Ku Paulo Costa này tính cũng diva với hay cà khịa gây sự với UFC phết. Cứ nhăm nhe đòi đấu với Khamzat, nhưng khéo không được gia hạn hợp đồng lại thành FA như Ngannou .
Cuối tuần này có superfight giữa Islam và Volk tranh đai LW, cùng với co-main là trận tranh đai interim FW giữa Yair và Emmett mà UFC với Dana có vẻ không chú tâm hype lên cho lắm.
Volk trình diễn quá ấn tượng ở hạng FW, nhưng Islam có lợi thế về size nên hiện tại kèo vẫn lệch về phía đương kim vô địch hạng LW. Nhưng mình tin rằng nếu Volk vô hiệu hóa được takedown của Islam thì sẽ chiếm lợi thế về stand-up.
Chênh phết. Nhìn Volk không nghĩ là thời chơi rugby nặng tới 97kg. Để ý bằng một điều thần kỳ Islam giờ là #2 P4P, trong khi Volk đang xếp số 1, người nào thắng trong trận này sẽ giữ chắc vị trí số 1 P4P (chờ kết quả trận Jones với Gane).
Trận Yair vs. Emmett, Yair di chuyển và tốc độ ra đòn nhanh hơn hẳn. Đến Max còn phải dùng vật với Yair thì tốt nhất Emmett nên tối ưu gốc wrestling của mình. Đánh giá H1 Yair 1-0.
Grip strength của đám sambo ghê thật. Hiệp này mình chấm cho Volk, 1-1. Người ra nhiều mồ hơi đồng nghĩa sẽ trơn hơn, lợi thế cho Volk để thoát các pha khóa người.
Volk ko biết trở lại 145 hay ở lại 155, 145 thì rõ ko có đối thủ rồi, còn 155 khá là khó, có thể tiếp tục tranh đai vẫn trong top nhưng khó mà bá đạo như 145 nữa.