Mình đã làm việc có lỗi với người yêu

Thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào. 3P đi anh trai \m/
 
@ chủ thớt : Mình nghĩ bản lĩnh bạn không đủ để tránh né hoặc chấm dứt hoàn toàn với B đâu, hè hè. Con mèo nhà được ăn cá sông một lần thì sẽ thèm mãi, đồ ăn sẵn lúc đấy đối với nó chỉ như thứ để sống qua ngày vậy thôi.

Chúc bạn sớm vượt qua được cám dỗ ;;)
 
@ chủ thớt : Mình nghĩ bản lĩnh bạn không đủ để tránh né hoặc chấm dứt hoàn toàn với B đâu, hè hè. Con mèo nhà được ăn cá sông một lần thì sẽ thèm mãi, đồ ăn sẵn lúc đấy đối với nó chỉ như thứ để sống qua ngày vậy thôi.

Chúc bạn sớm vượt qua được cám dỗ ;;)

Mình biết,đàn ông ai cũng vậy thôi. Nhưng mình sẽ thử :)
 
Mấy hôm gần đây A có nt cho mình,có vẻ như A sẽ bỏ qua chn này
 
Hức hức, không yêu xin đừng có fang :((
xơi nốt A rồi lại thèm C nào thì sao
 
Sướng quá :(( thằng 4 hộp sữa thằng không hộp nào :((
 
Làm sao thì làm, đừng để ai khổ là bảo đảm chủ thớt "sướng".
 
Đã xác định quay lại với A mà B đến nhà còn phập (theo bạn nói là bạn chủ động) thì tốt nhất bạn nên chia tay cả hai vì bạn không đáng làm bạn trai ai hết.
Mới tuần trước bên /adv/ có một anh sắp cưới vợ, tối đi uống bia đè em gái vợ ra. Cuối cùng lên 4chan hỏi xem chạy tội thế nào. Rất nhiều lời khuyên đưa ra và nhiều cái còn cao siêu hơn trong này.
Kết quả thế nào biết không? Bị gia đình vợ đập cho tơi tả, đá ra đường.
 
^
Thật là hết cách chữa !
 
Hay a, con gái thật yếu đuối quá a, :-w
 
Back
Top