Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
anh hùng là người biết hi sinh vì người khác kẻ ác là kẻ sống cho bản thân họ. họ có thể hi sinh tất cả kể cả hạnh phúc của người khác để làm cái gì đó cho bản thân.
nói về sự công bằng. một kẻ ác gặp nghịch cảnh thì bị chết. còn anh hùng thì lại sống cỏ thể là vì họ may mắn có thể là vì họ giỏi hơn cái kẻ ác kia. nhưng như thế không phải là không công bằn. trong các phim về anh hùng mình vẫn thấy sự hi sinh của họ không phải là ít. ví dụ như trong dark knight. anh batman khi đứng trước lựa trọn cứu người yêu hay cứu cái thằng bạn zai của người yêu cũ thì anh ta đã cứu cái thằng kia (cho mình hỏi tự nhiên bạn mất người mà bạn yêu thương nhất bạn có đau khổ không đau khổ hơn cả cái chết ý). để mong nó sẽ góp ích cho người dân nhưng cuối cùng thì trọn lựa đấy là sai lầm. hi sinh của anh ta không phải nhỏ. phần một thì ba má bị chết. nếu nói về phim không nói đến các tác phẩm nguồn hoạt hình thì mình thích batman hơn người nhện vì anh batman này. không quá mạnh và sức mạnh của anh ta không phải tự nhiên mà có anh ta phải học. những lúc anh ta hành động thì anh ta cũng đang đối mặt với nguy hiểm anh ta không chết vì anh ta giỏi . và mất mát của anh ta không phải là ít. thật ra cái chết không phải là cái đáng sợ nhất. cái đáng sợ nhất là tổn thương trong tâm hồn. thằng ác cuối phim mới lăn ra chết nhưng nó gây tổn thương cho không biết bao nhiêu là người không hiểu sao bạn lại bảo không công bằng nhỉ. một số thằng ác bị người khác làm tổn thương lên trở thành kẻ ác thì công nhận mình cũng có chút thương nó. nhưng so sánh mất mát của nhân vật anh hùng thì cũng không thể nói là nhân vật anh hùng mất mát ít hơn.
Đồng ý với cái 1 ,Hoàng tử Nuada chỉ muốn đưa dân tộc mình về vị trí ngang hàng trên thế giới ,ko có gì xấu cà :) .Còn Joker nếu k có batman chắc ổng nghỉ hưu sớm,kiểu như sở thích cá nhân xừ rồi
![]()
Ùm bạn nói đúng đó. Nhìu người hiểu lầm cái đoạn này. Batman koh có cao thương thế đâu. Rõ ràng lúc nó tới, thấy thằng Hrvey, nó ngỡ ngàng lun, nhưng lỡ rồi phải cứu chứ sao. Lúc nó ôm thằng Hảvey ra, cái bảng tên của cái nhà đó là chỗ mà thằng Joker no noi no nhốt RachelBatman chọn đi cứu ghẹ đấy chứ, thằng Joker nó nói ngược 2 cái địa chỉ đấy.

vậy thì batman có phải là người may mắn không. nên không thể nói là không cân bằng cho kẻ ác. như thằng joker nó hợp với câu có tài mà không có đức. nhưng tài của nó cũng không thể hơn batman được vì đi phá hoại thì kiểu gì cũng dễ hơn thằng đi làm và bảo vệ.
nhưng nói thật là cái tính cách thằng batman trong the dark knight mình thấy không bằng phần một. tuy cùng một người đóng nhưng trong phần 1 thì thấy thằng batman vẫn phong cách hơn trầm hơn,bình tĩnh hơn. còn thằng ở phần hai thì có vẻ hơi nóng tính thì phải.
( VD: Totally Spies, Twilight,....
) chứ như Dark Knight thì tớ rất phục, rất thực tế 
Đây mới là anh hùng nà
![]()

