Mỗi ngày 1 tình huống

tình huống: bị bạn gái hiểu lầm mình có máu rất rất rất 35 :(
 
^
tình huống ko thể giải quyết, chấp nhận sự thật đi :)
 
không có cử chỉ 35 với Gf là được nhưng có con dao hai lưỡi là gf có thể nghĩ " tên này ngụy quân tử, thâm hiểm"
Nói chung lời đồn lan xa thì khó mà đỡ được [-(
 
con trai ko 35 đâu phải là con trai.cứ tiếp tục 35 đi =))
 
thôi thà mang danh 35 còn hơn tiếng xấu ngụy quân tử :(
 
tình huống : đang đi dạo với bạn gái thì bỗng nhiên bị dẫm phải shit :O:O:O phải làm thế nào???
 
giả bộ lết lết chùi chùi cho sạch rồi đi tiếp chứ sao

ko thì nói thẳng là đạp nhầm mìn rồi xin khăn giấy chùi
 
tình huống : đang đi dạo với bạn gái thì bỗng nhiên bị dẫm phải shit :O:O:O phải làm thế nào???

Chà đạp lê lết các kiểu , miễn sao GF đừng nói 1 câu " Anh có ngửi thấy mùi gì không " thì cứ xác định... ;))
 
tình huống mới : bạn gái mình hỏi ý kiến mình là có một thằng khác rủ em nó đi chơi ... e ấy hỏi ý kiến mình có nên đồng ý ko :-? ... nên trả lời sao nhỉ
 
Nếu là bạn gái thì sẽ không bao giờ hỏi câu đó [-x, nó muốn bồ nó nổi máu ghen hay là test tình cảm nhỉ
 
tình huống : đơn phương 1 ngươi đã tầm 4 tháng không gặp, mà tháng 12 mình phải sang nước ngoài định cư suốt đời, định thang 12 gặp hẹn mặt cô ta vai phút tặng 1 món quà với lại nhìn mặt 1 lần, tình huống đặt ra là : nếu may mắn có thể hẹn gặp được cô ta, mà lúc đó cô ta lại đang đi với bạn trai (mới quen hoặc quen lâu rồi), thì phải cư xử thế nào cho đúng mực?
 
tình huống mới : bạn gái mình hỏi ý kiến mình là có một thằng khác rủ em nó đi chơi ... e ấy hỏi ý kiến mình có nên đồng ý ko :-? ... nên trả lời sao nhỉ

test tình cảm chắc, cứ đồng ý nhưng cái mặt phải nhăn nhó, cố tình cho GF thấy mình là người rộng lượng nhưng biết nghen
 
^
^
cứ như bạn binh thường hoặc thân chứ sao ? ông muốn gì nữa à =))
 
^muốn gì đâu ông ơi @@
ý tôi là lúc đó tâm trạng không vui thì cứ biểu hiện ra như vậy hay là phải ráng cười để đỡ căng thẳng @@
 
dù gì cũng là đi định cư luôn rồi ... thôi thì cứ để lại ấn tượng cuối cùng với một hình ảnh vui vẻ thôi ... mình ko vui nhưng đừng để người ấy biết mình ko vui ... hãy cứ bt , và xem như đã thoả đc nguyện vọng là gặp mặt lần cuối ... mà em ấy có biết bạn đi định cư luôn hay ko :-?
 
^
uh, tất nhiên là không biết :)) cũng tầm nửa năm rồi không có nói chuyện gì nhiều cho lắm ^^
 
cái tóp hay thế này mà ít người tham gia thật, trong cuộc sống biết bao là tình huống, những tình huống nhỏ nhặt chả lẽ lại tạo 1 cái topic nhỉ ^^
 
Tình huống : Quay tay bị ba má hay anh chị phát hiện =))
 
^khỏi đỡ tùy theo ba má mà lành hay dữ =))
 
Back
Top