BLOODY ROAR 3 STORY
Cốt truyện:
-Câu chuyện xoay quanh một tổ chức gọi là Xanthropes gồm toàn những người có khả năng hóa thành… thú ( do ảnh hưởng từ công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Busujima, cũng là một nhân vật trong trò chơi, có khả năng hóa ra…cắc kè!) Không được Chính phủ thừa nhận cũng như không thể mãi sống kiếp sống lẩn lút, những con người bất hạnh đó đã đoàn kết lại với nhau thành một tổ chức chung (Xanthropes) để chống lại sự đe dọa từ lực lượng hùng mạnh của quân đội Chính phủ. Cuộc đối đầu kéo dài nhiều năm làm người ta mất dần niềm tin lẫn sự kiên nhẫn. Nội bộ các Xanthropes dần xuất hiện những hiểu lầm và va cham lẫn nhau. Nhưng may thay, điều tội tệ nhất đã đuợc tránh khỏi bởi những nỗ lực của W.O.C (World Organization of Conciliations)_một tổ chức được lập ra với mục đích giải tỏa những xung đột giữa con người với các Xanthropes, làm họ hiểu nhau hơn. Sau bao nhiêu khốn khó, những tưởng các Xanthropes từ nay sẽ được sống một cuộc đời bình thường. Nhưng không, một lần nữa rắc rối lại kéo đến…
-Một thành viên của Xanthropes ngày nọ chợt nhận thấy trong cơ thể mình có những điều bất thường. Dù đã cố gắng chế ngự bản năng loài thú trỗi dậy (đặc điểm của các Xanthropes là khi ở hình người, sức mạnh sẽ ngày một tăng đến mức cực điểm cho đến khi họ phải biến thành thú để giải phóng bớt năng lượng) nhưng dường như có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ trong tâm trí khiến anh ta không thể nào chế ngự được bản thân. Cùng thời điểm đó, trên cơ thể Xanthropes này xuất hiện một quầng sáng màu nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Ban đầu, những người chứng kiến không thể khẳng định dó là gì, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, người ta dần nhận thấy rõ ràng hình dáng của quầng sáng. Một dấu hiệu chăng ? Không, một dấu ấn thì đúng hơn, và nó được gán cho cái tên là “XGC” (X-Genom Code)* Dù tất cả vẫn còn là một điều bí ẩn nhưng hiển nhiên là dấu ấn này chỉ xuất hiện trên cơ thể những Xanthropes có năng lực khác thường. Thêm nữa, việc hóa thân sang lốt thú giờ đây cũng nảy sinh nhiều rắc rối và nguy hiểm hơn trước bởi nó không đơn thuần là một hành động để giải phóng bớt năng lượng ức chế. Những Xanthropes vốn đã được xem là có thể trạng đặc biệt hơn người thì nay, với dấu ấn XGC trên cơ thể lại càng tỏ ra sung mãn ngoài sức tưởng tượng. Dưới lốt thú, anh ta đã chứng tỏ mình là một kẻ man dại với những hành động không thể giải thích nổi. Nếu X-Genom Code đã biến các Xanthropes thành những cơ thể “siêu cường” thì đồng thời nó cũng lấy đi hết lí trí lẫn nhận thức của họ. Nỗi ám ảnh bao trùm lên cả tổ chức Xanthropes. Họ lo sợ nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế thì không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình....
Diết tới đây thôi, mai mốt diết tiếp...:-*
Cốt truyện:
-Câu chuyện xoay quanh một tổ chức gọi là Xanthropes gồm toàn những người có khả năng hóa thành… thú ( do ảnh hưởng từ công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Busujima, cũng là một nhân vật trong trò chơi, có khả năng hóa ra…cắc kè!) Không được Chính phủ thừa nhận cũng như không thể mãi sống kiếp sống lẩn lút, những con người bất hạnh đó đã đoàn kết lại với nhau thành một tổ chức chung (Xanthropes) để chống lại sự đe dọa từ lực lượng hùng mạnh của quân đội Chính phủ. Cuộc đối đầu kéo dài nhiều năm làm người ta mất dần niềm tin lẫn sự kiên nhẫn. Nội bộ các Xanthropes dần xuất hiện những hiểu lầm và va cham lẫn nhau. Nhưng may thay, điều tội tệ nhất đã đuợc tránh khỏi bởi những nỗ lực của W.O.C (World Organization of Conciliations)_một tổ chức được lập ra với mục đích giải tỏa những xung đột giữa con người với các Xanthropes, làm họ hiểu nhau hơn. Sau bao nhiêu khốn khó, những tưởng các Xanthropes từ nay sẽ được sống một cuộc đời bình thường. Nhưng không, một lần nữa rắc rối lại kéo đến…
-Một thành viên của Xanthropes ngày nọ chợt nhận thấy trong cơ thể mình có những điều bất thường. Dù đã cố gắng chế ngự bản năng loài thú trỗi dậy (đặc điểm của các Xanthropes là khi ở hình người, sức mạnh sẽ ngày một tăng đến mức cực điểm cho đến khi họ phải biến thành thú để giải phóng bớt năng lượng) nhưng dường như có một cái gì đó thôi thúc mạnh mẽ trong tâm trí khiến anh ta không thể nào chế ngự được bản thân. Cùng thời điểm đó, trên cơ thể Xanthropes này xuất hiện một quầng sáng màu nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Ban đầu, những người chứng kiến không thể khẳng định dó là gì, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, người ta dần nhận thấy rõ ràng hình dáng của quầng sáng. Một dấu hiệu chăng ? Không, một dấu ấn thì đúng hơn, và nó được gán cho cái tên là “XGC” (X-Genom Code)* Dù tất cả vẫn còn là một điều bí ẩn nhưng hiển nhiên là dấu ấn này chỉ xuất hiện trên cơ thể những Xanthropes có năng lực khác thường. Thêm nữa, việc hóa thân sang lốt thú giờ đây cũng nảy sinh nhiều rắc rối và nguy hiểm hơn trước bởi nó không đơn thuần là một hành động để giải phóng bớt năng lượng ức chế. Những Xanthropes vốn đã được xem là có thể trạng đặc biệt hơn người thì nay, với dấu ấn XGC trên cơ thể lại càng tỏ ra sung mãn ngoài sức tưởng tượng. Dưới lốt thú, anh ta đã chứng tỏ mình là một kẻ man dại với những hành động không thể giải thích nổi. Nếu X-Genom Code đã biến các Xanthropes thành những cơ thể “siêu cường” thì đồng thời nó cũng lấy đi hết lí trí lẫn nhận thức của họ. Nỗi ám ảnh bao trùm lên cả tổ chức Xanthropes. Họ lo sợ nếu sự việc cứ tiếp diễn như thế thì không biết điều gì sẽ xảy đến cho mình....
Diết tới đây thôi, mai mốt diết tiếp...:-*
^^
:p
)