Siêunhâncụtchân
Donkey Kong
- 20/6/08
- 326
- 160
- Thread starter
- #21
bố mình có nói 1 câu như vầy :
- tao không ngờ là lại có ngày hôm nay , nếu nó đã như thế thì cứ từ từ chờ đi ...
Đó , mà tớ không biết chờ tới khi nào nữa , chị tớ đang có bệnh , giờ không chữa thì sau này chắc khỏi có con luôn quá , tớ thương nó lắm , nó lấy chồng sớm 1 phần là không chịu nổi ở trong cái gia đình mà nó thì làm việc cho bà vợ chú út ở dưới nhà quần quật từ 8h sáng tới 9h tối đóng cửa , xin 9h tối đi chơi tới 11h về với bạn trai thì về tới nơi bị ông chú chửi là gái điếm đi chơi đêm ... lương tháng thì nhiều lắm , 1 triêuh 5 1 tháng à , không bao ăn nha
Nó mấy lần khóc nó bảo nó làm suốt tối nó đi chơi với bạn 2 tiếng về cũng bị chửi là này là nọ , mình cũng thấy thương nó , nó là chị mình mà , bà mình thì cứ nói là kệ đi kệ đi !
Người thì suốt ngày ở trên tầng 3 không dám đi đâu vì không có 1 đồng trong túi , không có xe , người thì có cái xe SH vứt ngoài cửa éo thèm đi <-- đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy 1 cách đơn giản cho các bạn hiểu !
- tao không ngờ là lại có ngày hôm nay , nếu nó đã như thế thì cứ từ từ chờ đi ...
Đó , mà tớ không biết chờ tới khi nào nữa , chị tớ đang có bệnh , giờ không chữa thì sau này chắc khỏi có con luôn quá , tớ thương nó lắm , nó lấy chồng sớm 1 phần là không chịu nổi ở trong cái gia đình mà nó thì làm việc cho bà vợ chú út ở dưới nhà quần quật từ 8h sáng tới 9h tối đóng cửa , xin 9h tối đi chơi tới 11h về với bạn trai thì về tới nơi bị ông chú chửi là gái điếm đi chơi đêm ... lương tháng thì nhiều lắm , 1 triêuh 5 1 tháng à , không bao ăn nha
Nó mấy lần khóc nó bảo nó làm suốt tối nó đi chơi với bạn 2 tiếng về cũng bị chửi là này là nọ , mình cũng thấy thương nó , nó là chị mình mà , bà mình thì cứ nói là kệ đi kệ đi !Người thì suốt ngày ở trên tầng 3 không dám đi đâu vì không có 1 đồng trong túi , không có xe , người thì có cái xe SH vứt ngoài cửa éo thèm đi <-- đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy 1 cách đơn giản cho các bạn hiểu !

, lên tp tiền nhà tiền ăn bả lo hết chỉ có tiền xài với đi chơi mình phải tự xoay
. Nói hơi chua chát nhưng chuyện yêu thương tình nghĩa là ở tự mỗi con người. Đôi lứa yêu nhau ban đầu ai chả là người lạ? Vì thế bạn đừng trách họ máu mủ thân thích gia đình này kia, nhắc đến chỉ nhọc thân chẳng để làm gì.