Mỗi ngày 1 tình huống

Đi chơi với bồ, đang ngồi ghế đá tâm sự thì 1 thằng xì ke tay lăm lăm cái ống chích sà tới, bảo tiền và SIDA mày chọn đi. Các bác tính sao

24h đầu mà phòng ngừa kịp là không sao.
Nói với nó "A dọa ai chứ dọa em vô ích. Hồi trước em toàn đi dọa chúng nó như của anh bây giờ"
p/s: Nói thế thôi chứ gặp kiểu đấy thì cũng sợ tái mặt chứ chẳng nói nổi câu này. Tốt nhất cứ tùy cơ mà ứng biến thôi
 
Coi như chưa nói gì, đối xử bt, có thể làm bạn thân
Liệu cơm gắp mắm :|
 
bị từ chối như thế rất dễ quê, mà quê rồi thì khó huề lắm

mình từng bị rồi đây, sau đó 2 đứa gặp mặt nhau là y như muốn tìm cách né tránh
 
làm gì khi mình bày tỏ tình cảm mà bị từ chối
chả làm gì cả
bình thường như cân đường
 
Chưa bao giờ bị từ chối cả :-"
Mình là cứ phải chắc thắng mình mới đánh :">
 
cho mình hỏi chút : lỡ yêu em của bạn thân thì nên thế nào nhỉ :-?
 
^ Em của bạn thân thì cứ yêu như bình thường thôi.
 
cho mình hỏi chút : lỡ yêu em của bạn thân thì nên thế nào nhỉ :-?

Nhờ bạn thân làm mai luôn , xúc hết \m/
làm gì khi mình bày tỏ tình cảm mà bị từ chối

Tìm đứa khác , vẫn bt như không sao hết :">
 
Chỉnh sửa cuối:
nó bật đèn xanh thì tiến tới, còn ko thì lui xa, mất tình bạn chết :)
 
nó bật đèn xanh thì tiến tới, còn ko thì lui xa, mất tình bạn chết :)

ai cơ ? em gái của bạn thân hay là thằng bạn thân ... :-? ... có cần nói chuyện thẳng thắn với thằng bạn ko nhỉ :))
 
Mình thì ít khi nào tỏ tình nên củng ko biết cảm giác bị từ chối nó làm sao :P...Cứ từ từ tiến tới rồi 1 hôm 2 đứa xxx nhau thế nào ko hay :))
 
thằng bạn thân chứ, con em gái thì cần gì. thằng bạn mà đồng ý, con em nó muốn cưỡng cũng khó :)
 
Mình nghĩ tốt nhất cứ làm bạn thân 1 time rồi hẵng tỏ tình
Vì tình cảm của mình thì con gái cần có 1 time đủ lâu mới nhận ra, và cũng phải thêm 1 time nữa mới thấy thik thik...
Dù bị từ chối thì lúc này đã là bạn thân rồi, ăn nói nó thoải mái, thật lòng hơn, "Chúng mình lại làm bạn thân của nhau nhé :) )
 
tình huống hay gặp nhất : đi chơi với tụi bạn thân mà bị GF hú hay ngược lại, làm sao đây ? :)
 
cái này rất đau đầu, nếu quan trọng thì phải bỏ đi chơi mà quay qua xem có việc gì, còn nếu chỉ đơn giản gf nhớ hoặc bạn bè rủ đi chơi thì kiếm cớ mà thoái thôi :)
cân bằng thời gian dành cho tình yêu, bạn bè :)
 
GF phải ưu tiên hơn 1 tí

bạn bè giận còn dễ năn nỉ
GF mà giận thì mệt đấy
 
trước có bác bên kia đưa tình huống
Mới mua SH, Iphone, chở bồ mới đi chơi thì bị 1 hội chục thằng quây chặt lại, phải làm gì?
đáp
để gái cầm SH và Iphone chạy và mình ở lại chịu thông tập thể \m/
 
làm gì khi mình bày tỏ tình cảm mà bị từ chối
nếu ko y thì dễ dàng rồi, ko phải suy nghĩ
nếu y sâu đậm thì sẽ đau nhưng ko sao, 1 thời gian rồi sẽ phôi pha.
tóm lại là cứ thật bình thường đừng tỏ ra đau buồn j hết.
tình huống hay gặp nhất : đi chơi với tụi bạn thân mà bị GF hú hay ngược lại, làm sao đây ?
tùy vào mình thôi. nếu như mình y nhiều hơn thì chìu nó, nếu nó y mình nhìu hơn thì nó phải chìu mình.nếu như 2 đứa ko thể chia tay được thì muốn làm j thì làm.

---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:11 ----------

trước có bác bên kia đưa tình huống
Mới mua SH, Iphone, chở bồ mới đi chơi thì bị 1 hội chục thằng quây chặt lại, phải làm gì?
đáp
để gái cầm SH và Iphone chạy và mình ở lại chịu thông tập thể
để gái lại mình cầm iphone và sh chạy.
 
Bụp bỏ mẹ nó đi :-*:-*:-*:-*. Không đc thì cứ chạy là xong =))=))=))
 
chục thằng chạy bằng niềm tin =)) , rồ xe max ga bật đầu rồi phóng , thế là êm \m/
 
Back
Top