Mỗi ngày 1 kỷ niệm

  • Thread starter Thread starter khoimad
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nếu ko có kỷ niệm thì người ta viết nhật ký làm gì , kỷ niệm là 1 phần nhỏ tạo ra cuốn nhật ký ...
Ko phân biệt dc à , topic nhảm ...
 
nhật kí là ghi lại những gì xảy ra trong ngày
topic này nhắc lại kỉ niệm xa xưa
Xét về mốc thời gian thì nó khác nhau ;))
 
nhật kí là ghi lại những gì xảy ra trong ngày
topic này nhắc lại kỉ niệm xa xưa
Xét về mốc thời gian thì nó khác nhau ;))

Ghi lại cảm xúc mỗi ngày của bạn!
Không phân biệt được à :|.Có thể bạn nhớ về những kỉ niệm thì hãy vào trong topic đó mà ghi lại :|
 
nhật kí là ghi lại những gì xảy ra trong ngày
topic này nhắc lại kỉ niệm xa xưa
Xét về mốc thời gian thì nó khác nhau ;))

Có vấn đề về tiếng việt ?? hãy đọc tên topic , kỹ niệm hôm nay của cậu là cậu biết cậu cần học thêm Tiếng Việt
 
Tự nhiên đâu đó hiện về trong bạn bất cứ khi nào bạn đang làm gì , ở đâu là 1 kỷ niệm hồi xưa , thời thơ ấu . Chẳng ai có những kỷ niệm giống nhau trong quá khứ , bởi vậy tớ lập topic này để các bạn chia sẽ kỷ niệm với nhau nhé ::)
bỗng dưng đang ngồi chơi game , thấy sign của ông nào đó có Doremon , tự nhiên nhớ lại 9 năm trước đây , khi nó mới ra lò , hằng ngày mình vẫn mua ...


p/s : đây là topic không phải để các cậu chém gió nhé , mọi nhu cầu chém gió mời sang thư giãn
thấy sign cậu tớ nhớ lại 1 thời huy hoàng của TS :-<
 
đó cũng là 1 kỷ niệm đấy ::) , 1 thời TS vang dội giờ đã vào quá khứ rồi
 
bây giờ vào chơi game nhớ kỉ niệm of 3 tháng trước ...Ngày ấy mình gà (bây giờ mình hơi gà) ...ngày ấy mìh có nhiều bạn game (bây giờ mấy người bạn ấy bức xúc chế độ mà bỏ hết)...ngày ấy mình có ox game (phong trào 1 người có 1 người bây giờ vẫn có ox nhưng là người khác)...ngày ấy mìh đã tưởng rằng kô chơi game chắc mìh die mất (bây h ngồi game 5h/ngày mà đau xót)...Bởi vì mìh ko còn biết làm gì ngoài game ...ngày ấy mìh tranh giành máy tính với anh mìh sung sướng vì lúc nào cũng thắng (bây h thì chẳng còn tranh với ai hết anh em như mặt trăng mặt trời gặp còn chẳng thèm nói lời nào).....mới chỉ nhớ đến đây;));));))
 
Có vấn đề về tiếng việt ?? hãy đọc tên topic , kỹ niệm hôm nay của cậu là cậu biết cậu cần học thêm Tiếng Việt

"Mỗi ngày một kỉ niệm" theo mình ý của chủ topic là nhắc về kỉ niệm xưa cũ
Cũng có thể hiểu là Mỗi ngày là 1 kỉ niệm >>> nhật kí
Nhưng đây đâu phải là box văn học mà soi xét câu chữ thế :|
Trong đây cũng đâu có ai nhắc về kỉ niệm ngày hôm nay như cậu

Kỉ niệm của mình là mình từng học tiếng Việt rất khá, cảm ơn :|
 
Nhớ về Kỷ niệm bựa, "Của bạn dài bao nhiêu", Leo Pink...
Ôi chiến trường năm xưa đã chôn vùi biết bao nhiêu anh tài. :((
 
@gervie: người ta nói sai thì ông sửa,mắc gì đá đểu,ôg lão làng chứ bộ lão đại hay sao mà đá đểu người ta [-X
@barca:hồi ấy tớ vừa tham gia chiến trường được vài ngày thì lực lượng nổi dậy bị đàn áp,tướng oda nửa đường bôn tẩu đã tự cung báo quốc :((,kỉ niệm bùn thật =((
 
Nhớ hồi bé. 6 tuổi. Lần đầu tiên được mẹ mua cho thanh kiếm nhựa. Hớn hở chạy ra khoe với bố. Khua khua sau lưng bố, định làm Triển Chiêu dọa bố. Chẳng may trúng vào bố. Bố quay lại tát cho một cái nảy đom đóm mắt và lấy dao chặt thanh kiếm ra thành mấy khúc rồi vứt vào thùng rác.
Hài thật :)) ____________________
 
Nhớ hồi bé. 6 tuổi. Lần đầu tiên được mẹ mua cho thanh kiếm nhựa. Hớn hở chạy ra khoe với bố. Khua khua sau lưng bố, định làm Triển Chiêu dọa bố. Chẳng may trúng vào bố. Bố quay lại tát cho một cái nảy đom đóm mắt và lấy dao chặt thanh kiếm ra thành mấy khúc rồi vứt vào thùng rác.

Có thế bố bạn đang có tâm trạng bực bội gì đó thôi. Không có bố mẹ nào là ko thương con cái mình cả :)
 
Mỗi lần nghe lại bài xe đạp là 1 lần thấy nhớ và tiếc thời cấp 3.3 năm đâu đầu vào game để rồi đánh mất 1 khoảng tg đẹp ko bao giờ lấy lại đc.
 
Kỉ niệm ngày hôm nay của t là xem lại video buổi liên hoan tối qua.....
Cả lớp bay.....
Vui!!!!!!!
 
nãy ngồi ăn cốc chè , tự nhiên nhớ đến kỷ niệm hồi đó , lúc đó mình khoảng lớp 3-4 thì phải , mẹ thì đi ra Bắc vị ông tớ mất , còn mỗi bố tớ và chị giúp việc ở nhà . Lúc đó còn nhỏ quá , tớ không thể nào xa rời bố tớ 1 phút 1 giày nào cả . Đúng lúc ấy tớ thích cái đồng hồ Casio ( 1 loại đồng hồ điện tử , có đèn LED và để được dưới nước ấy ) . Chiều hôm đó tớ đi ngắm , tớ thích lắm , tớ vòi bố tớ mua , lúc ấy nhà còn nghèo , đầu phải giàu sang gì , với lại 150k lúc ấy là 1 số tiền lớn , bố tớ không cho mua , tớ buồn lắm. Được 2 ngày bố tớ ở nhà , sau đó bố tớ cũng ra Bắc nốt , tớ khóc lóc mãi không cho bố tớ đi , thế rồi tối hôm đấy bố tớ móc trong tủ quần áo ra cái đồng hồ ấy , trời lúc đó hạnh phúc vô hồn luôn . Lớn rồi mới biết lúc đó là bố tớ ra Bắc chứ không phải đi công tác mấy ngày như bố tớ nói :D
 
Ngày xưa, hồi 8 tuổi. Một hôm ở nhà quên rửa bát. Bố về lấy tàu lá dừa róc lá đánh + lột hết quần áo vứt ra đường.
Ngày xưa, hồi 9 tuổi bị mẹ đánh thâm chân
Ngày xưa, hồi 10 tuổi, lượm ve chai, đôi khi ăn trộm sắt của nhà máy bán kiếm tiền
Ngày xưa, hồi 11 tuổi bán dạo đậu phộng
Ngày xưa, hồi 12 tuổi , 13 tuổi, 14 tuổi....


Mất mát nhiều...
 
Ghi lại cảm xúc mỗi ngày của bạn!
Không phân biệt được à :|.Có thể bạn nhớ về những kỉ niệm thì hãy vào trong topic đó mà ghi lại :|
Cái topic nhật ký mỗi ngày ở trên nhiều người ghi quá nên lung tung, khó theo dõi, làm topic riêng vầy dễ đọc hơn :|
 
Hồi nhỏ ở tập thể cùng gia đình trong cơ quan nhà nước. Mỗi lần muốn xem TV phải đi lên phòng TV để xem chung cùng mọi người. Kết bạn cùng mấy đứa cùng tuổi trong cơ quan. Nào là lên sân thượng để thả diều, cỡi truồng tắm mưa ;)), đánh kiếm nhựa, bắn súng pháo, bắn súng nước xuống đầu mấy ông chạy xích lô đậu dưới cơ quan, làm mấy ổng chạy vào cơ quan làm ầm ỹ cả lên ;))

Đi theo mẹ vào thăm nhà bạn đồng nghiệp, đi ra ngoài chơi thì gây sự với thằng nhóc nào đó, bị nó kêu cả xóm nó cầm gậy gộc ra dí, cũng may chụp được cục đá thủ thế, ấy vậy mà ko thằng nào dám xông vào. Cuối cùng mama đến giải cứu kịp ;)) Nghĩ lại thấy mình lúc đó gan cùng mình :|

Xin mama đi học võ cổ truyền, bà cô dạy võ nói là dạy miễn phí, mà mượn mama 500k miễn trả :| học đc 3 tháng mama cho nghĩ luôn :| Sau đó mama gửi đi học thêm ANh văn của ôgn thầy chuyên Anh, nhờ học ổng mà tuy mấy môn kia học chỉ học trung bình nhưng tiếng ANh luôn 8,0 trở lên :| Trong lớp tiếng Anh có 1 bạn gái rất xinh, khiến mình cứ liếc trộm mãi :-"
 
Bạn gì ở trên viết kem Tràng Tiền ... nhớ hồi ra Bắc đi bộ ở bờ hồ mua 2 que kem Thủy Tạ 2 tay 2 cây vừa đi vừa ăn =)) Hết 2 cây đến tủ kem kế tiếp là vừa =))
Sao mà lúc ấy mình dũng cảm thế @_@
 
Back
Top