Lắm nguời sao cứ khăng khăng là mình đúng thế nhỉ
Lắm thật. Có mỗi topic này thôi mà đã thấy 3,4 người là ít. Include you, 'course.
Tớ ko muốn bàn chuyện bỉ biếc gì với chú dt nữa, vì nếu gọi là cãi thì chú cãi ko lại tớ, mà bỉ thì bỉ rất là... thôi ko nên xúc phạm. Nói một cách đơn giản là chú chưa phân biệt dc sự khác nhau giữa việc "bi"̉ người khác và việc cười nhảm nhí ăn nói ko ra cái gì như một thằng hề rẻ tiền. Hành động của chú giống như chú tự bỉ mình hơn. Chú Vega cũng nên soi gương dt, vì chú Vega cũng chả thua chú dt mấy...
Thì thôi bây giờ vấn đề đơn giản, bảo chú cãi với tớ chú bảo chú đâu có cãi. Bây giờ bảo chú bỉ chú cũng ý kiến. Vậy chú làm gì từ đầu đến giờ ?
Và btw, xem lại từ đầu xem tớ đã nói câu nào là trình Eng tớ cao rồi lôi Eng ra dọa thiên hạ chưa ? Tớ chỉ bảo tên này ko đúng, sau đấy có 2 chú, 1 là witfox, 2 là chú dt nhảy vào la hú trình Eng này nọ. Bây giờ thì lại nói cứ như thể tớ tự xưng trình Eng cao trước vậy, lol. Đã ko đủ lực thì đừng lôi vấn đề ra, lôi ra thua giờ lại bảo người khác dựa trình cao khoe mẽ. Chán mớ đời.
Ừ bài nào tớ cũng nói giọng bỉ, nhưng ít ra tớ có đưa kèm lý luận dẫn chứng chứ ko vào nói nhảm nhí vô lối rồi tự cười tự mãn như mấy đứa lãng, rồi lại còn bảo người khác "tự xem lại mình" nữa. Vãi...
Nể chú là người đã cố gắng đưa danh dự ra đặt cược để bỉ ngày bỉ đêm trong topic này tớ reply thêm cho 1 bài. Giờ đi thật đây. Mai mốt có gì luyện trình cao cao lên nhé, cả trình độ, học vấn lẫn trình bỉ, sau đấy hãy đi bỉ, có thể sẽ đỡ hơn bây giờ chút đỉnh.
Good luck, because you will need it.