Mình bị làm sao thế này T_T

vay 1 tỷ đồng hay gửi 1 tỷ vậy bạn, hihi đùa thôi. chắc bạn ý nói thật không chém gió đâu, mấy bác trên này sợ gió thế nhỉ
 
1 tỷ nè:
[spoil]
img1373ug.jpg
[/spoil]
Sao nhiều người thik vặn vẹo soi mói thế nhỉ,hay là ghen tị ? mình bị bệnh mà đừng ghen tị làm gì cho mệt T_T.
Mà mình cũng nói thẳng chém gió này nọ thì sang thư giãn còn đây là box tâm sự mà,cậu trên còn nói đại gia đi mua đồ mà phá giá nữa chứ,ko lẽ đại gia ko được mặc cả,cứ phải mua giá trên trời à.
Mà mình mới là thiếu gia thôi,ko phải đại gia đâu mà T_T.Chuyện trước đây là 1 thời đã wa,giờ mình hiền lắm hix.Hôm wa mình đã bắt chuyện được rồi :D tâm hồn rất là thanh thản.
Mod ơi lock thôi,đã giải quyết được rồi.

Lãi suất 9,1 % / 1 năm ;)) , từ mấy chục năm trước rồi hả bạn ? Hàng của mình sao cái tên phải censored làm j` vậy ? Mình là k tin 1 ng` suốt ngày vào girl xinh bên thư giãn chém gió này nọ lại là ng` nhìn thấy gái tự kỉ ;))
 
chuyện bạn nhát gái là hết sức bình thường, đa số thanh niên đều vậy mà.chỉ có những người ra đời sớm, đi làm việc mới có thể chọc hay tán gái được thôi.còn như bạn ở nhà rồi đi học, ít tiếp xúc nên thấy gái là ngại thôi. nếu là em bà con thì cứ tới nói chuyện với nó bình thường.còn như muốn tìm hiểu thì nhờ mấy thằng bạn dẫn đi matxa vài lần là dạn lên thôi.
 
bạn qua liên xô xin số đi check hàng với cả lái máy bay một thời gian đi \m/
 
Mình đã bắt chuyện được rồi,coi như giải quyết xong vấn đề,tpoic close nha -.-"
Nhìu bạn tư vấn bậy bạ wa' = ="
 
Back
Top