Có một thời gian em luôn đặt câu hỏi: "ý nghĩa cuộc sống là gì??" thậm chí còn hỏi nhiều người, những ai em tin tưởng và nghĩ là sẽ có một câu trả lời tốt tốt chút.
Một số câu trả lời là:
- Để ăn uống chơi bời.
- Vì cha mẹ, người thân.
- Là gì thì tùy quan niệm từng người.
....
Và rốt cuộc thì vẫn chưa hiểu bản thân mình được sinh ra để là gì ạ???
Vâng, hỏi thì hỏi. Nhưng nếu mà bảo là hãy chấm dứt cuộc đời tại đây thì em thật không hiểu tại sao lý trí không hề cho phép, chỉ là một hớp thuốc, thêm vài cái ho, sặc rồi dãy dụa thế là chấm dứt thôi (chẳng sạch sẽ đẹp đẽ chút nào) có vẻ như chỉ là cái kết thúc của một kẻ hèn nhát. Thế là lại để đấy tiếp tục bước trên con đường đang đi.
Haha, toàn sương mù ạ. Có lẽ là đường dẫn đến Silent Hill