GiantTiger
C O N T R A
- 9/9/05
- 1,837
- 71
Chuyện bình thường thôi, có gì đâu, mình làm gì thì nhận hậu quả ấy, có gì đâu mà than với thở. Tặng bạn 2 chữ nè: Đáng đời X(
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Đã mất 1 còn muốn mất 2 à.Thế bác để yên cho thằng bạn đấy àh
Lỗi ở bản thân thôi còn đòi hỏi tội ai nữa...
Tu đi là vừa..
Nói thật, bạn NGU, rất là NGU đấy (xin lỗi), mình cũng rất mến 1 người nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để bày tỏ, còn bạn, bạn đã nắm đc rồi còn để vụt mất mà lí do thì quá sức là tào lao, chỉ có thể dùng 1 từ NGU để nói về con người bạn thôi, thế là đáng.
ln cũng phải nghệ thuật, nhưng điều quan trọng là mình phải luôn cho nàng cảm giác an toàn! nếu ko có điều đó thì trường hợp bạn gặp phải là điều tất nhiên! thứ gì bạn yêu quý trao hết tình cảm thì bạn sẽ ko chia chát cho ai đâu! nếu lúc trước bạn ln mà tìm hạnh phúc với cô gái khác rồi cùng nhau có 1 đứa con thì bây giờ chưa chắc bạn quan tâm cô người yêu trước đây có con hay có chồng..v..vBạn có đoc kỹ những j tôi viết không? Bạn có thấy tôi nói trách cứ ai hay hỏi tội ai chưa? Lần sau nhớ đọc kỹ rồi hãy nói nhé
Tôi biết tôi là người có lỗi tôi không trách dc ai , nhưng con người có ai hoàn hao đâu ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Tôi đã phải trả giá cho những việc mình đã làm nên bạn có cần phải nặng lời như thế không

Lỗi hoàn toàn là ở bạn ... như bạn nói rồi đấy, bạn phải trả giá vì hành động sai lầm của mình thôi. Hi vọng thời gian sẽ khiến bạn nguôi ngoai và tìm được một cuộc tình khác với kinh nghiệm tan nát nàyChuyện là như này .Ngày trước mình có thích 1 người từ năm lớp 10 mà 3 năm học cùng nhau mà mình không dám nói , cô ấy là 1 cô gái khá xinh đẹp con nhà giàu nhưng rất ngoan và học rất giỏi .mỗi lần gặp nhau là ngại đến nhìn mặt cũng không dám nhìn. hồi đó cả lớp đều biết mình thích cô ấy và rất ủng hộ mình và mình lại ngồi cạnh cô bạn thân của cô ấy, cô bạn đó đã bày cho mình rất nhiều cách đệ thổ lộ với cô ấy nhưng tại hồi đó mình dát quá nên không dám , ai cũng bảo mình ngố. Và cứ thế thời gian qua mình và cô ấy cùng đỗ đại học và lên hà nội hoc nhưng 2 trường khác nhau , bọn mình quê ở quảng ninh. thời gian học trên hà nội hết năm đầu tiên bọn mình không có liên lạc j với nhau nhưng mình chưa khi nào quên cô ấy. Và sau khi về nghỉ hè lớp mình có tổ chức họp lớp và mình đã gặp lại cô ấy , hix càng ngày càng xinh nhưng dc cái qua bạn bè mình dc biết cô ấy vẫn chưa yêu ai dù rất nhiều người theo đuổi. Thế là mình xin dc số điện thoại cô ấy và sau khoảng nửa năm tích cực theo đuổi mình đã có dc cô ấy. trong thời gian 2 năm yêu nhau mình đã làm cô ấy buồn rất nhiều .Gia đình mình cũng thuộc loại khá giả với lại mình nhìn cũng khá đẹp trai nên có rất nhiều cô gái thích mình nên mình khá lăng nhăng không chung thủy . Và cô ấy đã chia tay với mình . và đến thời điểm mình viết bài này thì cô ấy đã lấy chồng và mới sinh con rồi . Mình thực sự bi shock và ám ảnh nặng lề đêm nào mình ngủ cũng mơ đến cô ấy,chỉ cần ai nhắc đến tên cô ấy là mình nhớ cô ấy lắm những kỉ niệm ngày xưa cứ ùa về,cô ấy đã lấy chồng hơn 1 năm rồi nhưng mình không tài nào quên dc cô ấy ,thực sự bây giờ mình không biết phải lam sao nữa mình đã phải trả 1 cái giá rất đắt về những việc mình đã làm, khi mất rồi mình mới biết mình yêu cô ấy rất nhiều .Thưc sự cô ấy đã ám ảnh mình mất rồi , các bạn bảo mình phải làm sao bây giờ. Cứ thế này mình xẽ không yêu dc ai mất
... Nhớ cầu chúc cho cô bạn ấy hạnh phúc nữa nhé :whew:con người chỉ biết quý những thứ mà họ mất đi hoặc ở trong tay người khác