likosin
Youtube Master Race
- 18/8/09
- 33
- 2
chuyện là thế này :
Mình và em ấy quen nhau khi tình cảm của em và người con trai kia đã gần đến hồi kết ..... sau gần 2 tháng đeo đuổi cô mình ngỏ lời và cô ấy chấp nhận .... nhưng qua ngày sau em ấy và người con trai kia đi chơi , khi về thì mình có nhắn tin hỏi thăm nói 1 lúc thì em ấy nói không muốn tiếp tục tình yêu với mình nữa ..... vài ngày sau nữa em ấy vẫn liên lạc với người con trai ấy .... chuyện gì đến cũng nên đến ... mình nói chia tay .... em ấy không nói gì ... nhưng mình biết cô ấy đã chấp nhận chia tay ..... mình đang rất đau khổ không biết mình làm thế đúng hay sai ?
Mình và em ấy quen nhau khi tình cảm của em và người con trai kia đã gần đến hồi kết ..... sau gần 2 tháng đeo đuổi cô mình ngỏ lời và cô ấy chấp nhận .... nhưng qua ngày sau em ấy và người con trai kia đi chơi , khi về thì mình có nhắn tin hỏi thăm nói 1 lúc thì em ấy nói không muốn tiếp tục tình yêu với mình nữa ..... vài ngày sau nữa em ấy vẫn liên lạc với người con trai ấy .... chuyện gì đến cũng nên đến ... mình nói chia tay .... em ấy không nói gì ... nhưng mình biết cô ấy đã chấp nhận chia tay ..... mình đang rất đau khổ không biết mình làm thế đúng hay sai ?



Tui đi chùa đọc kinh cũng nhiều mà đọc đoạn văn trên của bạn tui mém chết đuối !
mày thì 30 ký tự ...