• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mình có quá đáng ko?

  • Thread starter Thread starter Akainu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ác như cá thác lác xin lỗi đi.
 
dù gì cũng lỡ nói với nàng "từng có ý định cặp" thì thôi tới luôn ;;) đến nhà nàng xin lỗi nói anh đã biết tất cả, anh cũng yêu em, hôm sn em anh vẫn còn máu điên vụ em lừa anh nên anh mới nói thế blah blah ;;) còn ác tập 2 nữa thì đến "anh vừa mới phát hiện ra thằng đấy là cháu em ;;), sao em lại làm thế ;;) ? em có còn yêu anh hem ;;) ? anh thì vẫn còn ;;)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chủ thớt bao tuổi rồi ?
23,và từ khi mình bắt đầu biết bạn ấy thích mình thì đã gần 7 năm rồi =_=
p/s:mình cũng muốn xin lỗi nhưng nếu bạn ấy biết chuyện chắc chắn sẽ ko tha thứ cho mình :(.Có cách nào giải quyết êm đẹp ko mọi người :(
 
muốn thế nào thì cũng phải xin lỗi, tới luôn thì xin lỗi kết hợp rũ rê còn không thích tiến tới thì cứ nói hết ra.
 
thế giờ bác có muốn quen em nó k0 :@) ?
 
Bác có bạn gái chưa chưa có bạn gái thì đồng ý đi việc gì phải xoắn. Thế là vẹn cả đôi đường còn có bạn gái rồi thì giải thích cho bạn ấy hiểu.
Đại loại như huynh cũng hiểu được tấm lòng có muội, nhưng huynh đã có người trong lòng trái tim huynh không thể chứa thêm muội nữa. Hay là mình trích huyết ăn thề làm huynh muội kết bái điv.v
 
Giờ thì ko vì mình vẫn luôn xem em ấy như bạn thui :(
 
Tại sao em ấy cá sấu quá hả? Này thì 30 chac.
 
Ko,em ấy cũng dễ thương,nhà giàu,có thế =.=.Nhưng cái chính là lâu nay mình chỉ xem em ấy là bạn thui =.=
 
Hay,cứ thế phát huy :)).A phục chú ở cái tài chơi đểu :))
 
Vậy tại sao lại không thích nhỉ chẳng lẽ....
 
cậu chủ thớt đã vừa làm tổn thương 1 tình bạn. Ít nhất là vậy.
 
Vậy tại sao lại không thích nhỉ chẳng lẽ....
vì mình đang thích một em khác,chuyện này mình giấu kín nên ko ai biết cả +_+
cậu chủ thớt đã vừa làm tổn thương 1 tình bạn. Ít nhất là vậy.
có cố ý đâu,giờ đang tìm cách khắc phục đây :(
 
Có cách nào giải quyết êm đẹp ko mọi người :(

Có.Lấy thân chuộc lỗi.:))
Mà giả dụ bây giờ em ấy đến xin lỗi rồi ngỏ lời với cậu thì cậu làm thế nào?
 
Hạnh phúc trong tầm tay bạn bỏ qua tới khi mất rồi bạn sẽ tiếc nuối và thấy mình đã bỏ qua cơ hội quý báu tới nhường nào. Đừng đi theo những ước mơ viễn vông không biết được kết quả. Vì nếu bạn đủ can đảm đến với người bạn thích thì bạn đã không yêu thầm mà đã nói ra rồi.
 
Mình có xem 1 phim luôn nhớ câu này : " Đừng bao giờ bỏ lỡ 1 điều tốt " nhiều khi hạnh phúc ngay trước mặt mà mình ko nhận ra. Đừng vì những điều lặt vặt mà cứ lưỡng lự nếu ko bạn sẽ mất nó vĩnh viễn. Mình cũng đã có bài học như vậy rùi :( . Còn nếu bạn thích người khác thì tìm hiểu kĩ rồi quyết định đi, sau đó bày tỏ với bạn kia là bạn có bạn gái rùi, chứ những lời nói dối đến khi bị lộ thì chỉ phá hỏng tình bạn thôi. :|
 
Tìm một người luôn yêu mình khó lắm chủ thớt ơi. Bây giờ thì cậu nghĩ vậy thôi, chứ mai mốt thì lại tiếc hùi hụi ấy. Theo ý kiến cá nhân thì bạn nên chiến luôn đi, cô bạn của cậu vừa xinh, nhà giàu, lại yêu cậu gần 7 năm thì là của trời cho rồi, để lâu quá coi chừng đến lúc mất thì lại hối ko kịp đó.

Hồi trước mình cũng gặp giống trường hợp của cậu, có cô bạn thích mình hơn 4 năm nhưng lúc đó mình lại lăn tăn, đến lúc phát hiện ra là mình có cảm tình với cô ấy thì lại biết cô ấy có bạn trai cách đây... 1 tháng trước=)) Gì chứ tình cảm thay đổi nhanh lắm.
 
cứ cho em ấy một cơ hội xem ;;)

Chuyện tình chủ thớt như mấy bộ manga kiểu Suzuka ấy =)) cứ yêu qua yêu lại một hồi yêu thật là ai thì sẽ biết thôi >:)
 
Tình cảm của mình do mình quyết định, bạn ra bạn mà yêu ra yêu, lập lờ là mất cả 2. Nói thì dễ, làm cũng chả khó :)), chỉ cần nhớ là đã là bạn thì tôn trọng nhau, đùa thì xin lỗi, chết cũng phải nói cho rõ. Bạn ấy là con gái, nhưng mà ây là con trai, đàn ông ko làm như thế.
*Còn ai mà để cái suy nghĩ "tiếc" nó lấn át, coi bạn là phương án B, "kiểu gì cũng có người yêu mình" thì... không biết là thể loại nào =/
 
Back
Top