Mình bị làm sao thế này T_T

Sặc,mình ko phải gay đâu mà = =".
Điểm tn,đh để chứng minh mình ko có lên box tâm sự để chém gió linh tinh,muốn chém gió mình đã sang box thư giãn rồi.
[spoil]
img1368vc.jpg

img1357d.jpg
[/spoil]
Hôm nay có 2 bác lên yahoo tư vấn nhưng mà 2 bác 2 phong cách khác nhau mà ko hợp ý mình nên chịu thôi ><,được cái chat rất là vui vẻ :D
 
Chỉnh sửa cuối:
chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi bạn ạ

bạn đã vốn sợ con gái rồi, thì miễn cưỡng thích để làm gì

sao không thử thích 1 bạn nam nào đấy thử xem cảm giác như nào

nếu bạn quý người kia và không còn nghĩ chuyện kia với con gái trong đầu nữa, thì bạn gay thật rồi :)>-

btw, bạn nói mình học đại học, sao lại đưa cái giấy Trung Học Phổ Thông lên làm gì ?
 
Sặc mình ko phải gay mà,đọc lại bài đầu đi kái T_T,mình thik người ta mà sợ ko dám nói mà.Trong thanh spoil có đủ điểm tn,đh còn gì,27,5.Sao 1 số người vào topic nói ko tin nhẩy,cuộc sống có nhiều kiểu người mà.
 
Gió to quá :((
 
sr máy không load cái ảnh đầu

mà mình có nói bạn là gay đâu

nhưng bạn đã sợ con gái vậy rồi, sao không thử làm gay thử xem

xã hội giờ cũng đâu đối xử kỳ thị với người đồng tính đâu mà bạn phải lo lắng :>
 
á má,ông này tuyên truyền độc hại nè.Ha,mình chỉ sợ con gái thôi chứ kiến thức thì thừa sức phân rõ trắng đen nhé :D
 
Mình luôn chờ đón bạn và 1 tỷ của bạn >:D<
 
bạn đã sợ con gái rồi

tức là do phải có 1 lý do nào đó, không thể đổ lỗi do hoàn cảnh của bạn bị kìm kẹp được

nhất định là bạn phải có một bất ổn gì đó bên trong bạn

sao bạn không thử yêu thương 1 bạn nam cùng lớp xem

kết quả sẽ tự chứng minh được mọi thứ

nếu bạn yêu thương anh ấy thật lòng, có nghĩa bạn gay chắc

nếu bạn thấy không thích anh ấy, mà vẫn sợ con gái, thì có lẽ bạn bị trục trặc sinh lý hay sao đó :-?

bệnh này chưa cũng dễ mà, nhất là bạn cũng khá giả nữa :D
 
Má,ko ăn được đạp đổ nè = =",thôi bác ko phải tư vấn nữa đâu mà,nghe tởm wa'.
Topic close được rồi mod ơi,đã có 3 người lên yahoo tư vấn mình rồi (hầu hết là kinh dị ^^") nhưng cũng thx.
 
1. là mình không gay, nên không có hứng "ăn" bạn.

2. là mình chưa tỉnh tò gì với bạn, bạn đã có suy nghĩ "không ăn được thì đạp đổ"

từ đấy suy ra từ sâu trong trí óc bạn đã chút bất thường sắp hé lộ

vì mình nói chuyện như 1 người đàn ông, mà bạn đã nghĩ ra mình đang có ý đồ "ăn" bạn

nên mình cam đoan 100% là bạn gay chắc rồi X_X

ở GVN này mình thấy đa phần mọi người đều dễ thông cảm cho nhau, bạn có thể thoải mái chia sẻ mà, hoặc sang f17 cũng dễ được đồng cảm lắm :D

tự tin lên nhé, đừng nghĩ mình là kẻ bệnh tật :D

p/s: mình chỉ muốn nói chuyện và chia sẻ bt thôi, mod đừng chém nhé :D
 
Chỉnh sửa cuối:
.....:"> Gay hay ko ko có gì phải xấu hổ bạn à, hãy tự hào vì một tình yêu "ko phân biệt giới tính" :">
 
Cơ bản nhiều người cứ gán nhà giàu = đại gia,từ đó thấy phận mình hẻo quá,mình thì tiền thì ko có mà chúng nó cứ ăn chơi đâm ra ghen ăn tức ở ---> chê này chê nọ chứ thật ra mình éo biết bao giờ = nó.
Đại gia = lắm tiền,sành ăn,sành uống,sành ăn chơi,đi xe đắt tiền,nhà cao cửa rộng.
Mấy thằng con nít chơi game mua đồ ảo,mấy ông già giàu từ bán đất ruộng lên tỉnh,mấy thằng chơi ngông đốt tí tiền... cũng gọi là đại gia ?????? éo biết cái đầu thằng ch*' nào mà ngu thế ko biết.
Ở đây bao nhiêu người giống thằng ch*' như tui kể?

này thì đại gia
avatar675259_16.gif
 
=)) hài thật, lục lại mấy topic ông này post + bây giờ mâu thuẫn 3D =))
hoặc là ổng chém gió, hoặc là ổng muốn mọi người biết ổng là gay hòng tìm kiếm bạn tình =))
 
Mâu thuẫn chỗ nào thế ? ko có gì mâu thuẫn hết.chẳng qua lúc đó chưa bị sét đánh nên còn hung hăng,lời lẽ côn đồ thôi.Giờ mình quy phật rồi,hiền hơn bao giờ hết T_T
Mà mình mới thiếu gia thôi,ko lên đại gia được.
Mà sao cứ soi mói chuyện ngày xưa nhỉ,mình mới bị sét đánh đây mà,đọc lại bài 1 đi.
 
đọc cả bài này thấy bố mẹ bạn có ý đồ gì rồi đây ;)), ai đời lại đi thuê bà con kém bạn 4 tuổi làm osin, không để con bé học hành à, kiểu này chắc là mô-tuýp bà chủ bắt nạt osin rồi thiếu gia yêu cô người làm đây (kể cả là con cô con bác, họ hàng xa vậy không sao đâu)
 
Hix,trước hết mình xin tự giới thiệu mình là 1 thiếu gia,nhà mình rất khá giả,từ nhỏ mình đã sống sung sướng rồi,nhưng cái gì cũng có giá của nó.Mình bị bố mẹ quản rất chặt,vì vậy người bạn của mình từ nhỏ tới giờ là game và học,vì vậy 12 năm mình là hsxs,có cả hsg tỉnh,thành và rồi đỗ đh lớn thế nhưng mình chưa hề biết thế nào chia sẻ,thế nào là tình cảm anh em,tình cảm bạn bè và mình cũng ko có bạn bè trừ bạn học.
Và rồi cách đây vài tháng bố mẹ mình có thuê 1 người giúp việc,cũng là bà con ở quê.Em gái này thua mình 4t,rất xinh xắn.Không hiểu sao từ đấy mình thấy trong người nó cứ thế nào ấy,mình ăn uống ko thấy ngon,mà trước đây mình chỉ biết chơi game và mình rất thích thú mỗi khi ngồi vào máy vi tính nhưng giờ mình ko thấy vui vẻ gì,có cảm giác như ko biết chơi để làm gì và như thế nào nữa.Mình ngủ cũng ít đi mà trong người nó cứ xốn xang thế nào ấy,mình có mua 1 thùng dr thanh và 1 thùng mirinda về uống mà không đỡ.Với lại mình hay có những giấc mơ mà trước đây mình ko bao giờ tưởng tượng ra được,nói ra thì ngượng nhưng mình đã chia sẻ đến đây rồi thì mình cũng sẽ nói hết ra luôn.Mình thường mơ thấy mình sẽ ôm lấy cô bé,hôn co bé và làm chuyện ấy với cô bé T_T hix.
Bây giờ mình rất sợ vì mình chưa bao giờ tiếp xúc,nói chuyện với con gái,mình thấy cô bé là run lắm nhưng mà lại sợ lỡ 1 lúc nào đó mình làm những gì trong giấc mơ thì có lẽ mình sẽ bị đi tù mất,mình đọc trên dân trí người ta hay đưa tin như vậy lắm.Hiện giờ mình rất khổ tâm,nói ra thì ko dám mà trong lòng thì rất sợ hãi.

từ bé chưa có tình cảm với ai, tình bạn cũng không có..
giờ lại va ngay vào con gái thế này nên bị sock thuốc

đây là ngộ nhận thôi, tình cảm quái gì

cẩn thận đi tù hoặc phải phá thai, sát nghiệp nặng lắm đấy
 
tuy nick chính của ta đã lên đường nhưng vẫn phải vào phọt 1 phát nữa >:)
84231043173962465761000.jpg

các bạn giải tán ngay đi :-? có dấu hiệu gay đang gạ tềnh đấy X_X
 
Mấy bác lục lại bài bạn này post đi, đại gia đi mua đồ trong games mà phá giá, dek ai thèm bán :)),nhát gái mà suốt ngày vào girl xinh VN bên TG chém gió bàn luận boobs ,vếu , xinh, xấu vc*.. này nọ rồi thủ dâm , way tay, tự kỉ thật nhỉ thiếu gia ;)) tiền 1 tỉ trong tk thì show cho ae xem thử đi, chắc ba cậu phải chạy mer S hay Bmw ser 7 hay bentley đây 8->
 
1 tỷ nè:
[spoil]
img1373ug.jpg
[/spoil]
Sao nhiều người thik vặn vẹo soi mói thế nhỉ,hay là ghen tị ? mình bị bệnh mà đừng ghen tị làm gì cho mệt T_T.
Mà mình cũng nói thẳng chém gió này nọ thì sang thư giãn còn đây là box tâm sự mà,cậu trên còn nói đại gia đi mua đồ mà phá giá nữa chứ,ko lẽ đại gia ko được mặc cả,cứ phải mua giá trên trời à.
Mà mình mới là thiếu gia thôi,ko phải đại gia đâu mà T_T.Chuyện trước đây là 1 thời đã wa,giờ mình hiền lắm hix.Hôm wa mình đã bắt chuyện được rồi :D tâm hồn rất là thanh thản.
Mod ơi lock thôi,đã giải quyết được rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top