• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Mỗi ngày 1 kỷ niệm

  • Thread starter Thread starter khoimad
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ta nhớ lại mối tình đầu của ta hổi lớp 9 :(

Lúc ấy còn nhỏ với ngại nên không mở lời :(

Giờ nghĩ lại thấy tiếc làm sao :(
 
tình yêu đầu tiên của tớ là ở lớp 7 , giờ mới biết mình yêu sớm quá và em ấy ra đi cũng sớm quá =((
 
Mỗi đêm nằm ngủ, lại nhớ, nhớ lắm cơ. Nhớ cảm giác ấy, giờ đây đâu còn nữa.

Note: Câu nói trên là của 1 người đã có gia đình nhưng hiện nay đã ly dị. Đừng bác nào vào xoắn là emo gì nhá.
 
thấy hồi lớp 9 vui lắm , nhưng chả tìm đc.gì trong đó cả
1 mình ngồi buồn nói nhảm trên forum , muốn tìm 1 cô bạn gái
ông thầy tớ nói : bé từ trong ra ngoài thế mà có bạn gái à (:(()
 
Hồi lớp 6 nhớ nhất lần đánh trống đến giờ ra chơi, cô Sử nán lại dạy thêm chút, đang cặm cụi ghi chép thì thằng bạn học chung cấp 1 chạy ngang la toáng lên: "** ****** anh yêu em" =))
Ngồi mà ngượng chín cả mặt, hết dám nói gì luôn =))
P.s: Chỗ mấy dấu sao là tên tớ :'>
 
Trong profile có ghi chứ đâu '-'
 
Bé Ká có tình yêu đầu đời lúc 12t sao :o
 
thiệt kinh khủng@-)~X(:-t
sao còn nhỏ thế mà đã
em như nói hình như con gái dậy thì lúc 12 tuổi thì phải ( cho hỏi có triệu chứng gì ko )
 
Giờ tầm 10 tuổi gì là dậy thì rồi :-@
Btw, tên hâm trên kia nói linh tinh -_- Ai yêu thằng đấy -_-
 
hồi lúc trước tớ mê game lắm , cái loại mà trò hái nấm rồi bắn tank với cả ps1 ấy , lúc ấy lâu lắm rồi , thời đó có 10k trong túi vào lớp bọn nó nể lắm. Hôm ấy tớ ghiền quá , lục túi bố tớ , lúc đó túi bố tớ có đúng tờ 2k , tớ liền móc luôn rồi chạy đi chơi , chơi 1 lúc thì bố tớ cầm chổi ra =(( , đánh tớ quá trời , lúc đó còn nhỏ chẳng biết quê là gì :p , sau này mới nhớ lại 2k tớ lục đó là ở túi áo , bố tớ hay để tiền ở túi quần 8-}
 
Tớ cũng từng lén lấy tiền bố đi mua đồ ăn hàng, khi bị phát hiện thì khóc thút thít, giờ nghĩ lại thấy mình ngu làm sao :(
 
Lớp 1 : đi học đc ba cho 1 nghìn .
1 nghìn đấy để dành .
Chiều tan học chạy ra mua con cá ba đuôi về nhà nuôi ;))
Đc 2 ngày thì chết .
Khóc =))
 
Hồi nhỏ thường phải trộm tiền mừng tuổi trong con heo nhựa của mình. Thỉnh thoảng có 20-30k rất là oai, mua đủ mọi thứ "dân chơi" như 1 hộp bi ve, ảnh pokemon. Lũ bạn trầm trồ suốt =)) =))
 
Giờ tầm 10 tuổi gì là dậy thì rồi :-@
Btw, tên hâm trên kia nói linh tinh -_- Ai yêu thằng đấy -_-

b-( 10 tuổi dậy thì , nhớ tui 14 sợ con gái nữa :((
 
hôm qua nằm mơ bx kiss mình :-* :-* :">
 
L-)
đúng ko bé ká ;;) ( chắc mấy em JAV idols dậy thì lúc 5 tuổi)
 
Con gái dậy thì sớm thì thường già sớm,thực tiễn tớ thấy thế ._.

Còn vòng 1 thì do di truyền 1 phần nữa,đâu hẳn do tuổi dậy thì :">

Btw Ká à,cái ảnh hôm rồi trong FB là em đó hả :-o?
 
Hồi lớp 6 nhớ nhất lần đánh trống đến giờ ra chơi, cô Sử nán lại dạy thêm chút, đang cặm cụi ghi chép thì thằng bạn học chung cấp 1 chạy ngang la toáng lên: "** ****** anh yêu em" =))
Ngồi mà ngượng chín cả mặt, hết dám nói gì luôn =))
P.s: Chỗ mấy dấu sao là tên tớ :'>

:-o i can't believe it =))
 
Back
Top