợi ý lúc đào hầm: rất dễ bị lạc, mà khi bị lạc rồi thì khá là hoảng loạn (tối, tiếng kêu của bọn creep, nhớ nhà...), cách nhanh nhất thoát là chết đi cùng với bao đồ khai thác được. Kinh nghiệm của mình là
1. kìm hãm sự tò mò. Đi thận trọng, suy nghĩ kĩ trước khi nhảy xuống hố.
2. trước khi xuống, chắc chắn mình có đồ hồi máu, và ít nhất 20 ngọn đuốc.
3. Bịt ngay ngã rẽ nào dẫn tới ngõ cụt.
4. Dùng Red Dust để "rắc vụn bánh mì", đánh dấu đường đi để còn biết đường quay ngược lại.
5. Cầm theo 64 khối đất, để nhỡ có ngã sâu quá thì còn có cách mà lên (cúi xuống, vừa nhảy vừa lắp đất)
6. đọc kĩ 1 và 4.
đào sâu xuống dưới lava đi 1 đoạn thấy tối tăm chật hẹp còn nghe rên rỉ nữa teo trứng

.
ước gì nó thêm phần mấy con freak raid nhà mình nhỉ :( chứ chơi vậy thì cũng ít hứng wa.
Yên tâm, phần multiplayer sắp hoàn thiện như single rồi, lúc đấy thì ối thứ để chơi
Edit: ngày mai ra update cho multi!
http://notch.tumblr.com/