Sau 1 thời gian quen em, mình ko chịu được cải kiểu em cứ day dưa với thằng người yêu cũ, mình cố khuyên mà em nó cứ bơ bơ ra, mình ko thể chịu được cái cảnh chuyện 3 người, nên quyết tâm cắt đứt mọi quan hệ.
Gần đây, em nó có phả rín hiệu muốn làm lành, chat yahoo cũng thật lâu, nhờ mình làm đủ thứ, những ngôn từ rất tình cảm, mình nghĩ rằng cuối cùng em đã hiểu, và muốn quay về với mình, và thế là chúng tôi đã có 1 khoảng thơi gian ấm áp...
Nhưng con người luôn là những món đồ chơi trong tay ông trời, bị sắp đặt vào những tình huống trớ trêu...
Mình và em, do thi hỏng vài môn trong học kỳ trước, nên phải đăng ký học lại với khoá sau. Hôm qua, là ngày khai giảng lớp của khoá sau, mình vào học lại môn ABC, với tâm trạng thật phấn chấn, vì trước đó 30p đã nhắn cho em 1 tin về phòng thi môn chính trị vào CN, và cũng đc em nhắn lại chúc thi tốt
Đang đứng ở tầng 5, hý hửng lấy đt ra đọc đi đọc lại tin nhắn của em, thì nhìn xuống, thấy một người rất giống em, mình ráng nhìn kỹ thêm 1 chút thì ra đó chính là em, và đi theo em là thằng đó (người mà em nói là bạn trai cũ)
Và rôi, họ nắm tay nhau...
Họ cười nói vui vẻ...
Họ dắt nhau lên lầu... 
Trớ trêu hơn nữa, lớp em và lớp tôi liền kế bên nhau
Khi em lên đến nơi, đi gần đến chỗ tôi, tôi quay qua nhìn em và cười… Nụ cười trên môi em tắt ngúm, và mặt mặt bắt đầu trắng bệch. Và rồi em đi qua chỗ tôi… đi vào lớp kế bên, và ngồi… chung 1 bàn với thằng đó
Và rồi, thời gian nặng nề trôi… tôi về nhà, nằm vát tay lên trán suy nghĩ… và nhắn cho em 1 tin
Tui: Vậy, thế là thế nào? Bạn còn gì để nói ko?
Em: Mệt quá, tui với bạn là bạn thôi, chuyện riêng tư của tui đâu liên quan gì bạn, tui ko phải nói, kể lể, giải thích gì với bạn hết. Đừng pm cho tui về những vụ này.
Tui: Có lẽ hôm nay, chắc bạn tưởng ko có mình, nhưng cũng nhờ vậy mà mình cũng thấy được bộ mặt thật của bạn, thì ra trước giờ bạn là người như vậy.
Em: Hình như bạn ko hiểu tui nói hả, tui trong mắt bạn thế nào ko quan trọng, tui biết tui là người thế nào, nếu đã nghĩ vậy thì đừng làm phiền tui nữa.
Đã sai mà còn nói cương, tui thật sự ko hiểu được lại có con người trơ trẽn đến vậy sao? Tôi thực sự ko muốn nói những lời sau, nhưng vì em đã bất nhân thì tui bất nghĩa thôi.
Tui: Bạn đừng nói vậy, tui hiểu được bạn nói gì chứ, nhưng có điều bạn đã nói sai rồi, bạn ko phải là bạn của tui! Bạn chỉ là người lợi dụng, và lừa gạt tình cảm của tui thôi. Con người của bạn m*t d*y lắm!
Em: Nếu đã nói như vậy thì từ nay đừng chat hay nhắn tin cho tui nữa. BB
Tui: Con người của bạn mình cũng ko biết nói thế nào. Bạn nói ko có tình cảm với tui, mà vẫn lợi dụng tui, tui ko nói, nhưng cái kiểu nói chuyện của bạn m*t d*y lắm. Mình nghĩ trước khi đi học, đi làm, hay yêu đương gì, bạn nên học 1 khoá làm người trước đi.
……
Hôm sau, mở yahoo lên tràn ngập màn hình là những lời chửi của em. Và em đã ignore nick của tui. Và… thế là hết. Thế có hài ko các bạn
Vài dòng ở trên là tất cả những điều tui muốn tâm sự, các bạn có ý kiến gì về tui hay em nó ko?
Gần đây, em nó có phả rín hiệu muốn làm lành, chat yahoo cũng thật lâu, nhờ mình làm đủ thứ, những ngôn từ rất tình cảm, mình nghĩ rằng cuối cùng em đã hiểu, và muốn quay về với mình, và thế là chúng tôi đã có 1 khoảng thơi gian ấm áp...
Nhưng con người luôn là những món đồ chơi trong tay ông trời, bị sắp đặt vào những tình huống trớ trêu...
Mình và em, do thi hỏng vài môn trong học kỳ trước, nên phải đăng ký học lại với khoá sau. Hôm qua, là ngày khai giảng lớp của khoá sau, mình vào học lại môn ABC, với tâm trạng thật phấn chấn, vì trước đó 30p đã nhắn cho em 1 tin về phòng thi môn chính trị vào CN, và cũng đc em nhắn lại chúc thi tốt

Đang đứng ở tầng 5, hý hửng lấy đt ra đọc đi đọc lại tin nhắn của em, thì nhìn xuống, thấy một người rất giống em, mình ráng nhìn kỹ thêm 1 chút thì ra đó chính là em, và đi theo em là thằng đó (người mà em nói là bạn trai cũ)
Và rôi, họ nắm tay nhau...
Họ cười nói vui vẻ...
Họ dắt nhau lên lầu... 
Trớ trêu hơn nữa, lớp em và lớp tôi liền kế bên nhau

Khi em lên đến nơi, đi gần đến chỗ tôi, tôi quay qua nhìn em và cười… Nụ cười trên môi em tắt ngúm, và mặt mặt bắt đầu trắng bệch. Và rồi em đi qua chỗ tôi… đi vào lớp kế bên, và ngồi… chung 1 bàn với thằng đó

Và rồi, thời gian nặng nề trôi… tôi về nhà, nằm vát tay lên trán suy nghĩ… và nhắn cho em 1 tin
Tui: Vậy, thế là thế nào? Bạn còn gì để nói ko?
Em: Mệt quá, tui với bạn là bạn thôi, chuyện riêng tư của tui đâu liên quan gì bạn, tui ko phải nói, kể lể, giải thích gì với bạn hết. Đừng pm cho tui về những vụ này.
Tui: Có lẽ hôm nay, chắc bạn tưởng ko có mình, nhưng cũng nhờ vậy mà mình cũng thấy được bộ mặt thật của bạn, thì ra trước giờ bạn là người như vậy.
Em: Hình như bạn ko hiểu tui nói hả, tui trong mắt bạn thế nào ko quan trọng, tui biết tui là người thế nào, nếu đã nghĩ vậy thì đừng làm phiền tui nữa.
Đã sai mà còn nói cương, tui thật sự ko hiểu được lại có con người trơ trẽn đến vậy sao? Tôi thực sự ko muốn nói những lời sau, nhưng vì em đã bất nhân thì tui bất nghĩa thôi.
Tui: Bạn đừng nói vậy, tui hiểu được bạn nói gì chứ, nhưng có điều bạn đã nói sai rồi, bạn ko phải là bạn của tui! Bạn chỉ là người lợi dụng, và lừa gạt tình cảm của tui thôi. Con người của bạn m*t d*y lắm!
Em: Nếu đã nói như vậy thì từ nay đừng chat hay nhắn tin cho tui nữa. BB
Tui: Con người của bạn mình cũng ko biết nói thế nào. Bạn nói ko có tình cảm với tui, mà vẫn lợi dụng tui, tui ko nói, nhưng cái kiểu nói chuyện của bạn m*t d*y lắm. Mình nghĩ trước khi đi học, đi làm, hay yêu đương gì, bạn nên học 1 khoá làm người trước đi.
……
Hôm sau, mở yahoo lên tràn ngập màn hình là những lời chửi của em. Và em đã ignore nick của tui. Và… thế là hết. Thế có hài ko các bạn

Vài dòng ở trên là tất cả những điều tui muốn tâm sự, các bạn có ý kiến gì về tui hay em nó ko?


....... Mình từng bị rồi và hiểu suy nghĩ trong tình cảnh lúc đó
.......... Chỉ trách là chủ thớt quá nóng giận, nếu đúng là cô ấy chấp nhận làm bạn gái của chủ thớt thì chủ thớt chẳng nên quan tâm nữa làm gì ::) ...... Con gái như vậy không đáng bận tâm
........ Dù gì thì có 2 con cá vẫn hơn là chỉ có 1 con
........