Việc là e có quen với 1 cô gái,nói chuyện với nhau cũng khá nhiều và cũng phát hiện ra nhiều điểm chung cho nên mình rất thích.
Nhưng hơi khó hiểu là cô ấy lại thấy có 1 bức tường vì mình thoải mái quá, cố ấy nói là nghiêm túc quá hoặc thoải mái quá thì đều tạo ra cái bức tường đó
p/s:lúc trước mình quen với người yêu cũ, vì mình nghiêm túc quá cho nên lại tạo ra bức tường đó rồi đã chia tay
, cho nên bây giờ mình rút kinh nghiệm nên thoải mái tý để không lặp lại sai lầm,nhưng lại đi vào "đường cũ".
May mà cô ấy chỉ muốn yên tĩnh 1 thời gian,bây h vẫn liên lạc bình thường nhưng vì tôn trong lời cô ấy nói nên không nói gì liên quan đến chuyện tình cảm
Nhưng hơi khó hiểu là cô ấy lại thấy có 1 bức tường vì mình thoải mái quá, cố ấy nói là nghiêm túc quá hoặc thoải mái quá thì đều tạo ra cái bức tường đó
p/s:lúc trước mình quen với người yêu cũ, vì mình nghiêm túc quá cho nên lại tạo ra bức tường đó rồi đã chia tay
, cho nên bây giờ mình rút kinh nghiệm nên thoải mái tý để không lặp lại sai lầm,nhưng lại đi vào "đường cũ".May mà cô ấy chỉ muốn yên tĩnh 1 thời gian,bây h vẫn liên lạc bình thường nhưng vì tôn trong lời cô ấy nói nên không nói gì liên quan đến chuyện tình cảm

Chỉnh sửa cuối:

nó nói gì kệ nó 

