Siêunhâncụtchân
Donkey Kong
- 20/6/08
- 326
- 160
Câu chuyện là như sau :
vào năm 2005 gia đình tớ có xảy ra nhiều việc , làm ăn thua lỗ , bị lừa gạt nên mất tất cả + thêm nợ nần nhiều , nhưng may thay những người mà cha mẹ mình mang nợ là những người bạn tốt , thân thiết , họ không bắt phải trả nợ ngay mà cứ từ từ trả cũng được , gia đình mình từ rất giàu có trở thành trắng tay , và vấn đề là như sau :
Vì trắng tay nên bố của mình , tức con trưởng trong gia đình có 4 anh chị em , bố mình là cả , sau đó tới cô T là em gái của bố mình , rồi tới chú Tr nữa là em trai của bố mình và cuối cùng là chú út P , bố mình phải về ở nhà mẹ đẻ , tức bà nội mình , những ngày trước khi xảy ra sự việc , các cô các chú ruột của mình có nói 1 câu như vầy :
- Anh cứ yên tâm , anh có bề gì em sẽ lo hết , anh muốn làm ăn hay gì cũng được bọn em sẽ giúp đỡ ...
Bố mình rất yên tâm nên đã bán căn nhà mặt phố hàng M + nhiều tài sản để trả nợ nhưng vẫn còn nợ 1 vài người bạn thân rất nhiều tiền . Bố mình từ khi về ở nhà bà nội rất khổ , cái khổ ở đây là như vầy :
Từ ngày gia đình bị chuyện , anh em không hỏi thăm , không quan tâm , bố mình đâu có đòi hỏi gì , từ ngày về ở với bà nội cùng chú út bố mình không dám đòi hỏi , nhưng sao nỡ lòng nào né tránh như tránh hủi , có thằng bé con chú 2 không cho nó tới thăm , bố mình quý nó lắm vì bố chỉ có 2 đứa con gái , có đứa em trai đẻ được đứa con trai bố quý nó lắm , suốt ngày nó gọi bố mình bi bô là Bác C ơi , lớn lên cháu sẽ nuôi bác , cháu sẽ học thật giỏi để nuôi bác . Bố mình thương nó lắm mà đã 5 năm nay chưa từng thấy nó sang chơi cho tới tận bây giờ , chỉ những hôm lễ tết may ra nó mới qua chơi , anh em không ai hỏi han sức khỏe , không ai giúp đỡ gì cả . Bố mình tủi thân lắm , bố nói là :
- Những lúc khó khăn thì phải nhờ cậy vào gia đình .
Nhưng sao anh em với nhau mà lạnh nhạt thế ? Cùng máu mủ , mu bàn tay cũng là thịt , lòng bàn tay cũng là thịt mà sao thấy anh mình trắng tay , vợ con khổ sở mà không giúp đỡ , kể ra thì nếu các cô các chú nghèo khó thì thôi , không dám nói , nhưng các cô các chú toàn nhà cao cửa rộng tiền nứt đố đổ vách ra , chưa nói tới chuyện nhờ giúp đỡ , gọi điện thoại sang hỏi thăm thôi là đã cố gắng nói cho nhanh , sợ mình xin tiền ???
Ngày mới về ở nhà bà , có đi tảo mộ của ông nội , chú út nói hỗn với mẹ mình , mẹ mình bê mâm cỗ vào trong đình cúng xong thì định đem về để ăn cho đỡ phí , toàn bánh trưng với thịt gà mà các bác ở quê ông mang tới , chú út vùng vằng lao đến nói tha về làm gì ? mẹ mình nói là mang về ăn cho đỡ phí không lẽ vứt đi ? chú út nói , mẹ rẻ rách đến nối cái này cũng tha về hả ? mẹ mình nói chú nói chuyện kiểu gì vậy , chú hỗn vừa thôi , dù gì tôi cũng là chị dâu của chú , Chị em *** gì cái loại bà ... Bố mình chứng kiến hết nên đi tới và chửi : Mày là em tao mày không được nói thế , nó là chị dâu mày . Rồi bố mình chửi chú út , chú út cũng chửi lại luôn , 2 bên gây gổ mọi người phải can ngăn lại , mẹ mình tủi thân khóc nhiều lắm , bố mình bất lực không nói được gì .
Từ ngày ấy mẹ mình bỏ về quê ngoại ở , mình cũng đi theo , đó là năm mình mở tiệm net ở hải dương . Cho tới những năm gần đây , mẹ mình về hà nội để làm việc cho 1 người bạn thân , mẹ mình bắt buộc phải về ở nhà bà nội cũng bố mình , ở đây thì vẫn chứng kiến những cảnh mà vợ chú út được bà cho cái mặt bằng ở dưới nhà , 1 tháng đưa bà 6 triệu để lo tiền ăn uống , bà nội già rồi nhưng vẫn phải làm quần quật , cô con dâu út chẳng phụ gì cả , chỉ ngồi ăn xong rồi ngồi nhìn nhân viên trông hàng , không thì mò lên tầng nằm . Căn nhà có giá trị không nhỏ , hiện tại nó là ở khu phố cổ ngay gần bờ hồ , giá trị của nó rất lớn , nếu giờ bà nội đòi lại căn nhà đó đem cho thuê 1 tháng cũng phải được 2 3 ngàn là bình thường . Nhưng bà không cho người ngoài thuê vì để cho con trai út làm ...
Chốt lại là gác câu chuyện lại sau , tớ muốn hỏi rằng :
Tớ muốn bà nội tớ bán căn nhà ấy và chia cho 3 người 1 là bố tớ 2 là chú út , 3 là bà nội . 2 Cô chú kia thì đã hết phần vì ngày xưa khi ông nội còn sống đã từng mua cho chú 2 1 căn nhà ở lương ngọc quyến + cho cô T 1 số tiền khi lấy chồng rồi . Và làm cách nào để thuyết phục bà nội mình , khi mà mình đang chứng kiến ông chú út suốt ngày chơi cờ bạc , mình rất sợ rằng ông ấy sẽ chơi thua đến hết tiền rồi bắt bà nội mình trả nợ đến nỗi phải bán hết căn nhà đi , đến lúc đó bố mẹ mình về quê ở còn đỡ , bà nội mình già rồi thì ở đâu ? ra đường chắc ? Nhưng mình không tài nào hiểu được suy nghĩ của bà nội mình , 1 người thì rất giàu có còn 1 người thì nghèo khổ con cháu cũng khổ , 2 thái cực khác nhau đã 5 năm qua mà bà không giải quyết ? Mình tự hỏi có cách nào để làm mọi việc diễn ra nhanh không ?
Mong mọi người góp ý :(
vào năm 2005 gia đình tớ có xảy ra nhiều việc , làm ăn thua lỗ , bị lừa gạt nên mất tất cả + thêm nợ nần nhiều , nhưng may thay những người mà cha mẹ mình mang nợ là những người bạn tốt , thân thiết , họ không bắt phải trả nợ ngay mà cứ từ từ trả cũng được , gia đình mình từ rất giàu có trở thành trắng tay , và vấn đề là như sau :
Vì trắng tay nên bố của mình , tức con trưởng trong gia đình có 4 anh chị em , bố mình là cả , sau đó tới cô T là em gái của bố mình , rồi tới chú Tr nữa là em trai của bố mình và cuối cùng là chú út P , bố mình phải về ở nhà mẹ đẻ , tức bà nội mình , những ngày trước khi xảy ra sự việc , các cô các chú ruột của mình có nói 1 câu như vầy :
- Anh cứ yên tâm , anh có bề gì em sẽ lo hết , anh muốn làm ăn hay gì cũng được bọn em sẽ giúp đỡ ...
Bố mình rất yên tâm nên đã bán căn nhà mặt phố hàng M + nhiều tài sản để trả nợ nhưng vẫn còn nợ 1 vài người bạn thân rất nhiều tiền . Bố mình từ khi về ở nhà bà nội rất khổ , cái khổ ở đây là như vầy :
Từ ngày gia đình bị chuyện , anh em không hỏi thăm , không quan tâm , bố mình đâu có đòi hỏi gì , từ ngày về ở với bà nội cùng chú út bố mình không dám đòi hỏi , nhưng sao nỡ lòng nào né tránh như tránh hủi , có thằng bé con chú 2 không cho nó tới thăm , bố mình quý nó lắm vì bố chỉ có 2 đứa con gái , có đứa em trai đẻ được đứa con trai bố quý nó lắm , suốt ngày nó gọi bố mình bi bô là Bác C ơi , lớn lên cháu sẽ nuôi bác , cháu sẽ học thật giỏi để nuôi bác . Bố mình thương nó lắm mà đã 5 năm nay chưa từng thấy nó sang chơi cho tới tận bây giờ , chỉ những hôm lễ tết may ra nó mới qua chơi , anh em không ai hỏi han sức khỏe , không ai giúp đỡ gì cả . Bố mình tủi thân lắm , bố nói là :
- Những lúc khó khăn thì phải nhờ cậy vào gia đình .
Nhưng sao anh em với nhau mà lạnh nhạt thế ? Cùng máu mủ , mu bàn tay cũng là thịt , lòng bàn tay cũng là thịt mà sao thấy anh mình trắng tay , vợ con khổ sở mà không giúp đỡ , kể ra thì nếu các cô các chú nghèo khó thì thôi , không dám nói , nhưng các cô các chú toàn nhà cao cửa rộng tiền nứt đố đổ vách ra , chưa nói tới chuyện nhờ giúp đỡ , gọi điện thoại sang hỏi thăm thôi là đã cố gắng nói cho nhanh , sợ mình xin tiền ???
Ngày mới về ở nhà bà , có đi tảo mộ của ông nội , chú út nói hỗn với mẹ mình , mẹ mình bê mâm cỗ vào trong đình cúng xong thì định đem về để ăn cho đỡ phí , toàn bánh trưng với thịt gà mà các bác ở quê ông mang tới , chú út vùng vằng lao đến nói tha về làm gì ? mẹ mình nói là mang về ăn cho đỡ phí không lẽ vứt đi ? chú út nói , mẹ rẻ rách đến nối cái này cũng tha về hả ? mẹ mình nói chú nói chuyện kiểu gì vậy , chú hỗn vừa thôi , dù gì tôi cũng là chị dâu của chú , Chị em *** gì cái loại bà ... Bố mình chứng kiến hết nên đi tới và chửi : Mày là em tao mày không được nói thế , nó là chị dâu mày . Rồi bố mình chửi chú út , chú út cũng chửi lại luôn , 2 bên gây gổ mọi người phải can ngăn lại , mẹ mình tủi thân khóc nhiều lắm , bố mình bất lực không nói được gì .
Từ ngày ấy mẹ mình bỏ về quê ngoại ở , mình cũng đi theo , đó là năm mình mở tiệm net ở hải dương . Cho tới những năm gần đây , mẹ mình về hà nội để làm việc cho 1 người bạn thân , mẹ mình bắt buộc phải về ở nhà bà nội cũng bố mình , ở đây thì vẫn chứng kiến những cảnh mà vợ chú út được bà cho cái mặt bằng ở dưới nhà , 1 tháng đưa bà 6 triệu để lo tiền ăn uống , bà nội già rồi nhưng vẫn phải làm quần quật , cô con dâu út chẳng phụ gì cả , chỉ ngồi ăn xong rồi ngồi nhìn nhân viên trông hàng , không thì mò lên tầng nằm . Căn nhà có giá trị không nhỏ , hiện tại nó là ở khu phố cổ ngay gần bờ hồ , giá trị của nó rất lớn , nếu giờ bà nội đòi lại căn nhà đó đem cho thuê 1 tháng cũng phải được 2 3 ngàn là bình thường . Nhưng bà không cho người ngoài thuê vì để cho con trai út làm ...
Chốt lại là gác câu chuyện lại sau , tớ muốn hỏi rằng :
Tớ muốn bà nội tớ bán căn nhà ấy và chia cho 3 người 1 là bố tớ 2 là chú út , 3 là bà nội . 2 Cô chú kia thì đã hết phần vì ngày xưa khi ông nội còn sống đã từng mua cho chú 2 1 căn nhà ở lương ngọc quyến + cho cô T 1 số tiền khi lấy chồng rồi . Và làm cách nào để thuyết phục bà nội mình , khi mà mình đang chứng kiến ông chú út suốt ngày chơi cờ bạc , mình rất sợ rằng ông ấy sẽ chơi thua đến hết tiền rồi bắt bà nội mình trả nợ đến nỗi phải bán hết căn nhà đi , đến lúc đó bố mẹ mình về quê ở còn đỡ , bà nội mình già rồi thì ở đâu ? ra đường chắc ? Nhưng mình không tài nào hiểu được suy nghĩ của bà nội mình , 1 người thì rất giàu có còn 1 người thì nghèo khổ con cháu cũng khổ , 2 thái cực khác nhau đã 5 năm qua mà bà không giải quyết ? Mình tự hỏi có cách nào để làm mọi việc diễn ra nhanh không ?
Mong mọi người góp ý :(

