Nói thật nhé , cái cảm giác mình có sau khi đọc xong bài này của bạn là : Hình như bạn đang kể xấu con nhỏ ấy thì đúng hơn , chẳng ăn nhập gì đến có duyên hay vô duyên cả . Mình thấy bạn hay để ý bắt lỗi , khắt khe khó tính . Tính tình của con nhỏ này so với những đứa con gái tầm dưới 20t cũng bình thường, chỉ là có chút tính xấu nhỏ - uh với mình nó là nhỏ , có thể bỏ qua dc . Con gái bụng dạ nhỏ nhen , ích kỉ cũng là chuyện bình thường thôi . Bạn là đàn ông con trai , nên phóng khoáng, rộng lượng một chút . Nếu bạn nghĩ làm cách này để "Giúp?" con nhỏ đó sửa đổi thì chắc bạn sẽ phải thất vọng đấy . Mình có chút thấy tội nghiệp con bé ấy .
Nếu ngày mai bạn đọc dc một bài từ con nhỏ đó viết về bạn như thế này , bạn sẽ nghĩ thế nào

cả những cái cmt ở trên nữa

p/s have a nice day .