[THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
Chào các thành viên GameVN,
Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên: KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin: Block ngay
Report ngay
Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân
Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên. Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn. — Ban quản trị GameVN
Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*
Sao mỗi lần em ngồi ngắm cảnh lúc buổi chiều , thấy trời đẹp hoặc nghe những bài nhạc lãng mạn + ý nghĩa về tình yêu ( nhạc ngoại nha) thì thấy nhớ + thương GF bà cố luôn . Em là con người thuộc dạng nào vậy mấy bác
dạng rãnh rỗi, sống ảo, thix mơ mộng. Có nhiều người thix ngồi không rồi nghĩ ngợi lung tung, rồi bỏ bê việc ngoài đời. Nói chung dạng này dễ thất bại vì có nghĩ ko chứ có làm gì đâu.
dạng rãnh rỗi, sống ảo, thix mơ mộng. Có nhiều người thix ngồi không rồi nghĩ ngợi lung tung, rồi bỏ bê việc ngoài đời. Nói chung dạng này dễ thất bại vì có nghĩ ko chứ có làm gì đâu.
tức cảnh sinh tình thôi
nói như mấy cm trên thì các nhà văn hay nhà soạn nhạc ngày xưa đều là người thất bại à ?
ôi chết cm nó rồi mình cũng thế, về ôm gối trùm chăn khóc thầm đây
xem xong topic này mình mới biết hóa ra trên thế giới này nhiều người vẫn không biết cảm thụ nhạc là gì, khi yêu mà nghe nhạc thì còn sướng nữa. Chuyện này với chuyện thành công trong cuộc sống chả ăn nhập gì nhau cả, con người lúc nào cũng phải có 1 chỗ cho sự thơ mộng để cho suy nghĩ đẹp đẽ để mà có sức mạnh sống tiếp, người mà không biết mấy điều này thì cũng chỉ là 1 con người cứng nhắc, lạnh lẽo chưa biết hưởng thụ sự thơ mộng trữ tình là gì , thiếu gì người thành công mà thuộc dạng này, nghe xong câu nào của bạn trang 1 mình thấy nó nhảm quá.